1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Theo dòng Premiership

Những con tàu quên cách ra khơi...

(Dân trí) - Sau "tứ quái" Beatles, bến cảng rộng lớn và đội bóng mang biệt danh Quỷ đỏ là hai niềm tự hào lớn nhất của người Liverpool. Song, thật đáng buồn khi hiện tại nếu kết hợp hai hình ảnh đó, người ta chỉ thấy những con tàu quên mất cách ra khơi...

Sau 5 chiến thắng liên tiếp, mọi ảo tưởng của thầy trò Benitez đã vỡ tan vào đêm qua khi họ "phơi áo" trước Arsenal bằng thất bại bẽ bàng 0-3.

Sự thất vọng đến cùng cực là quá rõ, khi chỉ mới chưa đầy 1/3 mùa giải, khoảng cách giữa họ và đội đầu bảng MU đã trở nên quá mênh mông: 14 điểm - tương đương 5 trận thắng.

Tuy nhiên, với không ít CĐV Liverpool, khoảng cách ấy hiện tại chẳng còn mang nhiều ý nghĩa, cũng như cái tương lai huy hoàng cùng chức Vô địch sau 17 năm dài chờ đợi chỉ còn là giấc mộng quá xa vời, không hơn! Thay vào đó, người Liverpool đang lo, một nỗi lo đang dần thành ám ảnh... 

Những trận làm khách của Liverpool

Ba thất bại liên tiếp trước những đối thủ trực tiếp Chelsea, MU và Arsenal, 5 trận thua bạc nhược chỉ trong 6 chuyến làm khách tại Premiership. Quỷ đỏ chỉ giành nổi duy nhất 1 điểm trước "tân binh" Sheffield trong những trận đấu họ không phải là chủ nhà.

Đó là thực tế quá phũ phàng đối với một "ông lớn"- đội bóng từng dấy lên biết bao hy vọng cho các CĐV khi vượt qua Chelsea, giành Siêu Cúp nước Anh bằng chiến thắng 2-1 thuyết phục, đầu mùa bóng.

Sẽ không hề quá khi nói rằng "con tàu" mà Rafa Benitez đang cầm lái đã quên mất cách ra khơi. Họ chỉ biết chiến thắng khi được thi đấu tại Anfield, thậm chí đó còn là những mạch thắng vô cùng ấn tượng: 3 trận thắng liên tiếp ngay sau thất bại 0-1 trên sân của Chelsea, hay chuỗi 5 chiến thắng ngay sau trận thua toàn diện 0-2 tại Old Trafford.

Tuy nhiên, nụ cười chiến thắng ấy chưa một lần xuất hiện khi Quỷ đỏ làm khách, hay nói đúng hơn, họ luôn lênh đênh vô định mỗi khi rời bến cảng.

Những con tàu quên cách ra khơi... - 1

CĐV đã quá quen với cảnh bất lực của hàng thủ
Liverpool! (AP)

Đỉnh điểm của sự tuyệt vọng nơi các CĐV Liverpool chính là bảng "thành tích" không ghi nổi dù chỉ một bàn thắng trong 5 chuyến làm khách gần đây nhất, tại Goodison Park, Reebok, Stamford Bridge, Emirates cũng như "Nhà hát của những giấc mơ".

Một đội bóng lớn cần đi trên một đôi chân vững, một phong độ ổn định dù thi đấu tại bất kỳ đâu. Hãy nhìn cách MU "đè bẹp" Bolton, Portmsouth ngay tại "sào huyệt" đối phương, Chelsea trụ vững tại Nou Camp, hay Arsenal nở nụ cười rời Old Trafford, chúng ta sẽ thấy sự khác biệt đến nghiệt ngã mà CĐV Liverpool luôn ao ước.

Có thể chặng đường phía trước còn dài, thậm chí không loại trừ khả năng, thất bại tại Emirates vừa qua sẽ lại mở màn cho một mạch toàn thắng của Liverpool. Song, thử hỏi những chiến thắng như thế liệu có ý nghĩa khi "con tàu" Quỷ đỏ vẫn không biết cách ra khơi ...

Buồn thay, Liverpool!

Phan Anh