1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tay đua xe đạp dính chấn thương kinh hoàng ở Olympic Rio 2016

(Dân trí) - Chỉ một ngày sau khi vận động viên (VĐV) thể dục người Pháp, Samir Ait Said gãy chân kinh hoàng, Olympic 2016 lại chứng kiến thêm một chấn thương khủng khiếp không kém.

Thế giới chưa hết bàng hoàng sau pha gãy chân của VĐV thể dục dụng cụ người Pháp Samir Ait Said thì tất cả lại chứng kiến thêm một tai nạn khủng khiếp khác ở Olympic 2016. Trong ngày thi đấu hôm qua, VĐV đua xe đạp Annemiek van Vleuten đã mất lái ở thời điểm chỉ còn cách đích 10 km.

VĐV Annemiek van Vleuten bị tai nạn khi chỉ còn cách đây 10 km
VĐV Annemiek van Vleuten bị tai nạn khi chỉ còn cách đây 10 km

Do đang phóng với tốc độ cao, lại gặp đoạn cua gấp, Annemiek van Vleuten đã không làm chủ được tay lái. Sau đó, cô đã ngã cắm đầu xuống lề đường. Theo thông tin ban đầu, VĐV người Hà Lan đã bị nứt 3 đốt sống sau tai nạn này (dù cô vẫn có thể giao tiếp sau khi gặp nạn).

Cần nhấn mạnh rằng, cũng tại khúc cua này, VĐV đua xe đạp người Anh, Geraint Thomas đã gặp tai nạn nhưng rất may, anh không gặp bất kỳ thương tích nào.

Báo chí Hà Lan tiết lộ VĐV Annemiek van Vleuten đã thực sự bị sốc bởi thời điểm trước khi bị tai nạn, cô đang đẫn dầu đoàn đua và đứng trước cơ hội đoạt huy chương vàng. Rất lâu sau đó, cô mới trấn tĩnh lại và đăng dòng trạng thái trên mạng xã hội để trấn an bạn bè và người thân. Cô viết: “Tôi đang nằm việc với chấn thương ở đốt sống nhưng dù sao mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp”.

Đồng đội của Annemiek van Vleuten, VĐV Anna van der Breggen (người đã giành huy chương vàng sau đó) thừa nhận rất sốc khi chứng kiến Annemiek van Vleuten ngã xuống. Cô nói: “Tôi đã thực sự sốc khi chứng kiến vụ tai nạn đó. Tôi đã nghĩ rằng cô ấy không qua khỏi”.

H.Long