Nhìn lại tình huống dẫn tới chiếc thẻ đỏ của Nani
(Dân trí) - Chiếc thẻ đỏ đầy tranh cãi của Nani, mở ra bước ngoặt trận đấu giúp Real Madrid vượt qua MU tại Old Trafford. Tính đúng đắn trong quyết định của trọng tài Cuneyt Cakir sẽ là chủ đề tranh cãi trong thời gian tới, liệu chăng, ông đã nặng tay với tiền vệ của MU?
Không phải C.Ronaldo, trọng tài chính người Thổ Nhĩ Kỹ, Cuneyt Cakir mới là nhân vật chính trong cuộc đối đầu giữa MU và Real Madrid hôm nay với quyết định tranh cãi. Theo đó, phút 56, ông đã thẳng tay rút thẻ đỏ đuổi Nani trong tình huống tiền vệ người Bồ Đào Nha vào bóng với Arbeloa của đội khách.

Đó được xem là quyết định bất ngờ với nhiều người trên sân. Thậm chí, HLV Alex Ferguson đã không giữ được bình tĩnh và chạy thẳng xuống đường pitch, phàn nàn với trọng tài. Khi trận đấu kết thúc, rất nhiều cầu thủ MU đã “quây” trọng tài này để phàn nàn về quyết định khó hiểu trên.
Theo ý kiến của nhiều chuyên gia, trong đó có cựu trọng tài nổi tiếng người Anh, Graham Poll cho rằng đó là quyết định nặng tay của “ông vua áo đen” người Bỉ, trong trận đấu có tính chất quan trọng như vậy.
Rõ ràng, khi xem lại pha quay chậm, có thể thấy, trong tình huống này, dù Nani đã vào bóng khá nguy hiểm nhưng đây là tình huống mà tiền vệ người Bồ Đào Nha chỉ cao chân, chứ không hề có ý triệt hạ đối phương (nạn nhân Arbeloa không gặp chấn thương). Do đó, phạt Nani một chiếc thẻ vàng được xem là quyết định “hợp tình, hợp lý”.
Lật lại quá khứ, pha vào bóng của Nani tương tự với cú kung-fu của De Jong với Xabi Alonso ở World Cup 2010 (thậm chí, về tính chất, không nguy hiểm bằng). Kết quả, “quái thú” De Jong cũng chỉ nhận thẻ vàng sau pha vào bóng ác ý đó.
H.Long