1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Manchester United: Sói già hay thỏ non?

(Dân trí) - Manchester United vừa trải qua cuộc đấu trí hết sức hấp dẫn trên thị trường chuyển nhượng cùng “ông vua chuyển nhượng” Real Madrid. Cuộc đấu này gây phấn khích cho không ít người, đặc biệt là CĐV Man Utd. Tuy vậy, nên nhớ rằng kết quả là Quỷ đỏ thất bại thảm hại.

Hơn 1 tháng qua, làng túc cầu đã được chứng kiến cuộc đụng độ hấp dẫn giữa Manchester United (Man Utd) và Real Madrid (Real). Điều đáng nói, đây không phải trên sân cỏ thông thường mà lại là màn đấu trí trên thị trường chuyển nhượng. Man Utd muốn mua Ramos và Real muốn mua De Gea, những trụ cột quan trọng bậc nhất, nếu không muốn nói là quan trọng nhất ở hàng phòng ngự của hai đội.

Chiến sự nổ ra vì cả hai, đúng hơn là Real, không chấp nhận trao đổi cầu thủ, chỉ muốn chiêu mộ trụ cột của đối phương. So sánh về danh tiếng, tiềm lực tài chính và phần nào là truyền thống, đôi bên gần như ngang ngửa. Vì vậy, hiệu ứng của màn đối đầu này rất lớn. Thậm chí có thể ví như trận cầu Siêu kinh điển trên thị trường chuyển nhượng.

 

woodward310715-01-9198c
Thực quá vội vàng khi xưng tụng Woodward như “sói già” trên thị trường chuyển nhượng

 

Sự trỗi dậy trong ảo tưởng của Man Utd

Nhìn nhận khách quan, Real Madrid xếp “cửa trên” ở màn đụng độ đặc biệt này. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha luôn được xưng tụng là ông vua chuyển nhượng, đặc biệt dưới thời “bố già” Florentino Perez. Một khi Real đã nhắm đến siêu sao nào, gần như chắc chắn siêu sao ấy sẽ khoác lên mình chiếc áo trắng. Lịch sử có thể chứng minh điều đó. Los Blancos từng bốn lần thiết lập kỷ lục chuyển nhượng thế giới (Figo, Zidane, C.Ronaldo, G.Bale), trong đó một lần cuỗm ngôi sao sáng nhất của đại kình địch Barca.

Chưa hết, năm 2002, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chiêu mộ Ronaldo, chân sút vừa rực sáng tại cúp thế giới từ Inter Milan. Nên nhớ, khoảng hơn 1 năm trước đó, Ronaldo trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp. Anh dính chấn thương đầu gối rất nặng nặng và gần như không ra sân. Đội bóng áo sọc xanh đen thành Milan đã cưu mang chân sút lừng danh người Brazil này suốt thời gian dài dưỡng thương đó. Đến năm 2003, Joan Laporta tuyên bố sẽ mua Beckham nếu trúng cử chủ tịch Barca. Quả thực nhờ chiêu bài này, Laporta đã chiến thắng nhưng tài tử sân cỏ nước Anh thì gia nhập Real Madrid.

Không đội bóng nào có đươc vị thế như vậy trên thị trường chuyển nhượng và tiền bạc chỉ là bề nổi. PSG, Manchester City hiện tại hay Chelsea khoảng 10 năm về trước được ví là trọc phú, tiêu tiền không tiếc tay để chiêu mộ siêu sao. Tuy nhiên, chưa bao giờ tạo ra những đội bóng này tạo ra được thương vụ kinh thiên động địa như Real Madrid thời Florentino Perez.

Thế nên ở những thời điểm diễn biến màn đấu trí này “tỏ ra” kịch tính và khó lường, không ít người tin rằng Manchester United và GĐĐH Ed Woodward đã đẩy Real Madrid và chủ tịch Florentino Perez vào thế bí. Hiệu ứng truyền thông càng được đẩy mạnh khi khoảng thời gian này, Quỷ đỏ liên tiếp chiêu mộ thành công một loạt tân binh đắt tiền Schweinsteiger, Morgan Schneiderlin, Memphis Depay và Matteo Darmian. Trên mạng xã hội còn xuất hiện đoạn clip “tôn vinh” Ed Woodward như thể “sói già” của thị trường chuyển nhượng. Chưa dừng lại, không ít người mơ tưởng Man Utd sẽ cho Real một cái tát đau điếng, cái tát có thể làm tổn thương nghiêm trọng niềm kiêu hãnh của đội bóng Hoàng gia.

 

woodward310715-02-8baeb
Từ Ramos đến Di Maria, những cầu thủ này dường như chỉ dùng Man Utd như một nước cờ để đạt được mục tiêu

 

Nhưng sự ngộ nhận và ảo tưởng nhanh chóng bị dập tắt chỉ sau một cuộc nói chuyện giữa Florentino Perez và Sergio Ramos tại Trung Quốc. Trung vệ kỳ cựu 29 tuổi này gần như chắc chắn sẽ gia hạn hợp đồng với Real đến năm 2020. Man Utd lập tức chỉ trích Ramos như là kẻ phản bội. Nhưng có hề gì, tình yêu của trung vệ này là Real Madrid cơ mà!

Không những vậy, những động thái của Quỷ đỏ càng cho thấy đội bóng này đã bị Ramos biến thành nước cờ trong đàm phán gia hạn hợp đồng với Real Madrid, điều được rất nhiều chuyên gia cảnh báo. Ở chiều ngược lại, David De Gea vẫn rục rịch chuẩn bị để gia nhập đội bóng áo trắng thành Madrid. Chính HLV Louis van Gaal đã thừa nhận điều này. Một kết cục bi thảm đang chờ Man Utd.

Manchester United, sói già hay thỏ non trên thị trường chuyển nhượng?

Thất bại thảm hại trước Real Madrid trong màn đấu trí trên thị trường chuyển nhượng của Manchester United đã thấy rõ. Tuy nhiên, sự ngờ nghệch của Quỷ đỏ còn được thể hiện ở nhiều thương vụ và kế hoạch chuyển nhượng khác.

Đầu tiên cần nhắc đến vụ chiêu mộ Schweinsteiger, Morgan Schneiderlin, Memphis Depay và Matteo Darmian. Những thương vụ “góp gió” biến Man Utd trở thành đối trọng của Real, biến Ed Woodward thành “sói già” của thị trường chuyển nhượng. Tuy đốt gần 100 triệu euro nhưng thực tế không một cái tên nào trong 4 vụ chuyển nhượng kể trên xứng đáng được gọi là bom tấn.

Schweinsteiger đã 30 tuổi, bước sang bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Morgan Schneiderlin và Matteo Darmian thi đấu khá ấn tượng ở mùa giải vừa qua tuy nhiên nên nhớ cả hai cầu thủ này chưa có nhiều dấu ấn trong sự nghiệp dù đã 25 tuổi. Memphis Depay là tài năng sáng giá của bóng đá thế giới nhưng chưa vươn tới tầm ngôi sao. Cầu thủ người Hà Lan này có thể là C.Ronaldo mới nhưng cũng có thể là Nani mới của Man Utd. Chưa dừng lại, ban lãnh đạo Quỷ đỏ đang tính chi ra thêm 32 triệu euro để rước về Pedro từ Barca. Tiền đạo này đã gần 30 tuổi và suốt  mùa giải 2014-15 chỉ đóng vai dự bị cho tam tấu MSN.

 

woodward310715-03-5ce18
Sẽ là điên rồ nếu Man Utd bỏ ra hơn 30 triệu euro để chiêu mộ siêu dự bị của Barca

 

Tiếp đến, thương vụ lớn nhất Man Utd thực hiện mùa hè năm ngoái cũng thể hiện sự ngờ ngệch của đội bóng này trên thị trường chuyển nhượng. Quỷ đỏ chi ra 75 triệu euro, số tiền kỷ lục trong lịch sử đội bóng để chiêu mộ Angel Di Maria từ Real Madrid. Khoản phí chuyển nhượng này thực sự có vấn đề bởi Man Utd gần như “độc quyền” đàm phán. Đối thủ nặng ký nhất là PSG đã bị trói chặt bởi luật Công bằng tài chính. Real thì buộc phải bán tiền vệ người Argentina bởi đã trót mua James Rodriguez.

Nhưng “bi kịch” của thương vụ bom tấn này chưa dừng lại ở đó. Trong mùa giải đầu tiên khoác áo Quỷ đỏ, đóng góp của ngôi sao người Argentina trong hết sức hạn chế. Và khi mùa giải kết thúc, Di Maria gói ghém hành lý để sẵn sàng đi đến PSG, đội bóng anh lỗi hẹn trong mùa hè năm ngoái. Điều đáng nói, giá chuyển nhượng của Di Maria bây giờ xuống thảm hại. PSG chỉ muốn trả khoảng 40 triệu euro trong khi Man Utd cũng chỉ mong bán được với giá 60 triệu euro.

Trong trường hợp “khả quan” nhất, Quỷ đỏ vẫn chịu lỗ tới 15 triệu euro phí chuyển nhượng và 17 triệu euro tiền lương, tổng cộng 32 triệu euro cho một mùa giải để lại ít đóng góp của Di Maria tại Old Trafford. Nếu làm một phép so sánh, có thể thấy thương vụ Di Maria cũng thảm hại tương đương “bom xịt” Falcao, chân sút khiến Man Utd bỏ ra số tiền rất lớn để mượn trong 1 năm (khoảng 35 triệu euro).

Dưới cả góc nhìn kinh tế lẫn chuyên môn, trong hành trình Di Maria đi từ Real Madrid đến PSG, Man Utd là kẻ duy nhất chịu thiệt. Real bán được giá cao, PSG mua được giá thấp. Di Maria lại kiếm được chốn tạm dung “việc nhẹ lương cao” (Man Utd không được tham dự Champions League) trong một năm chờ đợi giấc mơ Paris thành hiện thực (Di Maria muốn gia nhập PSG từ mùa giải năm ngoái).

Bình tâm

Sau khi HLV Alex Ferguson nói lời chia tay, rõ ràng Manchester United đang rơi vào giai đoạn khủng hoảng. Đội hình lộn xộn còn kết quả thi đấu thì quá tệ hại. Chưa bàn vội đến những yếu tố chuyên môn sâu xa, ít nhất thay vì mua sắm điên cuồng, có lẽ Quỷ đỏ nên bình tâm hơn trên thị trường chuyển nhượng. Họ không cần phải mua quá nhiều cầu thủ, nên chú trọng vào số lượng hơn chất lượng. Ngoài ra, Man Utd không nên sa vào những cuộc đấu đá không đáng có.

Duy Khánh