1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

“Philippines có cơ hội lọt vào chung kết”

(Dân trí) - Chơi đầy ấn tượng và hợp lý, Philippines suýt nữa tạo nên bất ngờ trước Indonesia. HLV McMenemy tỏ vẻ hài lòng với màn trình diễn của các học trò và khẳng định cơ hội vào chung kết AFF Cup 2010 vẫn rộng mở với Philippines.

 

Trước sức ép đến từ hơn 70.000 khán giả trên sân Gelora Bung Karno, Philippines đã chơi cực kỳ sòng phẳng với Indonesia và tạo ra khá nhiều cơ hội rõ rệt. Tuy vậy, sự thiếu may mắn khiến đoàn quân HLV Mc Meneny nhận thất bại 0-1 trên “sân nhà” sau bàn thắng của Gonzales.
 
 
“Philippines có cơ hội lọt vào chung kết” - 1

Philippines (xanh) đã chơi rất hay trước Indonesia

 

Phát biểu sau trận đấu, HLV McMenemy tỏ ra mãn nguyện: “Tôi hài lòng vì những gì các cầu thủ đã làm được. Chúng tôi đã được rèn luyện bản lĩnh rất nhiều ngay từ vòng bảng và luôn giữ được sự tự tin cao nhất.

 

Toàn đội đã chiến đấu hết mình trước sức ép từ các khán đài, điều vốn chỉ xảy ra trong các trận đấu tại Premier League cuối tuần. Kinh nghiệm và sự điềm tĩnh của các cầu thủ giúp chúng tôi chơi hay. Tôi nghĩ Philippines đủ kinh nghiệm để đối diện với trận lượt về sắp tới”.

 

HLV Mc Menemy cũng không trách sai lầm trong phối hợp giữa Neil Etheridge với Ray Jonsson dẫn đến bàn thua từ cú đánh đầu của Gonzales: “Trận đấu diễn ra đúng với kế hoạch của chúng tôi. Philippines đã chơi một thứ bóng đá tấn công nhờ nền tảng thể lực và kỹ thuật tuyệt vời. Indonesia không thể hiện được nhiều bởi chúng tôi chơi khá hay.

 

Tình huống thua của chúng tôi thực sự không may mắn bởi đó chỉ là sự không hiểu nhau giữa thủ môn và hậu vệ. Tôi không hề trách họ bởi đội nhà phải chịu sức ép lớn từ gần 80.000 khán giả trên sân, họ chính là cầu thủ thứ 12 của Indonesia.

 

Indonesia là một đội bóng mạnh và có những thời điểm họ áp đảo về thế trận. Nhưng chúng tôi đã chơi hay hơn ở hiệp 2. Với những gì đã thể hiện, tôi tin khả năng lật ngược thế cờ để có mặt trong trận chung kết của Philippines”.

 

McMenemy cũng bênh vực thủ thành Neil Etheridge, người được cho là tội đồ dẫn đến bàn thua: “Mọi người nên nhớ Neil mới có 20 tuổi, cậu ấy đã khóc rất nhiều trong phòng thay đồ vì tình huống đó. Và cũng đừng ai quên Neil đã xuất sắc cứu thua cho Philippines nhiều lần kể từ đầu giải.

 

Chúng tôi đã phải đối mặt với quá nhiều sức ép và kết quả chỉ thua 0-1 thực sự có công lớn của Etheridge. Cậu ấy đã thất vọng nhiều vì bàn thua nhưng tôi tin Neil đã rút ra được nhiều bài học ở các trận đấu sắp tới”.

 

Kim Anh