1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thua đậm Quảng Nam, đội cuối bảng Khánh Hoà gần hết hy vọng

(Dân trí) - Thua trận thứ 2 liên tiếp, lần này là 2-4 trước CLB bóng đá Quảng Nam, Khánh Hoà ngày càng mờ dần hy vọng trụ lại V-League năm nay. Cũng sau 2 trận thua, tinh thần của đội bóng phố biển đang đi xuống.

Khánh Hoà là đội có cơ hội trước trong trận đấu trên sân Tam Kỳ ở vòng 22 Wake-Up 247 V-League 2019. Phút thứ 9, tiền đạo ngoại binh Patiyo của đội khách dùng ngực hứng đường chuyền điểm rơi của đồng đội, xoay người dứt điểm từ khoảng 9m. Nhưng góc sút hẹp, cộng với việc thủ môn Phạm Văn Cường bên phía Quảng Nam lao ra rất nhanh, khiến cho cơ hội của Patiyo nhỏ lại đáng kể.

Sau đó khoảng 2 phút, Quảng Nam có câu trả lời. Tiền đạo Rodrigo có cơ hội dứt điểm sau pha lộn xộn trước khung thành Khánh Hoà, nhưng cú sút từ khoảng 14m của Rodrigo lại đi chệch cột dọc.

Đến phút 13, tỷ số được mở cho đội bóng đất Quảng. Từ pha đá phạt góc bên cánh trái, Quang Huy của Quảng Nam chuyền vào giữa, hậu vệ đội Khánh Hoà kèm người không tốt, để cho Hoàng Vũ Samson ung dung đón bóng trong thế không người kèm, rồi đá nối ngay trong khu vực 5m50, ghi bàn giúp Quảng Nam vượt lên dẫn trước 1-0.

Thua đậm Quảng Nam, đội cuối bảng Khánh Hoà gần hết hy vọng - 1
Sẩy chân ở vòng 22, Khánh Hoà ngày càng gần với khả năng rớt hạng (ảnh: T.V)

Chưa hết choáng váng sau bàn thua vừa nêu, Khánh Hoà nhận tiếp bàn thua thứ 2 ở phút 15. Lần này Anh Hùng tạt bóng chính xác từ cánh phải, để Rodrigo bật cao hơn hàng thủ Khánh Hoà, đánh đầu vào lưới từ cự ly gần, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội bóng đất Quảng.

Chưa hết, ở phút 20, Samson đi bóng dễ dàng qua hàng loạt hậu vệ Khánh Hoà, trước khi sút bóng từ khoảng 15m khiến thủ môn Tuấn Mạnh của đội khách chôn chân đứng nhìn. May cho Khánh Hoà là bóng lại dội cột dội ra.

Hàng thủ Khánh Hoà chơi tệ, hàng thủ của Quảng Nam trong những phút sau đó cũng đá như mơ ngủ. Phút 21, Toure bấm bóng qua đầu 2 hậu vệ Quảng Nam, để Patiyo đá vô lê từ khoảng 7m, ghi bàn thu ngắn cách biệt xuống còn 1-2 cho đội bóng phố biển.

Đến phút 29, cầu thủ nhập tịch Nguyễn Trung Đại Dương (tức Suleiman) tạt bóng từ cánh phải cho Patiyo một lần nữa đệm bóng trong thế không người kèm, gỡ hoà 2-2 cho Khánh Hoà.

Dù vậy, sang hiệp 2, Khánh Hoà lộ rõ sự sa sút về mặt thể lực, do đội hình chính của đội này hiện có quá nhiều cầu thủ lớn tuổi. Thua về thể lực, không thể đeo bám tốt đối phương, Khánh Hoà trả giá bằng những bàn thua.

Phút 64, Thanh Trung sút bóng căng và hiểm từ khoảng 18m, thủ môn Tuấn Mạnh bên phía Khánh Hoà nhoài người hết cỡ đẩy bóng ra. Nhưng Tuấn Mạnh cũng đành bó tay với cú sút bồi từ cự ly gần của Rodrigo ngay sau đó: 3-2 cho Quảng Nam.

Đến phút bù giờ đầu tiên của hiệp 2, cựu cầu thủ Khánh Hoà đang khoác áo Quảng Nam là Nguyễn Hoàng Quốc Chí tăng tốc rồi dứt điểm từ khoảng 14m đánh bại thủ môn Tuấn Mạnh, nhưng bóng lại dội xà ngang ra ngoài.

Về phía Khánh Hoà, việc bị dẫn trước buộc đội bóng phố biển phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Họ đẩy cao đội hình lên đến mức… chẳng để lại hậu vệ nào trên sân nhà. Để rồi ở phút bù giờ thứ 4, Khánh Hoà tấn công hỏng, bóng dội ra đến vị trí của Thanh Trung của Quảng Nam.

Cựu Quả bóng vàng Việt Nam năm 2017 cứ thế dốc bóng thẳng từ phần sân nhà sang tận khu vực 16m50 của Khánh Hoà mà chẳng bị ai ngăn cản, trước khi Thanh Trung đi bóng qua luôn thủ thành Tuấn Mạnh, rồi ung dung đá bóng vào lưới trống, ấn định chiến thắng 4-2 cho Quảng Nam.

Thua 2-4, Khánh Hoà giẫm chân tại chỗ trên bảng xếp hạng, đồng thời cơ hội trụ hạng đối với đội bóng phố biển càng lúc càng mờ dần!

Trọng Vũ

Thua đậm Quảng Nam, đội cuối bảng Khánh Hoà gần hết hy vọng - 2