1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Ngược dòng trước Udinese, AC Milan giành ngôi đầu Serie A

(Dân trí) - Thi đấu rất bế tắc trước Udinese, AC Milan phải nhờ tới những khoảnh khắc tỏa sáng của Maxi Lopez, El Shaarawy để ngược dòng, giành chiến thắng 2-1 trước Udinese, qua đó, họ đã vượt qua Juventus để dẫn đầu Serie A.

Sân nhà Friuli của Udinese được mệnh danh là một trong những “tử địa” đáng sợ nhất châu Âu, trước trận đấu với AC Milan, đội bóng áo trắng – đen đã giành tới 10 chiến thắng, 1 trận hòa khi thi đấu tại đây.


Ngược dòng trước Udinese, AC Milan giành ngôi đầu Serie A - 1

AC Milan giành chiến thắng trước Udinese dù thi đấu khá bế tắc

Chính là vậy, chuyến hành quân tới Friuli được coi thử thách cực lớn của AC Milan, đặc biệt là khi họ thiếu vắng tiền đạo chủ lực Ibra vì án treo giò. Sự thực cũng chứng minh điều này, trong cả trận đấu, Rossoneri thi đấu hoàn toàn bế tắc trước Udinese và thậm chí, họ còn bị đội bóng này vươn lên dẫn trước với pha lập công từ khá sớm của Di Natale.

Vòng 23 Serie A

Thứ 7, 11/2

Lazio 3-2 Cesena

Udinese 1-2 AC Milan

Cagliari - Palermo

Chủ Nhật 12/2

Inter - Novara (21h)

Catania - Genoa

Atalanta - Lecce

Parma - Fiorentina (hoãn)

Thứ Hai, 13/2

Bologna - Juventus (hoãn)

Thứ Ba, 14/2

Napoli - Chievo (2h45)

Siena - AS Roma (2h45)

Nhưng trong thế khó khăn, nhà ĐKVĐ Serie A lại thể hiện bản lĩnh của mình, chỉ cần nhờ tới những khoảnh khắc lóe sáng hiếm hoi của Maxi Lopez, El Shaarawy ở cuối trận, AC Milan đã ghi được 2 bàn thắng, qua đó, lội ngược dòng thành công trước Udinese để leo lên ngôi đầu bảng Serie A.

Bước vào trận đấu, hai đội nhập cuộc khá chậm rãi, phút 19, Udinese đã cụ thể hóa lợi thế của mình bằng bàn thắng mở tỷ số ngay trong cơ hội đầu tiên của trận đấu. Sau pha bật tường với Gelson Fernandes, Di Natale tung ra cú sút chân trái, bóng đập chân hậu vệ của AC Milan vượt qua khỏi tầm với của thủ thành Amelia, 1-0, Udinese “khơi sâu” cơn khủng hoảng của AC Milan.

Những phút sau đó, đội khách AC Milan cầm bóng nhiều hơn nhưng họ chơi rất bị động trước đội hình có tổ chức của đối thủ, trong khi đó, dù không tấn công nhiều nhưng mỗi đợt lên bóng của Udinese luôn tiềm ẩn những hiểm nguy nhất định.

Phút 24, chút nữa, tỷ số cách biệt được gia tăng, từ bên cánh phải, Isla đột phá dũng mạnh vào trung lộ của Rossoneri, nhưng khi trước mắt anh chỉ còn Amelia, tuyển thủ Chile lại dứt điểm quá nhẹ. Phút 29, Domizzi lại khiến CĐV nhà tiếc nuối khi đội đầu lên trời trong tư thế trống trải sau pha đá phạt góc của Di Natale.


Ngược dòng trước Udinese, AC Milan giành ngôi đầu Serie A - 2

Udinese vượt lên dẫn trước bằng bàn thắng của Di Natale

Khung thành AC Milan vẫn đặt trong tình trạng báo động, trong tình huống phản công của Udinese ở phút thứ 35, bóng được chuyền tới Di Natale đang ở vị trí rất trống trải, đáng tiếc, cú dứt điểm rất nhanh của “sát thủ” này lại đi chệch cột dọc trong bối cảnh thủ thành Amelia đã chôn chân đứng nhìn.

Trong cả hiệp 1, AC Milan không thể tạo bất kỳ cơ hội nguy hiểm nào về phía khung thành đối phương, kể từ sau trận thua 0-2 trước Juventus ở lượt đi, chưa bao giờ người ta thấy thày trò Allegri “bất lực” đến vậy (dù hiệp đấu này họ cầm bóng tới 60%).

Bước sang hiệp 2, Rossoneri tiếp tục tràn lên tấn công để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa nhưng khi cơ hội đến họ lại không thể tận dụng. Phút 49, pha sút bóng không mấy nguy hiểm của Emanuelson bất ngờ đập người hậu vệ Udinese trở thành đường tạt bóng thuận lợi cho Nocerino nhưng trong tư thế không người kèm, tiền vệ này lại đánh đầu…hụt bóng rất đáng tiếc.

Cũng như trong hiệp 1, Udinese tỏ ra rất sắc sảo trong những tình huống phản công, phút 62, những pha bật tường liên tiếp của đội chủ nhà đã xé toang hàng thủ AC Milan, thủ quân Di Natale vẩy bóng điệu nghệ cho Armero băng lên dứt điểm nhưng sự chần chừ của tiền vệ người Colombia này đã tạo điều kiện cho hậu vệ Rossoneri băng về cản phá kịp thời, một cơ hội trôi qua rất phí phạm của đội chủ sân Friuli.


Ngược dòng trước Udinese, AC Milan giành ngôi đầu Serie A - 3

Những khoảnh khắc lóe sáng hiếm hoi của Maxi Lopez, El Shaarawy đã mang về chiến thắng quý giá cho AC Milan

Bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của Udinese, HLV Allegri đã quyết định rút tiền vệ Nocerino ra sân để tăng cường “hỏa lực” cho hàng công bằng tiền đạo Maxi Lopez. Nhưng trong khi tiền đạo này chưa giúp đội bóng áo đỏ - đen cải thiện được nhiều. hàng thủ chơi thiếu tập trung của họ lại luôn “đặt” những cầu thủ Udinese vào cơ hội không thể thuận lợi hơn. Phút 74, Armero tạo điều kiện thuận lợi cho Domizzi đối mặt với Amelia nhưng một lần nữa cầu thủ của Udinese lại phung phí cơ hội khi dứt điểm quá hiền.

Có lẽ, Domizzi và những đồng đội của anh phải rất tiếc nuối với những tình huống phung phí của mình, phút 78, AC Milan bất ngờ tìm được bàn thắng gỡ hòa. Từ bên ngoài vòng cấm, El Shaarawy tung ra cú sút xa hiểm hóc, thủ thành Handanovic đã xuất sắc hóa giải nhưng anh đành bất lực trước cú đá bồi cận thành của Maxi Lopez.

Lợi dụng sự chuếnh choáng của hàng thủ đối phương, 1 phút sau, Rossoneri chút nữa đã lội ngược dòng thành công khi cú dứt điểm của El Shaarawy bị hậu vệ Udinese từ chối ngay trước khung thành trong bối cảnh thủ thành Handanovic đã băng ra.

Khi hàng thủ Udinese vẫn chưa “tỉnh giấc”, AC Milan đã nhanh chóng “kết liễu” số phận của họ, phút 85, từ đường chuyền vượt tuyến của đồng đội, Maxi Lopez khôn ngoan phá bẫy việt vị trước khi chuyền ngang để El Shaarawy sút tung lưới Handanovic, 2-1 AC Milan vượt lên.

Trong những phút cuối trận, dù Udinese đã cố gắng hết sức nhưng họ không thể nào chọc thủng mành lưới đối thủ, thua trận, có lẽ, những người Udinese chỉ còn biết trách mình đã phung phí quá nhiều cơ hội.

Đội hình thi đấu:

Udinese: Handanovic; Benatia, Danilo, Domizzi; Basta, Isla (Pasquale 61), Pazienza (Torje 88), Fernandes, Armero; Abdi; Di Natale (Floro Flores 75)

Milan: Amelia; Abate, Mexes, Thiago Silva, Mesbah; Emanuelson, Ambrosini, Nocerino (Maxi Lopez 66); Seedorf; El Shaarawy, Robinho (Bonera 88)

H.Long