Nhìn lại thất bại đắng ngắt của Man City trước Leicester
(Dân trí) - Người hâm mộ Man City hẳn rất bất ngờ khi đội bóng của họ thua 2-5 trên sân nhà trước Leicester tại vòng 3 Premier League, một trận đấu mà đội chủ sân Etihad bị phạt tới ba quả phạt đền.

Etihad trước giờ bóng lăn, Man City gặp khủng hoảng ở vị trí tiền đạo cắm sau khi cả Aguero và Jesus đều dính chấn thương

Mahrez mở tỉ số ngay ở phút thứ 4 với một cú sút sấm sét từ bên phải trong vòng cấm địa đưa bóng vào góc cao bên trái cầu môn

Niềm vui của các cầu thủ Man City sau khi có được bàn mở tỉ số từ rất sớm

Pha tranh bóng quyết liệt giữa Praet (trái) và Ake (phải). Ake mới gia nhập Man City vào mùa Hè và anh nhanh chóng chiếm được sự tin tưởng của HLV Guardiola

Guardiola hò hét chỉ đạo học trò thi đấu, Man City áp đảo về thế trận nhưng lại kém hiệu quả trong khâu ghi bàn

Walker mắc sai lầm với tình huống kéo ngã Vardy trong vòng cấm địa của Man City dẫn tới quả phạt đền cho đội khách

Vardy thực hiện cú sút 11m rất khó, bóng đi tầm cao khiến thủ thành Ederson không thể cản phá

Vardy ăn mừng cùng các đồng đội sau khi ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Man City

Phút 53, Vardy có cú giật gót điệu nghệ gia tăng tỷ số lên 2-1 cho Man City

Vardy ăn mừng sau khi hoàn tất cú đúp, cầu thủ người Anh thi đấu rất đơn giản nhưng hiệu quả cao. Bàn thứ hai vào lưới Man City cho thấy Vardy không chỉ là một cầu thủ nhanh nhẹn mà kỹ thuật xử lý bóng cũng rất khéo

Vardy lại sút phạt đền và anh tiếp tục chiến thắng Ederson, tỷ số được gia tăng lên 3-1 cho Leicester ở phút 58

Delap (phải) được tung vào sân ở đầu hiệp hai nhưng dấu ấn để lại chỉ là một cú đánh đầu đưa bóng dội xà ngang bật ra

Guardiola dặn dò Torres trước khi tung cầu thủ người Tây Ban Nha vào sân

Hệ thống phòng thủ số đông của Leicester khiến Man City gặp bế tắc trong tấn công, hàng công của đội chủ nhà quá mỏng nên không thể gây áp lực ở phạm vi gần cầu môn đối thủ dù họ kiểm soát bóng vượt trội

Rodgers chỉ đạo học trò thi đấu. Leicester chơi với chiến thuật không phức tạp, họ phòng thủ số đông (sơ đồ 5-4-1) và cố gắng tận dụng tối đa thời cơ phản công để ghi bàn. Sự nhanh nhẹn của Vardy đã mang lại những bàn thắng quý giá cho Leicester

Maddison (trái) ăn mừng cùng đồng đội sau khi ghi siêu phẩm vào lưới Man City ở phút 77

Ake rút ngắn tỉ số xuống 2-4 ở phút 85

Mendy phạm sai lầm như Garcia và Walker, anh đã phạm lôi với Maddison trong vòng cấm dẫn tới quả phạt đền thứ ba cho Leicester

Tielemans ăn mừng cùng các đồng đội sau khi Leicester tái lập khoảng cách ba bàn

Nỗi buồn của các cầu thủ Man City khi để thủng lưới tới năm bàn trên sân nhà

Vardy ăn mừng cùng HLV Rodgers sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên
