1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Messi tiếp tục nhạt nhòa, Neymar không cứu nổi Barca

(Dân trí) - Niềm hy vọng lớn nhất của Barca được đặt vào Messi, nhưng hy vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu khi El Pulga có màn trình diễn hết sức nhạt nhòa tại Vicente Calderon. Trái ngược với đàn anh người Argentina, Neymar thi đấu khá nổi bật nhưng chừng đó vẫn là chưa đủ.

Thất bại bạc nhược của Barca nói chung và Messi nói riêng

Tại Vicente Calderon, những cầu thủ Barcelona bị bóp nghẹt bởi lối chơi hừng hực khí thế và tràn trề sinh lực của đội chủ nhà. Những cậu học trò của HLV Diego Simeone di chuyển không biết mệt mỏi, có mặt trên khắp mặt sân và phối hợp một cách ăn ý, nhịp nhàng để nghiền nát đối thủ. “Gã khổng lồ xứ Catalonia” gần như bị phong tỏa hoàn toàn, thi đấu một cách bế tắc, vô vọng đến cùng cực.

Nhạt nhòa Messi
Nhạt nhòa Messi

Thậm chí Barcelona không có lấy một ý tưởng cụ thể những việc cần làm nhằm uy hiếp khung thành thủ môn Courtois. Tuy không phải là một thảm bại nặng nề như mùa giải năm ngoái trước Bayern Munich, tuy nhiên rõ ràng một lần nữa Barcelona bị đá văng khỏi Champions League sau trận thua tâm phục khẩu phục.

Messi tiếp tục là biểu tượng của Barca, nhưng tại Vicente Calderon, anh là biểu tượng cho sự bạc nhược của “gã khổng lồ xứ Catalonia”. Siêu sao người Argentina thi đấu rất nhạt nhòa, lười di chuyển và phung phí cơ hội do các đồng đội tạo ra bằng những pha dứt điểm cẩu thả. El Pulga có thể lập hattrick vào lưới Real Madrid song khi phải đối đầu với Atletico, một lần nữa con sư tử bị khóa chặt trong “chiếc lồng” của Diego Simeone.

Sự thăng hoa của Neymar không cứu nổi Barca

Điểm sáng hiếm hoi trong toàn cảnh bức tranh xám xịt mà thầy trò Martino đem đến Calderon chính là màn trình diễn của Neymar. Sẽ không quá khi nói rằng thần đồng bóng đá Brazil là cầu thủ duy nhất bên phía đội khách tạo cho Atletico cảm giác có thể bị chọc thủng lưới. Neymar thi đấu một cách miệt mài và đầy nỗ lực trong suốt trận đấu, trái ngược hoàn toàn với cách thi đấu uể oái mà những đồng đội của anh thể hiện.

Ở hiệp 1, Neymar đã tạo nên pha bóng đầy ngẫu hứng bên cánh trái với pha đi bóng đầy tốc độ, “xâu kim” qua hai chân Tiago rồi căng ngang rất chuẩn xác cho Messi tung chân bắt volley cận thành. Đáng tiếc trong tình huống được đồng đội “dâng cỗ lên tận miệng”, siêu sao người Argentina vẫn không biết cách chắt chiu.

Sự bùng nổ bên hành lang cánh trái của Neymar không đủ giúp Barca tránh khỏi một thất bại
Sự bùng nổ bên hành lang cánh trái của Neymar không đủ giúp Barca tránh khỏi một thất bại

Trong 45 phút cuối trận, Neymar chính là người sở hữu hai tình huống Barcelona tạo nên sóng gió trước khung gỗ Atletico. Thứ nhất, pha đi bóng của tiền đạo người Brazil bị chặn đứng bởi tình huống lao ra cản phá đầy quả cảm của thủ thành Courtois. Thứ hai, “tiểu Pele” thực hiện pha bay người đánh đầu đẹp mặt đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Lời khen ngợi cho “kẻ đóng thế” Pinto

Thời điểm Victor Valdes dính chấn thương, không ít người lo ngại rằng thủ thành Pinto sẽ không thể khỏa lấp được khoảng trống mà người gác đền số một của Barcelona để lại. Tuy nhiên, thực tế 90 phút tại Vicente Calderon cho thấy nếu như không có những pha cứu thua xuất sắc của Pinto thì chắc chắn “gã khổng lồ xứ Catalonia” đã phải nhận một thất bại nặng nề hơn rất nhiều.

HT

Dòng sự kiện: Champions League