Sao Hàn Quốc nhấn chìm thánh địa của Dortmund
(Dân trí) - Sân nhà Signal Iduna Park luôn là một lợi thế lớn của Dortmund nhờ sự cuồng nhiệt mà những người hâm mộ khắp các khán đài. Tuy nhiên sức mạnh từ “cầu thủ thứ 12” đang dần mất tác dụng đối với Dortmund khi thầy trò Juergen Klopp chìm sâu vào khủng hoảng.
Cuộc đụng độ giữa Borussia Dortmund và Bayern Leverkusen, hai đội bóng đang cạnh tranh trực tiếp vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng nghiễm nhiên là trận đấu đáng chú ý nhất ở vòng 15 Bundesliga. Thầy trò Juergen Klopp có lợi thế lớn để đòi lại vị trí thứ 2 khi được thi đấu trên sân nhà Signal Iduna Park dưới sự cổ vũ của những cổ động viên cuồng nhiệt bậc nhất thế giới.
Với tính quyết định của một trận cầu 6 điểm, cả Dortmund lẫn Leverkusen đều tung ra đội hình gần như mạnh nhất sau khi các trụ cột đã được nghỉ ngơi ở loạt trận giữa tuần qua tại cúp QG Đức. Sự thiếu vắng đáng chú ý nhất trong đội hình xuất phát của hai đội chính là tiền vệ Marco Reus của Dortmund, cầu thủ bất ngờ bị HLV Klopp cất lên băng ghế dự bị.
Với lợi thế sân nhà, Dortmund chủ động dâng cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và nhanh chóng tạo ra được những cơ hội rõ rệt. Tuy nhiên hết Lewandowski (3’), Mkhitaryan (11’) và Sokratis (17’) lần lượt không thể tận dụng thành công. Ngược lại, Bayern Leverkusen chủ động thi đấu với đội hình thấp và rình rập cơ hội phản công.
Kế hoạch của HLV Sami Hyypia càng trở nên thuận lợi hơn khi có được bàn thắng mở tỉ số ngay ở phút thứ 18. Bắt nguồn từ đường chuyền hỏng chết người của Friedrich, các cầu thủ đội khách cướp bóng rồi thực hiện pha phối hợp nhanh tạo điều kiện cho Son Heung-Min băng xuống vượt qua cả thủ thành Weidenfeller trước khi sút tung lưới Dortmund.
Có được bàn thắng dẫn trước, Leverkusen thi đấu đầy tự tin và thiết lập hàng phòng ngự cực kỳ kín kẽ. Ngược lại, các cầu thủ Dortmund lại thi đấu rất bế tắc, những pha lên bóng luôn thiếu đi sự sáng tạo. Kết quả là mặc dù còn rất nhiều thời gian thi đấu tuy nhiên đội chủ nhà hoàn toàn thất bại trong nỗ lực san bằng tỉ số.
Trận đấu kết thúc với chiến thắng tối thiểu dành cho Bayern Leverkusen, qua đó giúp đội bóng của HLV Sami Hyypia củng cố chắc chắn vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Đối với Dortmund, thất bại ê chề này khiến tham vọng đòi lại chiếc đĩa bạc gần như đã tan biến khi để cho Bayern Munich bỏ xa tới 10 điểm trong khi giai đoạn lượt đi Bundesliga đã sắp kết thúc.
Bảng xếp hạng Bundesliga 2013/14 | |||||||
TT | Đội | Điểm | Trận | T | H | B | H/s |
1 | Bayern München | 41 | 15 | 13 | 2 | 0 | 39:7 |
2 | Bayer Leverkusen | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 32:14 |
3 | Borussia Dortmund | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 35:16 |
4 | Mönchengladbach | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 33:17 |
5 | FC Schalke 04 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 30:28 |
6 | VfL Wolfsburg | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 20:16 |
7 | 1. FSV Mainz 05 | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 22:29 |
8 | FC Augsburg | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 16:23 |
9 | Hertha BSC | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 20:17 |
10 | VfB Stuttgart | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 28:28 |
11 | Hoffenheim | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 34:35 |
12 | Hannover 96 | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 19:26 |
13 | Hamburger SV | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 30:32 |
14 | Werder Bremen | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 19:34 |
15 | Eintracht Frankfurt | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 18:28 |
16 | SC Freiburg | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 14:25 |
17 | 1. FC Nürnberg | 9 | 15 | 0 | 9 | 6 | 14:30 |
18 | Braunschweig | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 8:26 |
Ngọc Trung