1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tình "cha con" của C.Ronaldo và Sir Alex Ferguson sâu đậm thế nào?

H.Long

(Dân trí) - Trong sự nghiệp của mình, hơn một lần C.Ronaldo đã thừa nhận Sir Alex là người cha trong bóng đá. Một phần dẫn tới quyết định trở về Man Utd của cầu thủ này tới từ tiếng nói của "người cha già".

* Trận đấu giữa Man Utd và Newcastle ở vòng 4 Premier League diễn ra vào lúc 21h00 ngày 11/9. C.Ronaldo có thể ra mắt Man Utd trong trận đấu này.

"Mọi người đều biết rằng kể từ khi tôi ký hợp đồng với Man Utd vào năm 18 tuổi, Sir Alex Ferguson là nhân vật quan trọng nhất. Đối với tôi, Sir Alex Ferguson giống như người cha trong bóng đá. Ông ấy đã giúp đỡ, dạy dỗ tôi nhiều điều. Đó là người cha vô cùng tuyệt vời. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau".

Tình cha con của C.Ronaldo và Sir Alex Ferguson sâu đậm thế nào? - 1

C.Ronaldo nhận Sir Alex Ferguson là người cha trong bóng đá. Anh khẳng định trở lại Man Utd là vì ông thầy cũ.

Có lẽ, không cần nói tên người phát biểu những dòng này, bất cứ ai cũng có thể đoán được là C.Ronaldo. Trong bóng đá, người ta thấy cầu thủ nể phục, kính trọng những HLV. Tuy nhiên, không phải ai cũng nhận một người làm cha. Chỉ có sự kính trọng, biết ơn tới nhường nào, CR7 mới gọi ông thầy người Scotland bằng danh từ thân thuộc và thiêng liêng tới vậy.

Trong bức tâm thư nhân ngày trở lại Man Utd, C.Ronaldo có nhấn mạnh chi tiết: "Sir Alex Ferguson. Sự trở lại này là vì thầy!".

Câu chuyện về C.Ronaldo bắt đầu hành trình ở Man Utd từ năm 2003 như thế nào đã được báo giới ghi lại một cách chi tiết. Trong đó, nổi bật lên tầm ảnh hưởng của Sir Alex Ferguson, người luôn dang tay bảo vệ "đứa con bé bỏng" của mình.

Trong những năm đầu tiên ở Man Utd, C.Ronaldo được mô tả là cầu thủ đơn điệu, khi sử dụng quá nhiều pha đảo chân và không đạt hiệu quả. Bên cạnh đó, cầu thủ này được xem là "kịch sĩ" khi… cứ đụng vào là ngã. Thế nhưng, Sir Alex Ferguson đã tỉ mỉ uốn nắn từng động tác thừa, để giúp cho cậu học trò từng bước cải thiện bản thân.

Thời điểm mùa giải 2005/06, khi siêu sao người Bồ Đào Nha bắt đầu đặt dấu ấn ở Man Utd thì anh lại gặp một chuyện. Cha của anh, ông Jose Dinis Aveiro đã phải nhập viện vì chứng nghiện rượu trong nhiều năm.

Không một chút do dự, Sir Alex Ferguson đã nói với cậu học nhỏ: "Cậu hãy nghỉ đi, ở bên gia đình khi họ cần". Điều đó có nghĩa rằng "ngài máy sấy tóc" chấp nhận mất đi ngôi sao quan trọng trong một phần mùa giải. Tuy nhiên, đổi lại, nghĩa cử cao đẹp ấy đã thực sự khiến cậu học trò xúc động.

Tình cha con của C.Ronaldo và Sir Alex Ferguson sâu đậm thế nào? - 2

C.Ronaldo trưởng thành trong tình yêu thương của Sir Alex Ferguson.

C.Ronaldo từng bồi hồi nhớ lại: "Tôi nhớ rằng ở thời điểm ấy, cha của tôi bị ốm nặng và phải nhập viện. Ông ấy đã rơi vào trạng thái hôn mê. Trong khi đó, Man Utd lại đang ở trong tình trạng khó khăn trong mùa giải với những trận đấu quan trọng ở Premier League và Champions League.

Thế nhưng, Sir Alex Ferguson đã tới động viên và nói rằng tôi cần phải tới gặp cha ngay lập tức. Ông ấy nói rằng gia đình là thứ quan trọng nhất của mỗi người. Khi nghe những lời ấy, tôi hiểu rằng ông thầy này thật tuyệt vời. Đó là lý do vì sao tôi luôn yêu mến ông ấy.

Có những điều tôi không bao giờ quên bởi đó là khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời. Đối với tôi, đó là HLV tốt nhất mà tôi từng làm việc".

Chưa hết, C.Ronaldo còn nhấn mạnh một điều: "Thầy luôn mang tới cảm giác cho tôi rằng Man Utd như thể là mái nhà thứ hai của mình vậy".

Năm 2006, hai ngôi sao đang lên của Man Utd là C.Ronaldo và Rooney đã có xích mích nhất định. CR7 được cho là tác động lên trọng tài khiến cho Rooney bị truất quyền thi đấu. Cái khó nhất của Sir Alex Ferguson chính là đứng ra hòa giải hai cầu thủ trẻ "hiếu thắng" và có khát khao cực mãnh liệt.

Tuy nhiên, "ông già gân" không ra mặt. Ông đã làm cách khôn khéo hơn, đó là yêu cầu Rooney làm điều đó. Rooney đã liên lạc với C.Ronaldo suốt mùa Hè 2006 để "làm hòa". Sau đó, cầu thủ này còn muốn C.Ronaldo tham gia họp báo chung để tháo gỡ hiểu lầm. Đương nhiên, dù Rooney (bằng tuổi C.Ronaldo) có muốn hay không thì ai cũng hiểu, người đứng sau đạo diễn mọi chuyện này chính là Sir Alex Ferguson.

Mùa giải 2007/08 kết thúc một cách tốt đẹp cho Man Utd khi thâu tóm cả chức vô địch Premier League lẫn Champions League. Tuy nhiên, có một biến cố sau khi kết thúc mùa giải. CR7 bày tỏ mong muốn chuyển tới Real Madrid. Tới lúc này, Sir Alex Ferguson hiểu rằng không thể ngăn cản giấc mơ của cậu học trò. Ông chấp nhận với một điều kiện duy nhất, đó là cầu thủ này sẽ ở lại thi đấu thêm 1 năm cho Man Utd. C.Ronaldo đồng ý và trải qua mùa giải 2008/09 tuyệt hay.

Tình cha con của C.Ronaldo và Sir Alex Ferguson sâu đậm thế nào? - 3

Từng bước, C.Ronaldo đã vươn tầm ở Man Utd.

Điều đó không có nghĩa rằng mối quan hệ của họ khép lại. Năm 2012, trong ngày khai trương tượng của Sir Alex Ferguson bên ngoài sân Old Trafford, C.Ronaldo đã gửi đoạn video tới tri ân thầy: "Con nghĩ thầy xứng đáng 100% với sự tri ân này, vì những gì thầy đã làm cho đội bóng".

Một năm sau, khi chứng kiến Sir Alex Ferguson nhận giải kim cương của đài BBC trao tặng, C.Ronaldo một lần nữa tri ân thầy cũ: "Thầy chính là người cha trong bóng đá của con. Thầy là một con người tuyệt vời, là số 1".

Sir Alex Ferguson giống như người cha già, dù không thể mãi che chở, ôm ấp đứa con mình trong vòng tay, nhưng luôn hướng về nó với tình cảm đặc biệt. Năm 2015, ông xuất hiện trong lễ ra mắt bộ phim tài liệu kể về cuộc đời C.Ronaldo. Cả hai nở nụ cười mãn nguyện trước máy quay.

Tình cha con của C.Ronaldo và Sir Alex Ferguson sâu đậm thế nào? - 4

C.Ronaldo luôn dành sự biết ơn với Sir Alex Ferguson

Trong trận chung kết Euro 2016, "ông già gân" xuất hiện trên khán đài. Sau đó, hai thầy trò đã ôm nhau trên khán đài sân Stade de France, tạo nên hình ảnh vô cùng xúc động. Một năm sau, ông lại tới chứng kiến C.Ronaldo vô địch Champions League. Tại đây, ông còn dành một thời gian để nói chuyện với cậu quý tử Cristiano Jr của C.Ronaldo.

Năm 2018, Sir Alex Ferguson đã phải chiến đấu với tử thần vì bị xuất huyết não, C.Ronaldo đã gửi thông điệp tới "người cha": "Mọi suy nghĩ lúc này của tôi đều hướng về thầy. Hãy mạnh mẽ lên thầy nhé!".

Rất may là sau đó, cựu HLV Scotland đã bình phục. Ông còn tới theo dõi Man Utd thi đấu với Juventus của C.Ronaldo ở Champions League. CR7 hãnh diện khoe bức hình chụp cùng ông thầy cũ trên trang cá nhân, kèm theo dòng chú thích: "Một HLV tuyệt vời và trên hết là người đàn ông tuyệt vời. Ông là người đã dạy cho tôi nhiều điều cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Rất vui khi được thấy thầy khỏe mạnh".

Giờ đây, C.Ronaldo đã trở về nhà. Dù "người cha" thân yêu thuở xưa không còn ở đó nhưng anh hiểu rằng, ông vẫn luôn dõi theo từng bước tiến của anh. C.Ronaldo sẽ ngước lên khán đài Old Trafford để tìm kiếm hình ảnh quen thuộc của "vị cha già", người chưa bao giờ hết đau đáu về Man Utd kể từ khi nghỉ hưu.

Nhưng lần này, C.Ronaldo không cần sự che chở như thuở mới tới Man Utd. Anh tìm kiếm hình ảnh ấy chỉ là để vững tâm mà thôi!

Tình cha con của C.Ronaldo và Sir Alex Ferguson sâu đậm thế nào? - 5

C.Ronlado ôm lấy người cha già sau khi vô địch Euro 2016.