1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Xung quanh bàn thắng của Nani:

“Tiên trách Gomes, hậu trách... Gomes”

(Dân trí) - Nếu như có một người mà Redknapp nên tìm để đổ lỗi cho bàn thua thứ 2 mà vị chiến lược gia này gọi là “oan uổng” thì đó nên là thủ thành Gomes chứ không phải là ông trọng tài chính Clattenburg.

Tình huống dẫn đến bàn thắng thứ 2 của Nani cho MU diễn ra ở phút thứ 84 của trận đấu khi mà “Quỷ đỏ” vẫn đang dẫn trước Tottenham 1-0 trên sân nhà Old Trafford. Chính bàn thắng gây tranh cãi này đã “đóng đinh” số phận đội khách trong cuộc đọ sức hấp dẫn tối qua.

 

Xuất phát từ một pha xâm nhập vòng cấm đầy tốc độ, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã bị bộ đôi hậu vệ của đội khách là Kaboul và Assou-Ekotto truy cản quyết liệt. Nani đã ngã nhưng không hề có quả penalty cho MU.

 

“Tiên trách Gomes, hậu trách... Gomes” - 1

Trước đó bóng đã chạm tay Nani khi anh ngã xuống
 

 

Nếu xem kĩ lại pha quay chậm thì có thể thấy khi ngã xuống Nani đã để bóng chạm tay. Cho rằng đó là một quả đá phạt nên thủ thành Gomes đã cực kì “ung dung” đẩy bóng lên và dự định thực hiện cú phát bóng lên .

 

Đó là một pha xử lí cực kì sai lầm của “người gác đền” đến từ Brazil bởi trước đó, ông trọng tài chính Clattenburg đã không hề thổi phạt và xem đó là phép lợi thế cho Spurs thực hiện phản công nhanh. Điều này tương đương với việc đây là một pha “bóng sống” hay nói cách khác, các cầu thủ MU hoàn toàn có thể lấy bóng khi nó rời khỏi tay Gomes.

 

Sai lầm “chết người” này của Gomes đã bị Nani tận dụng triệt để sau đó nhưng thực ra tiền vệ người Bồ cũng đã rất chần chừ và có phần “nhân nhượng” đối thủ trong pha bóng này. Khi đoạt được bóng, “số 17” đã quay lên quan sát trọng tài chính nhưng không hề có tiếng còi nào từ ông “vua áo đen”.

 

“Tiên trách Gomes, hậu trách... Gomes” - 2

Gomes nên tự trách mình trong bàn thua này
 

 

Dưới sự “thúc giục” từ các đồng đội, cuối cùng Nani đã nhanh chân sút tung lưới Gomes. Một bàn thắng kì lạ nhưng lại rất đúng luật!

 

Gomes nên tự trách mình bởi trong một trận đấu, các quyết định của những ông “vua sân cỏ” phải được tuyệt đối tuân theo. Hơn nữa, ở tình huống này, thực chất ông Clattenburg đã cho Tottenham hưởng phép lợi thế vì vậy sai lầm ở đây vẫn là Gomes!

 

GK