Tương lai của Tevez: Không chốn dung thân?
(Dân trí) - Tevez gần như còn “cửa” ở lại sân Etihad nhưng “con đường” ra đi của tiền đạo người Argentina cũng rất “gập ghềnh”.
Tương lai của Tevez ở Man City đã rất mờ mịt sau scandal từ chối ra sân trong trận đấu với Bayern Munich và mới đây, tiền đạo này đã tự đóng sập cánh cửa trở lại Man City của mình bằng việc tự ý trở về quê nhà Argentina mà không được sự cho phép của ban huấn luyện đội bóng thành Manchester.

Tevez đang ở thế “tiến thoái lưỡng nan”
Mặc dù Man City chấp nhận hạ giá tiền đạo này tới mức tối đa nhưng có vẻ như con đường ra đi của Tevez không hề dễ dàng. Trong những ngày qua, báo giới liên tục đăng tải thông tin về “bến đỗ” mới nhưng dường như tất cả chỉ dừng ở mức tin đồn.
Inter là đội bóng theo đuổi Tevez lâu nhất và thực tế, họ cũng rất cần cầu thủ người Argentina này nhưng dưới áp lực từ luật công bằng tài chính, Chủ tịch Moratti có vẻ chùn bước ký hợp đồng với tiền đạo này.
Bởi đơn giản, trong bối cảnh không dư thừa tiền bạc, ông muốn chú trọng gia cố tuyến giữa hơn, nơi quy tụ rất nhiều cầu thủ trên 30 tuổi và thường xuyên bị chấn thương. Thực tế cũng chứng minh rằng Inter đã chủ động “buông” thương vụ Tevez khi mới đây thủ quân của đội bóng này, Zanetti đăng đàn “khuyên” Apache nên cập bến…AC Milan.
Juventus cũng là một trong những ứng cử viên theo đuổi Tevez, mặc dù vậy, có vẻ như, đội bóng này muốn “hùa” theo Inter, AC Milan hơn là chiêu mộ người. Hiện tại, họ đang trong “cơn khủng hoảng thừa” hàng công và chắc chắn, nếu tới Juventus, Tevez không còn chỗ trên…ghế dự bị (nơi đã có những chân sút cự phách như Del Piero, Quagliarella, Amauri, Iaquinta…) chứ đừng nói gì tới chuyện “cướp” vị trí của Matri, Vucinic, những cầu thủ đang đạt phong độ rất cao (và được HLV Conte cưng chiều).

Inter gần như đã “bỏ cuộc” thương vụ này
Trong khi đó, một “bến đố” lý tưởng khác của Apache là Corinthians nhưng trong thời gian qua, đội bóng này cũng gần như đã “mất tích” trên thị trường chuyển nhượng. Thậm chí, họ không có bất kỳ động thái tiếp cận nào với tiền đạo này, bất chấp việc hiện tại, Tevez đang ở quê nhà Argentina (nơi rất gần Brazil).
Xét trong tình hình những ngày qua, có thể thấy, nơi khả dĩ nhất đối với “sát thủ” này chính là AC Milan, đội bóng đang tìm tiền đạo để thay thế Cassano. Nhưng “đen đủi” cho Tevez (và cả Man City) khi Rossoneri thực sự là “cáo già” trên thị trường chuyển nhượng.
Với phương châm “kéo giá” cầu thủ xuống mức thấp nhất có thể (AC Milan đã từng thành công với thương vụ của Robinho, Ibra, Aquilani…), Rossoneri đã đưa Man City vào “ma trận” tin đồn.
Chả thế mà, khi những thông tin cho rằng AC Milan đạt được thỏa thuận cá nhân với Tevez và chấp thuận mức phí chuyển nhượng 25 triệu bảng với Man City…còn chưa ráo mực, Phó Chủ tịch đội bóng này, Galliani đã đăng đàn khẳng định họ chỉ muốn mượn Apache.

Ứng cử viên số 1, AC Milan lại là “cáo già” trên thị trường chuyển nhượng
Không những vậy, 1 ngày sau đó, nửa Đỏ thành Milan tuyên bố họ đã đạt được thỏa thuận chuyển nhượng tiền đạo Maxi Lopez từ Catania như phương án thay thế phòng trường hợp thương vụ Tevez…thất bại. Một hình thức “nhắc khéo” Man City không thể hoàn hảo hơn BLĐ AC Milan.
Cao thủ hơn khi ngày hôm qua, Chủ tịch Berlusconi lại khiến thương vụ này trở nên hỗn loạn bằng việc khẳng định ông sẽ “phá két” chiêu mộ tiền đạo người Argentina. Nhưng liệu chăng, có bao nhiêu phần trăm sự thật từ lời tuyên bố ấy khi hiện tại, AC Milan không còn là “công cụ” thực hiện mưu đồ chính trị của vị tỷ phú này.
Như vậy, có thể thấy rằng, Tevez đang ở trong tình cảnh “tiến thoái lưỡng nan”, ở lại Man City là điều không thể nhưng ra đi không hề dễ dàng. Dưới áp lực từ luật công bằng tài chính, những CLB giờ đây luôn phải thực hiện chính sách “thắt lưng buộc bụng”, vì vậy, khó lòng họ có thể bỏ ra một số tiền rất lớn (chưa kể một khoản lương khổng lồ) để đưa về một cầu thủ đầy…bất trắc như Tevez.
H.Long