1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thắng Long An, Hải Phòng vào nhóm 3 đội đầu bảng

(Dân trí) - Thi đấu trên sân đối phương, nhưng bằng sự tinh quái và sự sắc bén của các cầu thủ gốc ngoại, Hải Phòng đánh bại Long An 2-1, qua đó leo thẳng lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.

Ngay cả khi được đá trên sân nhà, nhưng Long An vẫn không dám xem thường Hải Phòng, bởi đội bóng đất Cảng luôn rất nguy hiểm trong vài mùa bóng trở lại đây, dựa vào lối chơi đầy tinh quái, cùng một nền tảng thể lực tốt.

Đặc biệt, bộ đôi tiền đạo ngoại Fagan và Stevens của Hải Phòng luôn là nỗi ám ảnh đối với nhiều hàng phòng ngự tại V-League, nhờ khả năng càn lướt và sự nhạy bén trong khu vực 16m50 của đối phương.

Trong khi đó, ở đầu sân bên kia, Long An dù cũng xài 2 tiền đạo ngoại là Oseni và Apollon nơi tuyến đầu, nhưng so về khả năng gây sức ép, các cầu thủ ngoại của đội bóng miền Tây Nam bộ không bằng các tiền đạo ngoại bên phía đội bóng đất Cảng.

Ngay phút 11, Hải Phòng đã có bàn vươn lên dẫn trước, từ một tình huống tấn công cực kỳ chớp nhoáng. Người ghi bàn cho đội bóng đất Cảng trong tình huống vừa nêu cũng là cái tên quen thuộc Stevens.

Sau bàn thắng đó, Hải Phòng mới là đội nắm thế chủ động trên sân, trong khi chủ nhà Long An thi đấu khá vất vả, bởi chất lượng hàng tiền vệ của đội chủ nhà không tốt, không tạo được nhiều đường chuyền giàu sức sáng tạo lên tuyến đầu.

Thế nhưng, giữa thế trận như trên, Long An lại tìm được bàn thắng san bằng tỷ số, từ một pha phản công ngỡ như vốn là đặc trưng của chính Hải Phòng.

Phút 20, đội bóng của HLV Trương Việt Hoàng để mất bóng ở giữa sân, tạo điều kiện cho các cầu thủ Long An tăng tốc phản đòn. Sau vài đường chuyền, Apollon bên phía Long An được đồng đội đặt vào thế đối diện với khung thành trống, trước khi tiền đạo này ung dung đệm bóng cận thành, gỡ hoà 1-1 cho Long An.

Bị san bằng tỷ số đầy bất ngờ, Hải Phòng vẫn thi đấu bình tĩnh trong hiệp 2, chờ đợi sự lơi lỏng của hàng thủ chủ nhà, hòng tìm kiếm cơ hội.

Và cơ hội đến với đội bóng đất Cảng ở phút 55, trung vệ nhập tịch Lê Văn Phú bất thần lao sang phần sân của Long An, chiếm lĩnh khoảng trống, rồi tung cú sút xa đẹp mắt, đánh bại thủ thành Minh Nhựt của đội bóng miền Tây Nam bộ, ấn định chiến thắng 2-1 cho Hải Phòng.

Chiến thắng này giúp cho Hải Phòng vọt lên thẳng vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, chỉ còn kém đội đầu bảng Thanh Hoá 4 điểm.

Kim Điền

Thắng Long An, Hải Phòng vào nhóm 3 đội đầu bảng - 1

Dòng sự kiện: V-League 2017