Nhìn lại chiến thắng nhọc nhằn của Man Utd trước LASK
(Dân trí) - Được thi đấu trên sân nhà, tuy nhiên Man Utd khá vất vả mới có được chiến thắng 2-1 trước LASK. Lingard và Martial lập công để "Quỷ đỏ" ngược dòng giành chiến thắng và tiến vào tứ kết Europa League.

Cũng như những trận đấu ở Old Trafford tại Premier League, Man Utd tiếp tục để in hình khán giả trải trên các khán đài để tạo cho cầu thủ cảm giác họ vẫn được khán giả cổ vũ

Những trái bóng được sử dụng cho Europa League 2019/20

Old Trafford tưới nước cho mặt cỏ trước giờ bóng lăn. Sau 5 tháng chờ đợi, Old Trafford mới có thể tổ chức trận lượt về vòng 1/8 Europa League

Rashford khởi động cùng các đồng đội, cầu thủ Man Utd bị quá tải ở giai đoạn cuối mùa, tuy nhiên họ đã có 10 ngày nghỉ ngơi trước trận đấu với LASK

Rất nhiều những ngôi sao của Man Utd được cất trên băng ghế dự bị, do đã thắng 5-0 ở lượt đi nên Solskjaer không sử dụng đội hình mạnh nhất nhằm để cho các trụ cột đội bóng có thêm thời gian nghỉ ngơi

Đội hình ra sân của Man Utd ở trận lượt về vòng 1/8 Europa League gặp LASK

Các cầu thủ tiếp tục ủng hộ cho phong trào Black Lives Matter, phong trào đòi sự bình đẳng cho người da màu

Man Utd chơi không tốt trong hiệp một, "Quỷ đỏ" không có nhiều cơ hội ghi bàn trước cầu môn đối phương

LASK gây ra nhiều khó khăn cho hàng thủ của Man Utd, nếu may mắn hơn họ đã có thể mở tỉ số trong hiệp một

Bàn thắng của LASK đến đầy bất ngờ ở đầu hiệp hai với một cú sút từ bên ngoài vòng cấm địa

Niềm vui của các cầu thủ LASK sau khi ghi bàn mở tỉ số

Lingard gỡ hòa 1-1 cho Man Utd

Lingard có bàn thứ hai ở mùa giải năm nay, anh phải tới vòng cuối cùng của Premier League mới ghi được bàn thắng đầu tiên của mùa giải

Ở gần cuối trận, Martial gia tăng tỷ số lên 2-1

Tiền đạo người Pháp ăn mừng khá nhẹ nhàng

Tài năng trẻ sinh năm 2002 Teden Mengi được tung vào sân

Solskjaer ăn mừng cùng học trò, Man Utd thắng chung cuộc với tổng tỉ só 7-1