1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thắng nhọc Braunschweig, Bayern thấp thỏm chờ Real Madrid

(Dân trí) - Trước thềm đại chiến với kình địch Real Madrid tại đấu trường châu Âu, thầy trò Pep Guardiola tiếp tục khiến người hâm mộ lo lắng với màn trình diễn nhạt nhòa trước Braunschweig, đội bóng đang đứng đội sổ trên BXH Bundesliga.

Bayern Munich đã cắt đứt được mạch trận không biết đến mùi chiến thắng tại đấu trường Bundesliga (2 thua, 1 hòa) bằng chiến thắng 2-0 ở vòng 31. Tuy nhiên, cái cách thầy trò Pep Guardiola đánh bại đội bóng đang xếp cuối cùng trên bảng xếp hạng Bundesliga, ở trận đấu có thể xem là màn tập dượt trước thềm đại chiến Real Madrid, không thể đem đến sự hài lòng cho người hâm mộ.


Ngoài trường hợp Toni Kroos bị treo giò (nhận đủ 5 thẻ vàng) và Neuer (chấn thương), Guardiola cất khá nhiều trụ cột trên băng ghế dự bị, bao gồm Alaba, Mandzukic và Thomas Müller. Tuy nhiên, đội hình với những siêu sao như bộ đôi Robben-Ribery, Schweinsteiger, Lahm hay bản hợp đồng đắt giá Mario Gotze, “hùm xám” vẫn quá vượt trội so với đối thủ về mặt lực lượng.

Như thường lệ, với lối chơi tiki-taka, Bayern Munich nhanh chóng tạo ra sự vượt trội về thời gian kiểm soát bóng. Tuy áp đảo về mặt thế trận nhưng các học trò của Pep Guardiola không tạo ra được quá nhiều pha bóng sóng gió lên khung thành đối phương. Ngược lại, Braunschweig không chỉ thiết lập được hàng phòng ngự kín kẽ mà còn đôi lần khiến đối thủ thót tim bởi những pha phản công sắc nét, điển hình là cú đánh đầu chệch cột dọc của Scheidt ở phút 18.

Trong suốt hiệp 1, tình huống tấn công có nét nhất mà “hùm xám” tạo ra là pha bóng Pizarro chọc khe cho Ribery băng xuống đối mặt thủ thành Davari ở phút 12. Đáng tiếc đường chuyền ngang cho Robben băng lên dứt điểm của tiền vệ người Pháp lại hơi non và hậu vệ Braunschweig đã kịp thời lao về phá bóng. Còn lại, những pha tấn công của Bayern thường kết thúc bằng những quả tạt hay những cú dứt điểm từ xa thiếu chính xác.

Bước sang hiệp 2, cục diện trận đấu lặp lại như những gì xảy ra trong hiệp đấu đầu tiên với sự bế tắc đến cùng cực của các nhà vô địch Bundesliga. Sự khác biệt chỉ đến ở thời điểm cuối trận đấu, khi các cầu thủ Braunschweig tỏ ra đuối sức. Bằng chứng là phút 75 của trận đấu, từ pha tỉa bóng của Gotze, một lão tướng như Pizarro vẫn có thể bứt tốc độ vượt qua hàng thủ Braunschweig rồi dễ dàng hạ gục thủ thành Davari trong tình huống đối mặt, mở tỉ số cho Bayern Munich.

Bị vượt lên dẫn trước, Braunschweig dâng cao đội hình tấn công hòng tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, đó lại là cơ hội cho Bayern Munich định đoạt trận đấu. Phút 87, từ cú phát bóng dài của thủ thành Raeder, một Mandzukic vốn dĩ đã nhanh nhẹn lại còn đang rất sung sức (vào sân ở phút 73 thay cho Robben) dễ dàng bứt tốc độ trong khoảng 40m rồi dứt điểm tinh tế qua hai chân thủ thành Davari, ấn định chiến thắng 2-0 cho Bayern Munich.


Ở trận đấu giữa Dortmund và Mainz 05, hai đội cống hiến cho khán giả bữa tiệc bàn thắng mãn nhãn bằng màn rượt đuổi tỉ số ấn tượng. Đoàn quân của HLV Juergen Klopp giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 4-2 nhờ màn trình diễn chói sáng của Marco Reus trong hiệp 2 (kiến tạo cho Piszczek nâng tỉ số lên 3-2 rồi trực tiếp ấn định tỉ số trận đấu). Trong khi đó, Lewandowski cũng đóng góp 1 pha lập công để tiếp tục cạnh tranh quyết liệt với Manduzukic trong cuộc đua đến danh hiệu vua phá lưới Bundesliga 2013-14 (cùng có 18 bàn).

HT