Tây Ban Nha - Đức (02h00 ngày 28/11): Thế đường cùng của "Cỗ xe tăng"

Kim Anh

(Dân trí) - Nếu không thể đánh bại Tây Ban Nha trên sân Al Bayt ở lượt hai bảng E World Cup 2022, người Đức sẽ bị loại. Đây được coi là canh bạc có ý nghĩa sống còn với "Cỗ xe tăng" thời điểm này.

Đội tuyển Đức đang sống trong bầu không khí vô cùng nặng nề không thua gì thời điểm bị loại ở vòng bảng World Cup 2018 sau khi thua Hàn Quốc. Thất bại trước đối thủ dưới cơ Nhật Bản cho thấy nhiều vấn đề đang tồn tại ở đoàn quân HLV Hansi Flick.

Tây Ban Nha - Đức (02h00 ngày 28/11): Thế đường cùng của Cỗ xe tăng - 1

Đức gây thất vọng lớn khi thua Nhật Bản 1-2 ở trận mở màn (Ảnh: AP).

Die Mannschaft đã sớm mở tỷ số trên chấm phạt đền nhờ công Gundogan. Liên tiếp sau đó Musiala, Muller, Gnabry phung phí cơ hội để rồi chỉ trong vài phút cuối trận, họ thủng lưới 2 bàn và nhận thất bại cay đắng.

Cú tăng tốc giễu cợt đối thủ của hậu vệ Rudiger thực sự trở thành trò cười trong ngày Đức bại trận. Hàng thủ Đức cũng thi đấu quá hớ hênh và tuyến giữa không cầm được nhịp khi Nhật Bản tăng tốc để ép sân.

HLV Hansi Flick cũng mắc nhiều sai lầm chiến thuật. Sule trong vai trò hậu vệ cánh quá thiếu tốc độ trong việc ngăn chặn Asano ở bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Ngoài ra, HLV Flick rút Muller, Gundogan quá sớm khiến Đức mất thế trận và một mình Kimmich không thể cáng đáng nhiệm vụ bao quát trung tuyến.

Quan trọng nhất, tinh thần đội tuyển Đức đang xuống một cách trầm trọng trước cuộc đối đầu Tây Ban Nha. Họ không còn con đường nào khác là phải chiến thắng bởi kết quả hòa không thể giúp họ định đoạt được số phận ở bảng E.

Tây Ban Nha - Đức (02h00 ngày 28/11): Thế đường cùng của Cỗ xe tăng - 2

Tây Ban Nha thăng hoa rực rỡ với chiến thắng 7-0 trước Costa Rica ở trận mở màn (Ảnh: AP).

Tuy nhiên, đây là thời điểm Tây Ban Nha đang có được sự hưng phấn cao độ. Chiến thắng 7-0 trước Costa Rica không chỉ giúp La Furia Roja có được khởi đầu mỹ mãn, mà họ dễ toan tính trước cuộc đấu với Đức.

Tây Ban Nha từng thắng Đức 1-0 ở chung kết Euro 2008 và bán kết World Cup 2010 đầy thuyết phục. Dưới thời HLV Luis Enrique, đại diện Nam Âu cũng từng gây sốc khi đánh bại Đức 6-0 ở UEFA Nations League năm ngoái.

Báo giới Đức nhiều lần đề cập đến việc Đức kể cả ở thời kỳ đỉnh cao cũng luôn kỵ giơ Tây Ban Nha. Và trong thế buộc phải thắng đêm nay, Die Mannschaft đang chịu áp lực vô cùng nặng nề.

So với Đức, Tây Ban Nha đang có đội hình rất mạnh và đồng đều. Bộ ba Busquets, Pedri, Gavi chơi biến ảo giữa sân. Trên hàng công, Ferran Torres, Asensio, Dani Olmo thi đấu đầy ăn ý và bộ ba này đều ghi bàn vào lưới Costa Rica ở ngày mở màn.

Tây Ban Nha - Đức (02h00 ngày 28/11): Thế đường cùng của Cỗ xe tăng - 3

Ferran Torres từng lập hattrick khi Tây Ban Nha thắng Đức 6-0ở UEFA Nations League (Ảnh: AP).

HLV Luis Enrique còn có "cơn đau đầu dễ chịu" khác khi trên băng ghế dự bị, ông sở hữu ngôi sao lớn. Các hậu vệ Eric Garcia, Pau Torres, tiền vệ Koke, tiền đạo Morata cũng ở đẳng cấp rất cao và biết cách tỏa sáng khi được trao cơ hội.

Đối đầu Tây Ban Nha, Đức buộc phải chọn lối đá tấn công để tìm kiếm bàn thắng. Dù biết đây là sự lựa chọn bắt buộc, nhưng đá đôi công với Tây Ban Nha đang sở hữu nhiều siêu sao đẳng cấp cao sẽ mang đến không ít rủi ro và nguy cơ vỡ trận với "Cỗ xe tăng".

Trong thế đường cùng, người hâm mộ chờ đợi bản lĩnh và tinh thần thép của người Đức sẽ được thể hiện tại Al Bayt. Nhưng rõ ràng so với quá khứ, thực lực của Die Mannschaft đang bị hoài nghi và nhiều khả năng sau đại chiến với Tây Ban Nha, người Đức có thể biết được số phận của mình ở World Cup năm nay.

Đội hình dự kiến:

Tây Ban Nha: Unai Simon; Azpilicueta, Rodri, Laporte, Alba; Pedri, Busquets, Gavi; Ferran Torres, Asensio, Olmo

Đức: Neuer; Sule, Rudiger, Schlotterbeck, Raum; Kimmich, Gundogan; Gnabry, Muller, Musiala; Havertz