1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man Utd tiếp tục ôm hận trước Swansea

(Dân trí) - Được cảnh báo sẽ gặp nhiều khó khăn tại Liberty, nhưng Man Utd đã thi đấu quá nhạt nhòa. Kém cỏi từ hàng thủ đến hàng công, đoàn quân của Van Gaal đã nhận thất bại ê chề 1-2 trước Swansea. Đây là trận thua thứ ba liên tiếp của Man Utd trước đội bóng của xứ Wales.

Man Utd làm khách trên sân của Swansea với nhiệm vụ phải giành chiến thắng. Trước tiên đội bóng này cần chiến thắng để tiếp tục bám đuổi Man City trong cuộc đua tới ngôi vô địch, tuần trước họ đã hòa và cần phải giành trọn điểm ở trận đấu này để lấy lại tinh thần cho cầu thủ, niềm tin cho cổ động viên. Bên cạnh đó, Man Utd cần thắng vì danh dự, bởi mùa giải năm trước họ thất bại cả hai trận trước “Bầy thiên nga”. Đó thực sự là những ký ức mặn đắng cho một đội bóng có tầm vóc hàng đầu xứ sương mù như Man Utd.

Tuy nhiên, khát vọng là một chuyện, thực tế lại là chuyện khác. Man Utd có thời gian kiểm soát bóng gần gấp đôi đối thủ, nhưng họ cũng chỉ có số cú sút cầu môn tương đương với đội chủ nhà. Thậm chí, nếu xét về số tình huống khiến khung thành đối phương chao đảo thì Swansea lại nhỉnh hơn. Nguyên nhân dẫn tới việc đó là do hệ thống phòng thủ của Man Utd chơi không tốt.

Niềm vui lớn của các cầu thủ Swansea sau khi ghi bàn vào lưới Man Utd
Niềm vui lớn của các cầu thủ Swansea sau khi ghi bàn vào lưới Man Utd

Khả năng phòng thủ của đội khách kém, cặp tiền vệ Schneiderlin - Schweinsteiger không làm tốt nhiệm vụ phòng thủ từ xa. Darmian hay Shaw cũng chỉ thi đấu ở mức trung bình, trong khi Blind và Smalling lại quá yếu đuối trước những tiền đạo to cao như Ayew hay Gomis.

Man Utd đã may mắn không bị thủng lưới trong hiệp một và tưởng như họ thoát khỏi áp lực khi mở tỉ số ở đầu hiệp hai. Nhưng khi mà hàng thủ vẫn tiếp tục thi đấu như mơ ngủ thì đội bóng này nhanh chóng bị thủng lưới hai bàn (60’ và 66’). Không lâu khi thủng lưới, Van Gaal tung ra liền ba sự điều chỉnh, nhưng cũng chẳng giúp gì cho Man Utd. Một kết cục buồn khi "Quỷ đỏ" tiếp tục thất bại 1-2 tại Liberty.

Thua liền ba trận liền tiếp trước Swansea, đó là một sự hổ thẹn lớn với Man Utd. Người chịu trách nhiệm cao nhất cho kết quả tồi tệ này không ai khác ngoài Van Gaal. Chiến lược gia người Hà Lan bảo thủ với triết lí bóng đá của mình và đang tạo ra một Man Utd nhạt nhòa. Ở trận này, Depay và Schweinsteiger chơi quá dở, họ chơi tồi từ ngay hiệp một. Nhưng khi tung ra hai sự thay đổi đầu tiên, Van Gaal lại rút Mata (người mở tỉ số) và Schneiderlin (tiền vệ này thi đấu năng nổ hơn nhiều so với Schweinsteiger).

Rooney vẫn chơi tồi như thời gian gần đây và Van Gaal vẫn có niềm tin mù quáng nơi anh. Một điều rất nực cười rằng giờ đây Man Utd chơi bóng bống khá kém, nhưng họ liên tục sử dụng các quả treo bóng vào trong vòng cấm trong nửa cuối hiệp hai trước Swansea có những trung vệ rất to cao. Rõ ràng một mình chiều cao của Fellaini là chưa đủ để có thể chơi không chiến với đối phương. Vậy mà đoàn quân của Van Gaal vẫn sử dụng lối chơi này như “thiêu thân lao vào lửa”, kết quả họ chỉ phí thời gian mà không có nổi một quả đánh đầu gây nguy hiểm cho đối phương.

Man Utd tiếp tục ôm hận trước Swansea - 2

Man Utd chỉ có hai sự thay đổi về đội hình so với trận đấu thắng Club Brugge hồi giữa tuần. Đó là cặp tiền vệ trung tâm Schweinsteiger và Schneiderlin đã trở lại thay thế Carrick và Herrera. Tiền vệ người Tây Ban Nha vẫn được thi đấu ở trận này, anh được đẩy lên đá hộ công thay thế cho Januzaj. Man Utd chủ động tấn công sau tiếng còi khai cuộc, ngay phút thứ 2, Depay đá phạt rất nguy hiểm nhưng Fabianski  đã thi đấu xuất sắc.

Swansea không tạo được đợt phản công nào ấn tượng trong nửa đầu hiệp thi đấu thứ nhất.  Tuy nhiên, họ bắt đầu tự tin sau một vài tình huống phản công ở giữa hiệp. Trong phút 26 và 27, lần lượt Sigurdsson và Gomis khiến khung thành của Romero chao đảo, rất tiếc rằng họ đã thiếu may mắn khi dứt điểm đưa bóng chệch cột dọc ra ngoài. Chính những tình huống này giúp Swansea tự tin hơn hẳn và chơi ngang ngửa với đối phương trong những phút còn lại.

Phút 49, Man Utd bất ngờ mở tỉ số. Shaw băng xuống bên trái rồi bấm bóng nhẹ cho Rooney lao vào ở gần sát vạch 5m, giữa vòng cấm địa. Tuy nhiên, tiền đạo người Anh đỡ hụt bóng, cú đỡ trượt của Rooney làm bất ngờ cả hậu vệ của đối phương, bóng trôi sang bên phải và Mata âm thầm băng lên dứt điểm tung lưới đội chủ nhà mở tỉ số trận đấu.

Man Utd tiếp tục ôm hận trước Swansea - 3

Bàn thắng giúp Man Utd chơi tự tin hơn và trong khoảng 10 phút tiếp theo, họ có vài cơ hội gia tăng cách biệt nhưng không thành công. Điểm yếu phòng thủ của Man Utd bị Swansea khai thác ở phút 60, từ pha phản công nhanh Gylfi Sigurdsson tạt bóng chính xác để Ayew đánh đầu ở bên trái trung tâm vòng cấm địa. Không bị ai kèm, cầu thủ số 10 của đội chủ nhà thoải mái đánh đầu đưa bóng đập đất nảy vào góc trái đánh bại Romero cân bằng tỉ số 1-1.

Man Utd tiếp tục ôm hận trước Swansea - 4

Bàn thắng quân bình tỉ số giúp Swansea hưng phấn. Phút 66, Ayew tỉa bóng từ bên phải cho Gomis băng xuống, cả Smalling và Darmian đều không ngăn cản nối tiền đạo người Pháp. Gomis dứt điểm nhẹ nhàng đưa bóng đi xuyên qua Romero nâng tỉ số lên 2-1. Một bàn thua có phần lỗi của Romero, thủ thành người Argentina có phần giật mình ở pha bóng này.

Trong khi đó trong cả hai tình huống dẫn đến bàn thắng của đội chủ nhà, họ đều khai thác nơi cánh trái đội khách khi mà Shaw băng lên và không về kịp, điều đó khiến hàng thủ của Man Utd bị xáo trộn và không còn thi đấu hiệu quả.

Man Utd tiếp tục ôm hận trước Swansea - 5

Bị thua Man Utd cố tấn công, nhưng lối chơi của họ chẳng có gì ấn tượng. Cơ hội gỡ hòa đáng giá nhất của đội bóng này diễn ra ở phút 87 khi Rooney có pha xử lý khéo léo để qua mặt cặp trung vệ của đối phương, tuy nhiên tiền đạo người Anh lại xử lý quá chậm trong khâu dứt điểm, để rồi Williams kịp can thiệt và lỡ cơ hội gỡ hòa.

Đội hình thi đấu (chấm điểm):

Swansea (4-2-3-1): Fabianski 6.5, Naughton 6.5, Fernandez 6.5, Williams 6.5, Taylor 6, Cork 6.5, Shelvey 6.5 (Bartley 88), Ayew 7.5, Sigurdsson 6.5, Routledge 6 (Ki 58, 6.5), Gomis 7 (Eder 80)

Goals: Ayew 61, Gomis 66

Manchester United (4-2-3-1): Romero 4.5, Darmian 6, Smalling 6, Blind 5, Shaw 6.5, Schneiderlin 5.5 (Carrick 70, 6.5), Schweinsteiger 5.5, Mata 6.5 (Young 70, 6), Herrera 6 (Fellaini 76), Depay 4, Rooney 5

Man Utd tiếp tục ôm hận trước Swansea - 6

Phù Sa