1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

MU thắng trận Ferguson vẫn chỉ trích trọng tài

(Dân trí) - Trước một đối thủ khó chơi, Manchester United vẫn thể hiện được bản lĩnh của mình khi đánh bại Tottenham với tỷ số 2-0. Dù vậy ngài Alex vẫn có lí do để không hài lòng khi ông cho rằng trọng tài đã khiến trận đấu trở nên lộn xộn.

Trong trận đấu tại Old Trafford hôm qua, Nani đã ghi một bàn thắng gây tranh cãi khi anh sút tung lưới đối phương trong một tình huống mà trọng tài biên phất cờ báo đá phạt còn trọng tài chính lại phán quyết là không. Sau trận đấu ngài Alex thừa nhận rằng bàn thắng trên còn nhiều chuyện phải nói nhưng ông tin rằng chính các trọng tài và thủ môn Gomes của đối phương mới là những người phải chịu trách nhiệm.
 
MU thắng trận Ferguson vẫn chỉ trích trọng tài - 1

Thủ thành Gomes và các trọng tài khiến trận đấu có pha bóng nực cười
 

“Vị trợ lí không phất cờ cho đến tận lúc bàn thắng được ghi, vậy nên ông ấy là người mắc lỗi. Trọng tài không hề thổi còi và Nani đã nhìn lại phía sau xem ông ấy có bảo cậu ta để phát bóng lên hay không. Vậy thì bạn phải làm gì đây? Chắc chắn là sút bóng vào lưới”, Ferguson phân tích.

“Thủ môn của Spurs lẽ ra phải biết về điều đó. Cậu ta là một người giàu kinh nghiệm và lẽ ra phải tỉnh táo hơn. Tôi nghĩ chính cậu ấy đã xử lý vụng về. Ban đầu tôi cho rằng phải có một quả penalty nhưng chúng tôi lại không được hưởng còn Nani để bóng chạm tay. Trọng tài cho trận đấu tiếp tục vì thủ môn đã kiểm soát được bóng. Còn Gomes lại nghĩ rằng đó là một pha đá phạt. Rõ ràng cậu ấy đã phạm sai lầm”, HLV của MU nói tiếp.

Bất chấp bàn thắng của Nani còn khiến người ta phải bàn luận nhiều, Ferguson khẳng định ông hài lòng với màn trình diễn của các học trò, đặc biệt trong hiệp 2. “Tôi nghĩ chúng tôi chơi rất hay trong hiệp 2. Hiệp một các cầu thủ để cho Van Der Vaart có quá nhiều khoảng trống.

Mặc dù chúng tôi lên bóng tốt và tạo được cơ hội nhưng thế trận như vậy là quá cởi mở. Sau khi dẫn 1-0 lẽ ra MU cần phải siết chặt đội hình, hạn chế khoảng trống. Dù sao mọi chuyện đã được cải thiện rất nhiều trong hiệp hai”.

Với 20 điểm có được sau 10 vòng đấu, MU tạm thời để mất vị trí thứ 2 vào tay Arsenal do kém hiệu số. Vòng tới đối thủ của Quỷ đỏ sẽ là Wolves, đội vừa hạ Man City 2-1.

Hoàng Tùng