SVĐ khổng lồ, nơi CĐV Việt Nam từng "đổ máu", sụp đổ trong khoảnh khắc

H. Long

(Dân trí) - Sân vận động (SVĐ) Shah Alam, nơi cổ động viên (CĐV) Việt Nam từng đổ máu ở AFF Cup 2014, đã bị phá bỏ.

Sân Shah Alam bị phá bỏ

Sân Shah Alam được đưa vào sử dụng từ năm 1994 với kết cấu 6 tầng. Đây từng là một trong những sân vận động có sức chứa lớn nhất Đông Nam Á với 83.000 chỗ ngồi. Sân này một thời từng là biểu tượng của Malaysia, trước khi sân Bukit Jalil được xây dựng.

Trong quá khứ, sân Shah Alam từng tổ chức giải U20 World Cup năm 1997. Với nhiều CĐV Việt Nam, sân vận động này luôn mang tới nỗi ám ảnh lớn.

SVĐ khổng lồ, nơi CĐV Việt Nam từng đổ máu, sụp đổ trong khoảnh khắc - 1

Sân Shah Alam bị phá bỏ để xây sân mới (Ảnh: ASEAN Football).

Cụ thể, trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2014 diễn ra ở sân Shah Alam, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 2-1 với các bàn thắng của Huy Toàn và Văn Quyết. Trên khán đài, CĐV của Malaysia đã gây loạn. Họ đã tràn sang tấn công CĐV Việt Nam bằng gậy gộc, ném chai nước và nhiều loại vật dụng khác, khiến nhiều người đổ máu.

Trải qua thời gian, sân Shah Alam đã xuống cấp và bị hư hỏng nặng. Điều đó khiến cho giới chức Malaysia lo ngại về an toàn của khán giả.

SVĐ khổng lồ, nơi CĐV Việt Nam từng đổ máu, sụp đổ trong khoảnh khắc - 2

CĐV Việt Nam từng bị hành hung trên sân Shah Alam (Ảnh: Gia Hưng).

Do đó, họ quyết định tháo dỡ sân Shah Alam để thay thế bằng phiên bản mới với mái che tự động hóa, hệ thống kiểm soát độ ẩm trong nhà. Sân mới chỉ còn một nửa sức chứa với khoảng 35.000 đến 45.000 chỗ ngồi. Việc xây dựng dự kiến hoàn thành vào năm 2029.

Chứng kiến sân Shah Alam sụp đổ trong khoảnh khắc, nhiều người hâm mộ Malaysia cảm thấy nhói lòng. Nơi đây từng ghi dấu không ít sự kiện bóng đá và thể thao tiêu biểu của đất nước này. Đối với người hâm mộ Việt Nam, đó là ký ức đau buồn không thể nào quên.