1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Ông Riedl bực mình!

HLV này vốn nổi tiếng mềm mỏng và biết người biết ta, nhưng ông đã thực sự nổi cáu vì bị báo chí hỏi khó và vì chúng ta đang chuẩn bị cho một chiến dịch lớn mà thiếu trăm bề.

Ví như việc nhắc đến đội U23 Thái Lan đang ráo riết chuẩn bị cho SEA Games 23 và sắp tới sẽ được thi đấu với một loạt CLB nổi tiếng là Everton, Manchester City, Bolton và đặc biệt là Real Madrid. Những CLB mà người Thái được cọ xát ấy, cá nhân ông Riedl và các cầu thủ Việt Nam có nằm mơ cũng không thấy.

 

HLV người Áo than thở một đất nước trên 80 triệu dân mà chỉ có khoảng vài trăm cầu thủ trẻ dưới 23 tuổi và so sánh với đồng nghiệp Peter Withe "than" rằng cả Indonesia chỉ có... 5.000 cầu thủ trẻ.

 

Ông không công kích Liên đoàn vì thời gian và kinh nghiệm đã dạy cho ông phải biết nhẫn, nhưng những lời lẽ của ông thì người nghe hiểu ông cáu đến chừng nào: "Việt Nam có 48 CLB, nhưng mỗi CLB lại có một kiểu huấn luyện khác nhau và không theo chuẩn mực chung nào cả. Hằng năm, Liên đoàn chỉ tổ chức 4 giải đỉnh cao và nhiều cầu thủ trẻ đã phải mài quần trên ghế dự bị ở những sân chơi này. Sân chơi riêng cho các cầu thủ trẻ lại quá ít, họ sẽ bị thui chột nếu cứ bị nhốt trên ghế dự bị và ít được thi đấu.

 

So với những lần trước đến Việt Nam thì đây là lần đầu tiên ông phải tìm chọn nhân tố trẻ và tự làm cái công việc sàng lọc. Khác với những lần trước ở chỗ đã có người đi chợ và ông chỉ thực hiện những thao tác của đầu bếp. Bây giờ ông phải tính toán, phải vác giỏ đi chợ, phải làm đầu bếp và kiêm cả vú em trong khi thời gian từ đây đến SEA Games đang hẹp lại.

 

Hẹp về thời gian, hẹp trong cách làm và hẹp cả tầm nhìn nên... HLV Riedl cáu là phải.

 

Theo Nguyễn Nguyên

Lao động