1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Ngôi sao Brazil trả giá cho lựa chọn chơi bóng ở Trung Quốc

Hạo Minh

(Dân trí) - Oscar là cầu thủ giàu tiềm năng phát triển, được đánh giá là một Kaka mới. Tuy nhiên, sự nghiệp của cầu thủ người Brazil chìm dần khi anh quyết định từ bỏ châu Âu để tới Trung Quốc thi đấu năm 2016...

Mùa Hè năm 2012, có hai ngôi sao trẻ gia nhập Chelsea, khi câu lạc bộ thành London đang đắm chìm trong ánh hào quang của chức vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử. Cả hai người đều còn trẻ - một người mới bước sang tuổi 20, người kia hơn một tuổi - và cả hai đều sở hữu tài năng thiên phú, xứng đáng với số tiền chuyển Chelsea chi ra và cả sự ca tụng của dư luận. 

Một người chỉ được ở lại London trong vài tuần. Câu lạc bộ đã quyết định rằng anh ấy cần phải phát triển hơn nữa, vì vậy đã gửi anh sang Đức cho một CLB mượn nhằm tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu. Người còn lại - người chơi trẻ hơn và dường như đang trên đà phát triển nhanh hơn, đã được lên thẳng đội một, có trận ra mắt vào ngày khai mạc mùa giải Premier League 2012/13.

Ngôi sao Brazil trả giá cho lựa chọn chơi bóng ở Trung Quốc - 1

Oscar gia nhập Chelsea Hè 2012

Có lẽ hầu hết mọi người đều đồng tình rằng, người phải rời Chelsea trước đây bây giờ đã trở thành cầu thủ xuất sắc nhất Premier League, đó là Kevin De Bruyne. Cầu thủ người Bỉ đang ở trên đỉnh cao và đang cùng Manchester City hướng đến chức vô địch thứ ba trong bốn mùa giải gần đây nhất. Không nghi ngờ về việc De Bruyne đang là cầu thủ trụ cột quan trọng của Man City và họ sẽ không chia tay anh với bất kỳ giá trị chuyển nhượng nào. De Bruyne cũng góp phần quan trọng để tuyển Bỉ vươn tầm, trở thành đội tuyển xuất sắc nhất thế giới hiện nay (đứng đầu bảng xếp hạng FIFA).

Người kia là Oscar, đã đi theo một con đường khác. Chưa tròn một thập kỷ kể từ khi anh ấy được coi là một triển vọng tốt hơn, tươi sáng hơn, giá trị hơn De Bruyne, giờ đây Oscar dường như mất tích đối với người hâm mộ bóng đá thế giới. Oscar chỉ mới 29 nhưng đã không chơi cho đội tuyển quốc gia của mình trong năm năm qua. Hàng loạt các đội bóng từng theo đuổi chữ ký của anh trước đây bây giờ đã quên anh và chuyển sang các mục tiêu khác. Điều đó giống như thể Oscar thuộc về một thời đại khác, một thời kỳ lùi nhanh vào quá khứ. Quả thật, bóng đá châu Âu, bóng đá thế giới, đã quên Oscar.

Tất nhiên Oscar nhận thức được các rủi ro khi anh chấp nhận lời đề nghị được cho là không thể cưỡng lại được. Bây giờ nhìn lại, năm 2016 là năm khiến bóng đá châu Âu hoảng sợ trước Trung Quốc. Tháng Giêng năm đó, các câu lạc bộ từ Chinese Super League bắt đầu tấn công các giải đấu lớn nhất châu Âu, bằng các lời đề nghị chuyển nhượng với những khoản phí khổng lồ mà rất ít các đội bóng, cũng như cầu thủ có thể cưỡng lại.

Có thời điểm, kỷ lục chuyển nhượng của Trung Quốc đã bị phá tới 3 lần trong thời gian 10 ngày: Lần đầu là Ramires, tiền vệ của Chelsea; sau đó là Jackson Martinez của Atletico Madrid; cuối cùng là Alex Teixeira, một cầu thủ người Brazil chơi cho Shakhtar Donetsk, người chỉ vài ngày trước đó dường như đã định ký hợp đồng với Liverpool.

Ngôi sao Brazil trả giá cho lựa chọn chơi bóng ở Trung Quốc - 2

Oscar gia nhập bóng đá Trung Quốc khi đang ở độ tuổi bắt đầu độ chín trong sự nghiệp

Oscar ghi dấu ấn khác biệt trong làn sóng ấy. Vào tháng 12 năm 2016, Shanghai SIPG đồng ý với thỏa thuận trị giá 73 triệu đô la để ký hợp đồng với anh từ Chelsea. Mức lương của anh ấy được cho là trị giá 26,5 triệu đô la một năm, hơn cả khối tài sản mà anh ấy đang kiếm được ở châu Âu trong nhiều năm. Bản thân Oscar không ngụy biện lý chọn tới Trung Quốc . "Đôi khi, Trung Quốc đưa ra những lời đề nghị cho cầu thủ mà họ không thể từ chối", anh nói sau đó.

Quyết định tới Trung Quốc của anh đơn giản chỉ vì tiền, điều đó tạo ra lỗ hổng trong triết lý bóng đá của Oscar. Trước đó, anh đã kiếm được hàng triệu đô la mỗi năm ở Chelsea. Anh cũng chỉ 25 tuổi khi chia tay Chelsea và dù bóng đá có thể là một ngành công nghiệp thất thường, Oscar vẫn còn ít nhất năm hoặc sáu năm đỉnh cao để gia tăng thu nhập. Oscar vẫn có thể đảm bảo tương lai của gia đình mình một cách vững chắc và làm điều mà anh đã nói, là chơi ở đẳng cấp cao nhất, điều mang lại cho anh niềm vui nhất.

Thực sự khó hiểu một chút khi tại sao Oscar lại quyết định rời Chelsea để tới Trung Quốc thi đấu, tuy nhiên cũng có thể thấu hiểu khi nhìn vào hoàn cảnh gia đình của Oscar. Cha của Oscar bị tai nạn giao thông qua đời khi anh mới 3 tuổi, thậm chí anh còn không nhớ nổi mặt cha. Mẹ của anh, bà Sueli, đã một mình nuôi nấng anh và hai người con khác. Bà buôn bán quần áo để kiếm sống qua ngày và nuôi nấng con cái.

Đó là một cuộc sống không dư dả, Oscar chưa bao giờ tìm kiếm sự thông cảm cho thời thơ ấu khó khăn của mình, nhưng anh luôn nói rõ rằng ưu tiên của mình là giúp đỡ gia đình. Vì vậy Oscar cũng không nên bị đánh giá về việc đi theo tiếng gọi đồng tiền, dẫu sao anh cũng cố gắng phát huy hết khả năng của bản thân vì gia đình, để họ có cuộc sống ấm no. Cho nên ở góc độ con người, sẽ là đạo đức giả nếu gièm pha và phán xét Oscar. 

Ngôi sao Brazil trả giá cho lựa chọn chơi bóng ở Trung Quốc - 3

Oscar đã có hơn bốn mùa giải chơi cho Thượng Hải SIPG

Tuy nhiên, đối với những người từng xem Oscar thi đấu, quyết định ra đi của anh khiến nhiều người cảm thấy buồn lòng, bởi một điều gì đó chưa hoàn thành. Oscar là một cầu thủ có tài năng hiếm có: tao nhã, sáng tạo, kỹ thuật điêu luyện, chiến thuật sắc sảo. Tất nhiên, phải có lý do Chelsea mới tin tưởng anh ở tuổi 20 trong khi lại từ chối De Bruyne, người lớn hơn một tuổi.

Thực tế cho câu trả lời về "mắt nhìn người" của Chelsea, Oscar có hơn 60 lần ra sân trong mùa giải đầu tiên, dù mới chuyển đến từ Nam Mỹ, anh là một phần quan trọng của đội bóng giành chức vô địch Europa League năm đó, được huấn luyện viên tạm quyền Rafa Benitez coi trọng. Hai năm sau, dưới sự chỉ dạy khắt khe của Jose Mourinho, anh đã giúp Chelsea vô địch Premier League .

Năm Oscar bước sang tuổi 25, anh đáng lẽ phải đạt được bước tiến lớn hơn trong sự nghiệp của mình. Khi rõ ràng Oscar sẵn sàng rời Chelsea, các đội từ khắp châu Âu thể hiện sự quan tâm của họ. Oscar đã nói chuyện với Atletico Madrid, Juventus, cả hai câu lạc bộ thành Milan. Đó là thời điểm Oscar đã mất vị trí ở đội tuyển Brazil vào tay Philippe Coutinho và ai cũng tin chắc chắn anh sẽ sớm giành lại vị trí nếu tiếp tục thi đấu ở châu Âu.

Đáng tiếc, Oscar đã đưa ra lựa chọn của mình. Anh quyết định tới Trung Quốc thi đấu, nơi có nền bóng đá chưa thực sự phát triển mạnh, với niềm tin rằng chuyến đi tới Trung Quốc không phải là tấm vé một chiều. Những người khác bị lôi kéo tới Trung Quốc như Yannick Carrasco, Paulinho, đã tìm cách quay trở lại châu Âu và trong ít nhất một trong những trường hợp đó, lại phát triển mạnh mẽ. Oscar luôn nuôi dưỡng hy vọng được làm điều tương tự, hẳn nhiên anh hy vọng một ngày sẽ được trở lại Chelsea.

Ngôi sao Brazil trả giá cho lựa chọn chơi bóng ở Trung Quốc - 4

Dường như Oscar sẽ không thể trở lại chơi bóng ở châu Âu

Nếu Oscar nuôi hy vọng làm như vậy, bây giờ có vẻ là thời điểm thích hợp. Sự bùng nổ bóng đá của Trung Quốc đã chấm dứt. Ngay cả trước đại dịch Covid-19, nhiều câu lạc bộ ở Trung Quốc đã cắt giảm chi phí và thắt chặt chi tiêu. Nhiều người trong số những cầu thủ trong làn sóng chuyển nhượng rầm rộ năm 2016, đã ra đi. Martinez đã giải nghệ, Ramires thất nghiệp, Teixeira đã rời Giang Tô trước thời điểm nhà đương kim vô địch bị đóng cửa. Ở nhiều đội bóng khác, đang diễn ra các cuộc thảo luận về việc cắt giảm lương bắt buộc, không loại trừ một ai.

Về lý thuyết, Oscar vẫn còn cơ hội trở lại châu Âu thi đấu, nếu có một đội đủ dũng cảm để đưa anh trở lại. 29 không phải độ tuổi lớn đối với cầu thủ. Thậm chí, "tuổi bóng đá" của anh có thể còn trẻ hơn cầu thủ châu Âu, nhờ bốn năm thi đấu ở Chinese Super League, một giải đấu có mức cạnh tranh kém rất xa so châu Âu.

Dẫu vậy, thực tế có thể khác. Có một vấn đề nhỏ về mức lương của Oscar, đối với một cầu thủ luôn nhận thức sâu sắc về giá trị của mình, về sự thật không thể tránh khỏi rằng bóng đá là một thị trường giao dịch thì cũng không dễ thuyết phục anh trở lại.

Bên cạnh đó là sự kỳ thị việc Oscar đi theo tiếng gọi của đồng tiền và những lo ngại về việc chơi bóng ở Trung Quốc, chơi xa những cầu thủ ưu tú, sẽ làm mờ đi sự tỏa sáng và những góc cạnh đã từng khiến anh ấy trở nên đặc biệt.

Có thể Oscar sẽ không bao giờ quay trở lại bóng đá châu Âu. Mùa đông năm 2016, anh từ bỏ vị trí ở bóng đá đỉnh cao với mục đích cá nhân và đó có thể đã là lời chia tay. Có một nỗi buồn trong đó, nhưng không phải với Oscar, anh đã làm những gì cần phải làm, nhận lời đề nghị mà anh không thể từ chối.

Sự nghiệp ở phương Đông đã mang lại cho Oscar những gì anh ấy luôn mơ ước, ít nhất về mặt vật chất. Nỗi buồn ấy dành cho những người yêu bóng đá đỉnh cao, yêu bóng đá đẹp, yêu những tài năng lớn của bóng đá thế giới với những kỳ vọng họ có thể trở thành những ngôi sao lớn trong thời đại mới. Thật tiếc cho Oscar.