1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Novak Djokovic bị đối thủ tố giả chấn thương, cố tình sử dụng chiêu trò

H.Long

(Dân trí) - Sau trận tứ kết Roland Garros, Pablo Carreno Busta đã lên tiếng tố cáo Novak Djokovic đã cố tình sử dụng chiêu “giả chấn thương” để chơi đòn tâm lý với mình.

Ở tứ kết nội dung đơn nam Roland Garros, Novak Djokovic đã trải qua trận đấu không hề dễ dàng trước đối thủ Pablo Carreno Busta. Sau khi để thua ở set đầu, tay vợt người Serbia đã xuất sắc lội ngược dòng giành chiến thắng với tỷ số 3-1 (4-6 6-2 6-3, 6-4) để tiến vào vòng bán kết.

Novak Djokovic bị đối thủ tố giả chấn thương, cố tình sử dụng chiêu trò - 1

Novak Djokovic lội ngược dòng vượt qua Pablo Carreno Busta

Đặc biệt, ở thời điểm set 1, khi Novak Djokovic mắc khá nhiều sai lầm, người ta đã thấy tay vợt này liên tục đấm vào tay của mình ở giờ nghỉ giữa các game. Và sau set đấu này, tay vợt người Serbia đã phải nhờ tới sự trợ giúp của nhân viên trị liệu. Điều đó đã giúp cho Novak Djokovic hồi phục và lội ngược dòng sau đó.

Tuy nhiên, sau trận đấu, Pablo Carreno Busta đã lên tiếng cho rằng hành vi của tay vợt số 1 chỉ là... chiêu trò. Sở dĩ Novak Djokovic cố tình kéo dài thời gian nghỉ, để làm giảm sự hưng phấn của Pablo Carreno Busta sau khi đã gặp bất lợi với thất bại ở set 1.

Chia sẻ trong buổi họp báo, Pablo Carreno Busta lên tiếng: “Tôi chẳng lạ gì việc Novak Djokovic yêu cầu kiểm tra sức khỏe cả. Đó là điều tốt. Chứng tỏ rằng anh ta đang thua tôi và tôi đã chơi tốt. Khi gặp khó khăn, Novak Djokovic luôn có chiêu trò như vậy.

Cái trò của Novak Djokovic xưa rồi. Bởi trong quá khứ, cứ mỗi khi gặp khó, anh ta lại yêu cầu sự trợ giúp”.

Novak Djokovic bị đối thủ tố giả chấn thương, cố tình sử dụng chiêu trò - 2

Pablo Carreno Busta cho rằng Novak Djokovic đã sử dụng chiêu trò

Đáp trả lại sự chỉ trích đối thủ, tay vợt số 1 thế giới cho biết: “Tôi không quan tâm tới những lời phàn nàn. Rõ ràng, anh ta chơi tốt hơn trong set 1, còn tôi thì đã đánh mất mình.

Trước trận đấu, tôi đã gặp vấn đề về cổ và vai. Tôi không chia sẻ điều này bởi bận tập trung vào trận đấu. Trong khoảng một giờ thi đấu, tôi vẫn cảm thấy không ổn. Sau khi được xoa bóp, tôi đã bớt dần cơn đau.

Tôi không phủ nhận rằng Pablo Carreno Busta đã có trận đấu tốt. Anh ta đã chơi hay hơn hẳn tôi trong một set rưỡi và làm chủ trận đấu. Mãi sau thời gian này, tôi mới thực sự chơi theo cách của mình”.

Ở vòng bán kết Roland Garros, Novak Djokovic sẽ đối đầu với Stefanos Tsitsipas. Đây là đối thủ đầu tiên của anh trong top 10 ATP kể từ giải Australian Open vào tháng 1.