1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thắng đậm U23 Đông Timor, U23 Việt Nam giành vé vào bán kết

Dân trí U23 Việt Nam chơi nhàn nhã trước U23 Đông Timor và dễ dàng có được chiến thắng 4-0. Trận thắng này giúp U23 Việt Nam có 12 điểm, chắc chắn vào bán kết và trở lại ngôi đầu bảng B nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn U23 Thái Lan (+15 so với +11).

 

Trước khi trận đấu U23 Việt Nam và U23 Đông Timor diễn ra, có rất nhiều dự đoán cho rằng thầy trò HLV Miura sẽ gặp nhiều khó khăn, bởi đối thủ vẫn còn mục tiêu phấn đấu. Nếu thắng được U23 Việt Nam, cơ hội đi tiếp sẽ mở ra cho Đông Timor. Đó chính là động lực có thể thúc đẩy U23 Đông Timor tiến lên. Ngoài ra đội bóng này từng gây ra vô vàn khó khăn cho U23 Malaysia, U23 Thái Lan, những đội bóng mạnh của bảng B nên sức mạnh của họ rất khó đoán.

U23 Việt Nam đã có trận đấu rất dễ dàng, ảnh: Tiến Đạt

U23 Việt Nam đã có trận đấu rất dễ dàng, ảnh: Tiến Đạt

Tuy nhiên trên thực tế, U23 Việt Nam đã có một trận đấu dễ dàng. Ngoài việc cất công Phượng trên băng ghế dự bị thì U23 Việt Nam ra sân với đội hình tốt nhất, đoàn quân ấy chủ động tấn công sau tiếng còi khai cuộc trước đối thủ bị đánh giá yếu thế hơn. Chưa hẳn U23 Việt Nam chơi quá nhuần nhuyễn để lấn át đối thủ, song U23 Đông Timor thực tế rất lép vế và nguyên nhân chính là do họ chơi rất rời rạc.

Dường như U23 Đông Timor nghĩ đến chuyện chia tay SEA Games sau vòng bảng chứ không phải quật khởi để hạ gục U23 Việt Nam. Họ chấp nhận chịu dồn ép như điều tất yếu và cũng không mất quá nhiều thời gian để U23 Việt Nam xé lưới của đối phương. Phút 12, từ quả tạt chính xác của đồng đội ở bên cánh trái, Phi Sơn đã đánh đầu tung lưới đối thủ mở tỉ số.

Thắng đậm U23 Đông Timor, U23 Việt Nam giành vé vào bán kết

Nếu các chân sút của U23 Việt Nam hoạt động hiệu quả hơn trong hiệp thi đấu thứ nhất, chắc chắn tỉ số không chỉ dừng lại ở 1-0. Đáng tiếc, các cầu thủ của chúng ta tỏ ra khá nóng vội trong khâu dứt điểm. Ngọc Thắng, Thanh Bình, Phi Sơn, Huy Toàn, Hồng Quân đều có cơ hội trước khung thành đối phương, song họ không thể thành công.

Nhận thấy hiệp đầu các học trò chơi quá tệ, ngay đầu hiệp hai HLV U23 Đông Timor thay liền ba cầu thủ. Thực ra nếu chỉ xét về mặt tỉ số, việc bị dẫn có một bàn chưa đến mức đáng ngại khiến U23 Đông Timor phải tung ra hết sạch quyền thay người ngay trong một lần. Tuy nhiên khi quyết định được đưa ra thì có thể thấy rằng HLV trưởng đội bóng này đã rất thất vọng trước màn trình diễn của các học trò ở trong hiệp đấu đầu tiên.

Sự thay đổi không làm Đông Timor mạnh thêm, thậm chí còn yếu đi. Dồn ép mạnh đối thủ, đến phút 50, U23 Việt Nam nhân đôi cách biệt. Lại một phát tạt bóng từ cánh phải và lại là một quả đánh đầu thành bàn, lần này Mạc Hồng Quân đã điền tên mình trên bảng tỉ số. Sau bàn thua, U23 Đông Timor tiếp tục thi đấu như “gà mắc tóc” và bị U23 Việt Nam dồn ép.

.

Thắng đậm U23 Đông Timor, U23 Việt Nam giành vé vào bán kết

Phút 57, Quế Ngọc Hải chuyền mà thành sút và vô tình pha bóng của anh trở thành bàn thắng, một tình huống ghi bàn mà đến ngay tác giả cũng ngỡ ngàng. Ba bàn thua khiến U23 Đông Timor sụp đổ hoàn toàn và bàn thắng thứ 4 đến ở phút 61 như hậu quả tất yếu, một món quà được dành cho Huy Toàn.

Thắng đậm U23 Đông Timor, U23 Việt Nam giành vé vào bán kết
Thắng đậm U23 Đông Timor, U23 Việt Nam giành vé vào bán kết

Trong những phút còn lại, U23 Việt Nam có nhiều cơ hội để ghi thêm bàn, nhưng tỉ số 4-0 được giữ nguyên cho đến hết trận. Dù sao bốn bàn cũng quá đủ, bởi chiến thắng này giúp U23 Việt Nam giành trọn 12 điểm, qua đó chính thức giành vé vào bán kết. Thầy trò HLV Miura cũng đã trở lại ngôi đầu bảng nhờ có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn Thái Lan (+15 so với +11). Như vậy trong trận đấu gặp Thái Lan tới đây, U23 Việt Nam chỉ cần hòa là bảo toàn được vị trí số 1.

P.S