1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Martino và bài toán... “có Messi”

(Dân trí) - Barcelona đã quá nhiều lần phải đương đầu với bài toán không Messi trên hàng công vì sự phụ thuộc vào khả năng săn bàn của chân sút người Argentina. Tuy nhiên trớ trêu thay, giờ thì Martino lại phải đối đầu với một bài toán ngược lại, bài toán...có Messi.

Cuộc đụng độ giữa Barcelona và Atletico Madrid vào cuối tuần này tại Vicente Calderon mang đúng ý nghĩa của một trận chung kết thực sự của giai đoạn lượt đi La Liga. Lý do đơn giản bởi vì cuộc thư hùng này diễn ra ở vòng đấu cuối cùng (vòng 19) và đội nào giành chiến thắng sẽ trở thành nhà vô địch lượt đi La Liga.

Không dễ để Martino chọn ra bộ ba tấn công cho Barcelona thời điểm hiện tại
Không dễ để Martino chọn ra bộ ba tấn công cho Barcelona thời điểm hiện tại

Hơn nữa, trận đấu này là cuộc đối đầu giữa công cường và thủ vững bởi vì Barcelona là đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất còn Atletico Madrid là đội bóng để lọt lưới ít nhất tại La Liga. Trước thềm trận cầu 6 điểm này, hàng công của Barcelona đang đạt được phong độ rất cao thời gian qua, hầu hết các chân sút đều thi đấu rất bùng nổ.

Có chăng “chủ công” Messi là cầu thủ duy nhất không để lại nhiều dấu ấn vì chấn thương. Tuy nhiên Messi cũng đã kịp thời trở lại sau 2 tháng dưỡng thương để góp mặt trong chuyến hành quân đến Vicente Calderon. Nếu như trong những mùa giải gần đây, hàng công của Barcelona gần như chỉ biết phụ thuộc vào Lionel Messi thì mùa giải này chứng kiến hiệu suất ghi bàn rất đồng đều của các cầu thủ trên hàng công.

Chấn thương của Messi vô tình lại là chìa khóa cởi bỏ những cầu thủ khác khỏi chiếc “xiềng xích” vô hình trói buộc phải phục vụ và làm vệ tinh xung siêu sao người Argentina. Thay vào đó, những Neymar, Alexis Sanchez, Pedro Rodriguez hay Cesc Fabregas được di chuyển một cách tự do hơn, linh hoạt hơn, ít bị gò bó ở một vị trí nhất định như trước và trên hết là được làm chủ trái bóng nhiều hơn, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Bằng chứng rõ ràng nhất đến từ màn trình diễn của “thần đồng” Neymar. Không phủ nhận những dấu ấn mà “tiểu Pele” để lại trong màu áo Barca tuy nhiên hiệu suất ghi bàn của anh thực sự để lại nhiều nỗi thất vọng ở giai đoạn đầu mùa. Tuy nhiên đến khi Messi dính chấn thương, Neymar lập tức bùng nổ với 7 pha lập công chỉ trong vòng 4 trận đấu.

Nếu lựa chọn đội hình theo giá trị cầu thủ thì cả Alexis lẫn Pedro đều phải ngồi ngoài
Nếu lựa chọn đội hình theo giá trị cầu thủ thì cả Alexis lẫn Pedro đều phải ngồi ngoài

Cesc Fabregas thì dần lấy lại cảm giác kiến tạo vốn dĩ đã trở thành thương hiệu của anh từ thời còn khoác áo Arsenal với 13 đường chuyền thành bàn. Hay như ở hai trận đấu gần nhất của Barcelona, Pedro rồi Alexis thay nhau lập hattrick đem về những chiến thắng tưng bừng. Ngoài ra, hai trận đấu với Getafe và Elche là minh chứng hùng hồn cho thấy Barcelona vẫn sống khỏe khi thiếu vắng cả hai khẩu trọng pháo Neymar và Messi.

Nếu như Alexis và Pedro thi đấu bùng nổ ở hành lang hai cánh thì Fabregas lại đảm nhiệm một cách hoàn hảo vai trò của một “số 9 ảo” với những đường chuyền dọn cỗ sắc lẹm. Khi hàng công Barca đang thi đấu bùng nổ như vậy, sự trở lại của Messi và một phần nào là Neymar tạo thêm niềm tin trước chuyến hành quân đến Vicente Calderon song cũng khiến cho Martino phải đối đầu với bài toán sắp xếp nhân sự trên hàng công.

Tam tấu Pedro-Cesc-Alexis đang thi đấu bùng nổ như vậy, nếu tạo ra sự xáo trộn hoàn toàn có thể gây nên ảnh hưởng tiêu cực đến guồng máy đang vận hành trơn tru của Barcelona. Lionel Messi là chủ công hay nói cách khác là cầu thủ “số một” của Barcelona, liệu Martino dám mạo hiểm để siêu sao người Argentina ngồi trên băng ghế dự bị trong một trận đấu mang tính chất quyết định cả mùa giải như chuyến đi đến Vicente Calderon vào cuối tuần.

Hơn nữa, Messi lại rất có duyên ghi bàn vào lưới Atletico Madrid. Tuy nhiên dưới góc nhìn khác, siêu sao người Argentina khó có thể tìm được cảm giác bóng tốt nhất chứ chưa nói đến chuyện thể hiện sự bùng nổ như thường lệ sau 2 tháng rời xa sân cỏ.

Ngọc Trung