1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

MU thua 3 trận/tuần: Nỗi đau dài đến bất tận

(Dân trí) - Mặc dù đã quyết tâm phải thắng trên sân Sunderland, nhưng MU vẫn tiếp tục thất bại. Đó là trận thua thứ 3 liên tiếp trong vòng 1 tuần và thành tích tồi tệ nhất trong 21 năm qua khiến nỗi đau của người hâm mộ MU dài đến bất tận.

 

Trước trận đấu với Sunderland, MU đã được cảnh báo về việc đội bóng này có thể sẽ tiếp tục thua, nhưng mọi lời cảnh báo đều vô nghĩa, đoàn quân của Moyes hăm hở lao đến để rồi ra về với thất bại 1-2. Đây là thất bại thứ 3 liên tiếp trong vòng 6 ngày và điều đó quá sức chịu đựng của cổ động viên đội bóng này. Suốt 21 năm qua chưa từng khi nào đội bóng này lại có chuỗi thành tích tồi đến thế.

 
Trận thua trên sân Sunderland khiến MU thua 3 trận liên tiếp

Trận thua trên sân Sunderland khiến MU thua 3 trận liên tiếp
 

Một điều rất cay đắng rằng trước một tuần tồi tệ này, MU trải qua 6 trận thắng liên tiếp ở giai đoạn trước và trong Giáng sinh, đó là chuỗi thành tích tốt nhất mà Moyes có được từ khi tới MU, thậm chí tốt nhất trong hơn 1 năm qua mà “Quỷ đỏ” có được. Cho nên có nhiều hi vọng rằng MU sẽ ổn, nhưng đáng buồn vừa leo lên một chút, MU lại ngã dập mặt. Vậy đâu là nguyên nhân chính dẫn tới cú sốc này, phải chăng thầy trò Moyes bị vắt kiệt sức quá mức trong giai đoạn cuối năm nên sa sút trong giai đoạn đầu năm mới?

 

Nếu có cho rằng vì lực lượng thiếu hụt nên MU để thua trong 3 trận vừa qua thì cũng không sai. Ở trận gặp Tottenham, MU thiếu hụt lực lượng trầm trọng, Rooney có thể ra sân nhưng đó chỉ là cố gắng gượng thi đấu bất chấp chấn thương chưa lành hẳn (Van Persie vắng mặt). Trong trận gặp Swansea, Moyes không thể tung ra sân 7 cầu thủ thủ trụ cột (trong đó có cả Rooney và Van Persie), cho đến trận đấu với Sunderland vừa qua, Jones, Rooney và Van Persie cũng chưa trở lại.

 

Lực lượng bị bào mòn dẫn tới sức mạnh của MU vốn dĩ không mạnh lại càng mong manh hơn, đó là một phần nguyên nhân  dẫn tới phong độ không tốt của MU. Tuy nhiên, phải khẳng định rõ ràng rằng đây không phải nguyên nhân chính dẫn tới chuỗi kết quả tồi tệ trên. Như chính bản thân huấn luyện viên Moyes sau trận thua Swansea rằng mỗi cầu thủ ông tung ra sân đều là những cầu thủ quốc tế nên không thể đổ lỗi cho thất bại từ việc thiếu vắng nhân lực chủ chốt.

 
Rất nhiều trụ cột của MU đã vắng mặt do chấn thương trong tuần qua

Rất nhiều trụ cột của MU đã vắng mặt do chấn thương trong tuần qua
 

Một nguyên nhân nữa dễ bị “đổ thừa” là công tác trọng tài. Sau trận thua trước Tottenham, HLV Moyes không tiếc lời xỉ vả trọng tài Howard Webb khi ông từ chối cho MU hưởng quả phạt đền do thủ thành Lloris phạm lỗi với Young, ông còn gay gắt đến mức gọi vị trọng tài vốn quen với tiếng bắt mềm tay cho “Quỷ đỏ” là “nỗi ô nhục”. Sau trận thua Sunderland, Moyes cũng cho rằng các trọng tài cố tình o ép MU để dẫn tới việc đội bóng này phải thua trận.

 

Đánh giá một cách công tâm thì quả thật MU cũng gặp một số bất lợi từ trọng tài, song các sai sót trên không phải đến mức nghiêm trọng (cố tình bắt sai lệch) làm thay đổi cả kết quả của trận đấu (hoặc đẩy MU vào bất lợi). Nói đi cũng phải nói lại, rất nhiều thời điểm trước đây MU cũng được lợi từ các quyết định sai lệch của trọng tài, vậy nên họ cũng phải chấp nhận điều đó khi bị thiệt thòi bởi các lỗi nhận định chưa thực sự chính xác từ các vị "Vua áo đen".

 

Tựu chung lại cả việc sứt mẻ đội hình lẫn việc trọng tài “quay lưng” không phải lý do để biện minh cho chuỗi thất bại này. Nguyên nhân chính khiến MU thất bại liên tiếp trong 3 trận vừa qua là do sự kém cỏi, lối chơi nhạt nhạt thiếu bản sắc, công kém thủ tồi.  Điều đáng buồn, không phải một hai cầu thủ mà có thể nói gần hết các cầu thủ ra sân của MU luôn chơi dưới mức phong độ đạt yêu cầu, vậy nên họ cũng không thể liên tục có được kết quả tốt.

 

Những Cleverley, Kagawa, Chicharito, Smalling, Evans, Young, Evra, Vidic.... đều sa sút hơn rất nhiều so với trước đây, nên sức mạnh của đội hình MU ở mùa giải năm nay cũng kém hơn rất nhiều so với mùa giải trước. Thêm vào đó là sức ép phải giành kết quả thi đấu tốt đã khiến các cầu thủ gặp nhiều áp lực mỗi khi ra sân, điều đó càng khiến các đôi chân thêm tê cóng mỗi khi thi đấu. Như thế thì MU thất bại triền miên cũng chẳng có gì quá sốc.

  
Moyes dường như chưa đủ tầm dẫn dắt MU
Moyes dường như chưa đủ tầm dẫn dắt MU
 

Thêm một nguyên nhân cũng kém phần quan trọng không kém đó là sự chỉ đạo của Moyes. Vị chiến lược gia được Ferguson chọn lựa làm người kế nhiệm để lại quá ít dấu ấn trên băng ghế chỉ đạo. Thậm chí đến lúc này vẫn rất nhiều người tự hỏi rằng liệu Moyes có thực sự đủ tài năng để dẫn dắt đội bóng lớn như MU. Nếu nhìn sang Chelsea, Man City thì hẳn người hâm mộ MU sẽ chạnh lòng, bởi trong khi Mourinho và Pellegrini đều để lại dấu ấn riêng sâu đậm thì Moyes vẫn chỉ là con số không.

 

Vị chiến lược gia mới của MU gặp khó khăn trong việc thiết lập đội hình, ông “cân đo đong đếm” suốt mùa Hè nhưng cuối cùng chỉ mua được mỗi Fellaini, cầu thủ học trò cưng ở Everton còn chưa thích nghi nổi với cuộc sống tại Old Trafford. Moyes cũng không sắp xếp được một đội hình ổn định, tính đến thời điểm hiện tại ông sử dụng tới 27 cầu thủ cho các giải đấu, nhưng kết quả thi đấu thì duy chỉ tại Champions League là có phần khả quan (mới chỉ là vòng bảng), còn lại là cả đống thất vọng.

 

Trên sân cỏ Moyes không biết cách truyền lửa cho các học trò, ông cũng thiếu hẳn các phương án giúp MU bước qua khó khăn (MU vẫn duy trì một lối chơi giống hệt nhau trong tất cả các trận đấu). Sẽ không ngoa để nói rằng dường như Moyes có mặt trên băng ghế chỉ đạo dường như chỉ cho có. Ông tươi cười khi trận đấu bắt đầu, hạnh phúc khi đội bóng thắng, hoặc lo âu nhăn nhó khi đội bóng bị dẫn bàn, trong khi những dấu ấn về chiến thuật, về sự thay đổi con người thì Moyes lại chả thấy gì. Nói tóm lại Moyes không phù hợp để dẫn dắt MU.

 

MU bây giờ một cơ thể mang đầy trọng bệnh và người ta sẽ chẳng thể nào chữa cùng một lúc nhiều bệnh hiểm nghèo. Vì thế cho nên chuyện hi vọng vào việc sa thải Moyes, rồi thực hiện một cuộc đại phẫu về đội hình ở ngay kì chuyển nhượng mùa Đông này sẽ rất khó xảy ra. Và ai cũng hiểu, khi một cuộc cách mạng toàn diễn sẽ diễn ra theo kiểu từ từ thì chắc chắn nỗi đau của người hâm mộ "một MU hùng mạnh" sẽ còn rất dài.

 
Vĩ Giang