1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng 3 Capital One Cup

Thắng “5 sao”, Man City rửa hận thành công trước Wigan

(Dân trí) - Với phong độ thăng hoa sau màn hủy diệt MU 4-1, Man City hừng hực khí thế bước vào cuộc chạm trán với Wigan ở vòng 3 League Cup. Kết quả, The Citizens đã dễ dàng hạ gục đối thủ tới 5-0 để rửa mối hận thua trận ở chung kết cúp FA mùa trước...

Sở hữu một lực lượng cực kì hùng hậu và đẳng cấp, Manuel Pellegrini chắc chắn thừa hiểu rằng với Man City thì không có đấu trường nào bị xem nhẹ, kể cả là Capital One Cup (League Cup). Tuy nhiên, kể cả khi đã thực hiện tới 10 sự thay đổi so với trận đại thắng MU cuối tuần qua (trừ Fernandinho được giữ lại), Man “Xanh” vẫn tỏ ra quá mạnh trước Wigan.

Man City dễ dàng đè bẹp Wigan 5-0 để rửa mối hận ở cúp FA mùa trước
Man City dễ dàng đè bẹp Wigan 5-0 để rửa mối hận ở cúp FA mùa trước
 
Thậm chí, giống như lời HLV Owen Coyle bên phía đội khách chua chát thừa nhận, đến đội hình dự bị của The Citizens cũng có giá trị tới 200 triệu bảng. Với sự chênh lệch khủng khiếp đó, Man City đã không cho Wigan bất kì cơ hội nào để tạo nên địa chấn như trận chung kết cúp FA hồi tháng 5/2013.

Vòng 3 League Cup

Thứ 4, 25/9/2013

Aston Villa 0-4 Tottenham

Burnley 2-1 Nottingham

Hull 1-0 Huddersfield own

Leicester 2-1 Derby

Man City 5-0 Wigan

Southampton 2-0 Bristol City

Sunderland 2-0 Peterborough

Swindon Town 0-2 Chelsea

Watford 2-3 Norwich

West Ham 3-1 Cardiff

Fulham 2-1 Everton

Thứ 5, 26/9/2013

Birmingham - Swansea (1h45)

Man Utd - Liverpool

Newcastle - Leeds

Tranmere Rovers - Stoke

West Brom - Arsenal (2h00)

Ở trận này, HLV Pellegrini đã chủ động cho khá nhiều ngôi sao nghỉ dưỡng sức bởi chỉ 2 ngày trước đó, họ vừa phải chạm trán với MU ở Premier League. Dù vậy, bằng những cái tên như Dzeko - Jovetic trên hàng công, Milner - Fernandinho - Javi Garcia nơi tuyến giữa, Lescott - Richards - Clichy ở “hậu phương”, Man City tỏ ra quá mạnh với một CLB Championship và vừa bị bòn rút hàng loạt trụ cột sau khi xuống hạng như Wigan.

Trở lại với diễn biến chính của trận đấu, với ưu thế lực lượng, tinh thần và CĐV nhà, đội chủ sân Etihad nhanh chóng lấn lướt đối thủ bằng sức ép đến nghẹt thở. Và sau một vài tình huống nguy hiểm, tới phút 33, Man City đã mở được tỉ số.

Xuất phát từ tình huống phối hợp nhanh bên cánh trái, Fernandinho chứng tỏ sự toàn diện trong lối chơi bằng cú bấm bóng rất kĩ thuật cho Dzeko phá bẫy việt vị băng xuống đệm bóng tung mành lưới được thủ thành Nicholls trấn giữ bên phía Wigan. 1-0 cho Man City, một kịch bản không thể khác trước sự áp đảo của thầy trò Pellegrini.

Hiệp một còn chứng kiến vẻ nuối tiếc của CĐV Man “Xanh” vì những cơ hội khá ngon ăn song không được tận dụng thành công của Dzeko, Jovetic và tài năng trẻ Lopes. Thế nhưng, bước sang phần còn lại của trận đấu, họ đã được chứng kiến một bữa tiệc bàn thắng ở Etihad.

Jovetic rực sáng trong lần đầu đá chính cho Man “Xanh”
Jovetic rực sáng trong lần đầu đá chính cho Man “Xanh”

Ngay đầu hiệp hai, “siêu nhân” Yaya Toure được tung vào sân thay cho Fernandinho và từ lúc đó, cỗ máy Man City còn trở nên đáng sợ hơn hẳn. Phút 55, Wigan suýt phải chịu thêm bàn thua thứ hai sau các tình huống nã đại bác của Dzeko và cú chạm chân vô duyên của Crainey khiến hậu vệ của The Latics thiếu chút nữa đốt lưới nhà.

Dù vậy, tới phút 59, may mắn chẳng thể đứng về phía đội khách được nữa khi Jovetic có cú đệm bóng cận thành đơn giản để nhân đôi cách biệt cho Man City. Đây là pha lập công đầu tiên của ngôi sao người Montenegro sau khi cập bến Etihad mùa hè qua từ Fiorentina.

“Cơn mưa” bàn thắng của Man “Xanh” được tiếp nối ở phút 76 và lần này, đến lượt Yaya Toure lên tiếng với một cú đá phạt trực tiếp đẹp mắt từ khoảng cách 20 mét. Đúng là mùa này, “quái kiệt” Bờ Biển Ngà đang thi đấu quá hay với 5 bàn thắng sau 7 trận và trong số đó, đáng chú ý có tới 3 quả đá phạt đẳng cấp.

Chất lượng và độ hùng hậu của đội hình mà Pellegrini đang nắm trong tay đúng là rất đáng sợ
Chất lượng và độ hùng hậu của đội hình mà Pellegrini đang nắm trong tay đúng là rất đáng sợ

Sụp đổ sau bàn thua này, thầy trò Owen Coyle chỉ còn biết chịu trận trong 15 phút cuối trận. Phút 83, hậu vệ Ryan Shotton có pha đánh đầu phá bóng ngớ ngẩn sau quả tạt bên cánh trái của Milner, để rồi bóng đi đến chân của Jovetic đang ở trong tư thế không thể thuận lợi hơn. Tất nhiên, Jovetic chẳng thể nào từ chối một món quà như thế để hoàn tất cú đúp trong trận đá chính đầu tiên cho The Citizens.

Ngày vui của Man “Xanh” chỉ chính thức khép lại sau đó 3 phút với bàn thắng thứ 5 của Jesus Navas. Như vậy, đội chủ sân Etihad đã có một chiến thắng rất đậm đà để rửa hận trước Wigan và giành vé đi tiếp vào vòng 4 Capital One Cup.
 

Đội hình thi đấu:

Manchester City: Pantilimon, Richards, Lescott, Clichy, Boyata, Milner, Garcia, Fernandinho (Toure, 46), Lopes (Navas, 71), Dzeko (Negredo, 79) , Jovetic.

Wigan: Nicholls, Crainey (Redmond, 68), Rogne, Boyce, Barnett (Shotton, 59), McCann, Gomez, Espinoza, Fyvie, Garcia, Dicko (Powell, 80).

Nguyễn Huy