Thảm bại trước Bournemouth, Man Utd lập cột mốc tệ hại

Sông Lam

(Dân trí) - Các đội bóng thường khiếp sợ khi đến làm khách tại Old Trafford, nhưng Man Utd dưới thời HLV Erik Ten Hag không còn làm được điều đó như trước.

Chiến thắng xứng đáng 3-0 của Bournemouth ngay trên sân Old Trafford là một ví dụ điển hình cho điều này, khi Man Utd phải nhận về một thống kê đáng xấu hổ sau trận thua ở vòng 16 Premier League diễn ra tối 9/12 (giờ Việt Nam).

Thất bại trước The Cherries là trận thua thứ 35 của "Quỷ đỏ" tại Premier League trên sân nhà Old Trafford kể từ khi Sir Alex Ferguson rời ghế huấn luyện viên (HLV) vào năm 2013.

Thảm bại trước Bournemouth, Man Utd lập cột mốc tệ hại - 1

Nỗi thất vọng của HLV Ten Hag sau khi chứng kiến Man Utd thua đậm 0-3 trước Bournemouth (Ảnh: Getty).

Ngược lại, Man Utd chỉ thua 34 lần trên sân nhà trong suốt 21 mùa giải mà HLV huyền thoại Ferguson ngồi "ghế nóng" của CLB.

Đáng chú ý, 4 trong số 35 trận thua nói trên đều đến ở mùa giải này dưới thời HLV Erik Ten Hag, khiến "Quỷ đỏ" đánh mất hoàn toàn niềm tin của người hâm mộ về khả năng cạnh tranh danh hiệu ở Premier League.

Thậm chí ở đấu trường Champions League, đội chủ sân Old Trafford đứng trước nguy cơ bị loại từ vòng bảng nếu không giành được chiến thắng trước Bayern Munich ở lượt trận cuối hoặc trận đấu cùng giờ giữa Copenhagen và Galatasaray không kết thúc với tỷ số hòa.

Nói về trận thua đậm 0-3 trước Bournemouth, chuyên gia bóng đá Gabby Agbonlahor bày tỏ sự thất vọng trên kênh GameDay Phone-In: "Man Utd bị đối thủ quần thảo cho tơi bời. Tôi vẫn chưa hết sốc!

Man Utd đã có một kết quả tích cực trước Chelsea, nhưng Chelsea cũng đang có phong độ kém ở mùa giải này. Man Utd có thể đã ra sân với suy nghĩ rằng họ sẽ tiếp tục chiến thắng, nhưng họ đã được Bournemouth dạy cho một bài học ở mọi khía cạnh.

Họ phòng ngự quá kém và tấn công cũng kém. Man Utd ghi 18 bàn sau 16 trận, so với Liverpool (36 bàn), Man City (36 bàn), Aston Villa (34 bàn), Wolves và Fulham (21 bàn). Chỉ duy nhất Luton đang ở nhóm xuống hạng là ghi kém hơn Man Utd 2 bàn.

Trong số 18 bàn thắng đó, 5 bàn là của Scott McTominay, Bruno Fernandes có 3 bàn, Rasmus Hojlund vẫn chưa thể ghi bàn, Antony cũng vậy. Tôi cá là họ thậm chí còn không ghi bàn trong buổi tập! Họ không đủ tốt!".

Thảm bại trước Bournemouth, Man Utd lập cột mốc tệ hại - 2

Man Utd đã có trận thua thứ 7 sau 16 vòng đấu ở Premier League (Ảnh: Getty).

Cựu sao Tottenham Hotspur, Jamie O'Hara cũng đồng quan điểm với Gabby Agbonlahor khi cho rằng Man Utd quá tệ ở trận đấu này. "Họ thật đáng xấu hổ. Thật không thể tin được. Họ đã bị Bournemouth dồn ép.

Không chỉ là một trận thua đơn thuần, họ thua Bournemouth trên mọi phương diện", Jamie O'Hara khẳng định.

Theo thống kê, Man Utd đã để thua 7 trận sau 16 vòng đấu ở Premier League, và con số này trên mọi đấu trường là 11 trận.

Đoàn quân của HLV Erik Ten Hag tiếp tục đối mặt với hai trận đấu vô cùng khó khăn phía trước, là gặp Bayern Munich ở lượt cuối vòng bảng Champions League và sau đó sẽ làm khách trên sân Anfield của Liverpool ở vòng 17 Premier League.