Nhận định Scotland - Thụy Sĩ (2h00 ngày 20/6): Ván bài lật ngửa

Hạo Minh

(Dân trí) - Sau khi giành chiến thắng thuyết phục trước Hungary, Thụy Sĩ đang hướng tới chiến thắng thứ hai liên tiếp khi đối đầu với Scotland tại sân RheinEnergie (Kohn, Đức) vào đêm nay.

Scotland bước tới Euro 2024 với những sự kỳ vọng lớn, nhưng đội bóng của Steve Clarke nhanh chóng trở lại mặt đất khi họ bị Đức nhấn chìm với tỷ số 5-1 ở trận đầu ra quân tại bảng A.

Nếu tiếp tục nhận thất bại, Scotland chắc chắn sẽ bị loại sau vòng bảng. Đó là điều thực sự thất vọng, đặc biệt sau hơn 20 năm Scotland mới lại góp mặt tại vòng chung kết cúp bóng đá châu Âu. 

Những gì Scotland thể hiện trước Đức rất mờ nhạt, đội bóng này chơi nhạt nhòa trong cả tấn công và phòng thủ, thậm chí bàn thắng vào lưới Đức cũng không phải cầu thủ của họ ghi bàn mà là pha phản lưới nhà của đối phương. 

Nhận định Scotland - Thụy Sĩ (2h00 ngày 20/6): Ván bài lật ngửa - 1

Robertson và tuyển Scotland đều gây thất vọng ở trận đầu tiên tại Euro 2024 (Ảnh: Getty).

"Đội muốn trở lại sân và chơi tốt hơn, các cầu thủ muốn sửa đổi. Thụy Sĩ là thử thách lớn, họ rất mạnh theo trục dọc và tuyến đầu sở hữu tốc độ tốt, vì vậy chúng tôi mong đợi một trận đấu đầy thách thức. Điều cần làm là đảm bảo bạn có sự chuẩn bị tốt. Chúng tôi cảm thấy mình đã làm được điều đó", HLV Clarke nói trước trận đấu, ông không giấu tham vọng giành trọn 3 điểm đầu tiên.

Tất nhiên, từ lời nói đến hành động vẫn là cả quá trình và việc Scotland có thể "lột xác" chỉ trong vài ngày hay không vẫn là một dấu hỏi lớn. 

Trái ngược với Scotland, Thụy Sĩ đã giành trọn 3 điểm ở trận đầu ra quân, thầy trò Murat Yakin đang hướng tới chiến thắng thứ hai và có thể là tấm vé đi tiếp vào vòng 1/8 sớm một lượt trận. Ngay cả thất bại cũng chỉ khiến cửa đi tiếp của Thụy Sĩ hẹp đi, bởi họ còn trận đấu cuối và 4/6 đội bóng xếp thứ 3 ở các vòng bảng cũng sẽ giành vé vào vòng 1/8.

Tất nhiên, Thụy Sĩ không muốn đẩy bản thân vào thế khó bởi lượt cuối họ sẽ đối đầu với Đức. Vì vậy, không ngạc nhiên nếu Yakin thúc giục học trò phô diễn toàn bộ sức lực để chiến đấu với Scotland với mong muốn giành 3 điểm cùng quyền định đoạt tấm vé đi tiếp. 

"Scotland có thể chơi rất tốt. Chúng tôi hoàn toàn tự tin và biết rằng họ đã chuẩn bị tốt cho trận đấu này để gây khó khăn cho chúng tôi. Họ phải thể hiện phản ứng sau thất bại, tôi hy vọng chúng tôi có thể chơi trận đấu theo đúng kế hoạch. Tôi thực sự mong chờ trận đấu này. Trận trước chúng tôi đã có bầu không khí tuyệt vời tại sân vận động, thật tuyệt khi có rất nhiều người hâm mộ ủng hộ đội bóng", HLV Yakin nói trước trận đấu. 

Nhận định Scotland - Thụy Sĩ (2h00 ngày 20/6): Ván bài lật ngửa - 2

HLV Yakin ăn mừng chiến thắng của Thụy Sĩ trước Hungary (Ảnh: Getty).

Không chỉ có động lực từ chiến thắng trước Hungary, nhìn rộng ra Thụy Sĩ đang có phong độ ổn định khi chỉ thua 1 trong 15 trận gần nhất, thắng 3 trong 4 trận gần nhất. Điều đó mang lại cho Rossocrociati nền tảng vững chắc để tiến tới cuộc đụng độ với Scotland, đội mà họ chưa đối đầu kể từ chiến thắng 3-1 ở trận giao hữu năm 2006.

Scotland khát khao thay đổi, nhưng Thụy Sĩ cũng vậy. Các học trò của Yakin phải rút ra những bài học lớn từ chiến thắng trước Hungary. Đoàn quân của Yakin nhập cuộc tuyệt vời với thế trận áp đảo, dù không dồn ép đối thủ quá mạnh nhưng Thụy Sĩ vẫn có được 2 bàn thắng trong hiệp một, đồng thời họ chống phản công xuất sắc, không cho đối thủ cơ hội tiếp cận khung thành của mình. 

Tuy nhiên, sau 45 phút đầu tiên chơi tốt, Thụy Sĩ bước vào hiệp hai với một chút thiếu động lực và để Hungary vùng lên rồi rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Rõ ràng trong khoảng thời gian chính thức của hiệp hai, Hungary chơi tốt hơn hẳn Thụy Sĩ và chỉ có may mắn mới giúp thầy trò Yakin thoát khỏi việc bị gỡ hòa trước khi họ ấn định chiến thắng 3-1 ở phút bù giờ. 

Nếu tiếp tục bộ mặt thăng trầm thất thường ấy, có thể kế hoạch trận đấu sẽ không còn theo định hướng của Yakin. Đó chính là điều họ cần phải thay đổi nhằm tạo ra một trận đấu nhất quán, liền mạch.

Đội hình ra sân dự kiến 

Scotland: Gunn; Hendry, Hanley, Tierney; Ralston, Gilmour, McTominay, Robertson; McGinn, Christie; Shankland

Thụy Sĩ: Sommer; Schar, Akanji, Rodriguez; Widmer, Xhaka, Freuler, Aebischer; Vargas, Ndoye; Duah