U23 Indonesia vùi dập Philippines, đẩy U23 Việt Nam vào thế khó

Hạo Minh

(Dân trí) - U23 Indonesia đã dễ dàng đánh bại U23 Philippines với tỷ số 4-0 ở lượt trận thứ 4 bảng B. Chiến thắng của Indonesia khiến U23 Việt Nam vào thế khó khăn khi thi đấu với U23 Myanmar.

U23 Indonesia vùi dập Philippines, đẩy U23 Việt Nam vào thế khó

U23 Philippines thể hiện quyết tâm giành chiến thắng trước U23 Indonesia bằng lối chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc, tuy nhiên đội bóng của HLV Shin Tae Yong nhanh chóng lấy lại vị thế của mình. 

U23 Indonesia vùi dập Philippines, đẩy U23 Việt Nam vào thế khó - 1

Các cầu thủ Indonesia ăn mừng bàn mở tỉ số ở phút 18 (Ảnh: Hoàng Việt).

Bằng những đợt tấn công sắc lẹm, U23 Indonesia liên tục đặt khung thành đối phương vào nguy hiểm. Phút 18, Ridwan dễ dàng mở tỉ số trận đấu sau đường kiến tạo thuận lợi của đồng đội. Sau khi bỏ lỡ nhiều cơ hội, U23 Indonesia vẫn bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước 2 bàn sau pha lập công của Ramadhani.

U23 Philippines chơi nỗ lực hơn trong hiệp hai, tuy nhiên các chân sút của đội bóng này lại không xuất sắc, tình huống sóng gió duy nhất mà họ có thể uy hiếp khung thành U23 Indonesia là cú sút dội xà ngang của Bias ở đầu hiệp hai. 

U23 Indonesia vùi dập Philippines, đẩy U23 Việt Nam vào thế khó - 2

Các cầu thủ U23 Indonesia ghi bàn thắng rất dễ dàng vào lưới U23 Philippines (Ảnh: Hải Long).

Trong 15 phút thi đấu chính thức cuối trận, U23 Indonesia có thêm hai bàn thắng, do công của Maulana (75) và Marselino (85), qua đó thắng chung cuộc 4-0. Thất bại khiến U23 Philippines chính thức bị loại, đội bóng này cũng đã thi đấu xong cả bốn trận ở vòng bảng và có thể về nước luôn.

U23 Indonesia tạm thời vươn lên ngôi đầu bảng khi U23 Việt Nam và U23 Myanmar chưa thi đấu. Chiến thắng của Indonesia cũng đẩy Việt Nam vào tình cảnh không được phép thua Myanmar. Tuy nhiên, chỉ cần không thua, cơ hội đi tiếp của U23 Việt Nam sẽ rộng mở khi lượt cuối chỉ phải thi đấu với đội "lót đường" U23 Timor Leste.

U23 Indonesia vùi dập Philippines, đẩy U23 Việt Nam vào thế khó - 3