1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

19h ngày 7/12 sân Shah Alam (Selangor), bán kết lượt đi AFF Cup 2014

Malaysia - Việt Nam: Cẩn thận với người Mã

(Dân trí) - Đội tuyển Malaysia dường như đang làm mọi cách để đưa chiến thắng trong trận bán kết lượt đi về gần với họ. Từ việc đổi sân, gây khó cho đội tuyển Việt Nam trong buổi tập làm quen sân, cho đến việc tới tấp dồn HLV Miura bằng các câu hỏi…

Rào cản đầu tiên là hơn 7 vạn khán giả đối phương

Theo tiết lộ từ phía LĐBĐ Malaysia (FAM), họ sẽ bán ra hơn 70.000 vé dành cho khán giả chủ nhà, khoảng 10.000 còn lại trong toàn bộ sức chứa gần 81.000 người của sân Shah Alam.

Dù vậy, nếu giờ chót, khán giả Việt Nam không mua đủ 10.000 vé ấy, có thể BTC chủ nhà sẽ tiếp tục phân phối phần còn lại cho khán giả địa phương. Và gì thì gì, đội tuyển Việt Nam sẽ chuẩn bị đối diện với sức ép ghê gớm từ các khán đài hừng hực của sân Shah Alam khổng lồ.

Sân Shah Alam khổng lồ có thể làm choáng ngợp những cầu thủ thiếu kinh nghiệm

Sân Shah Alam khổng lồ có thể làm choáng ngợp những cầu thủ thiếu kinh nghiệm

Đá trên sân của các đội bóng Malaysia chưa bao giờ là điều dễ cho bất cứ đội bóng nào ở khu vực Đông Nam Á. Chính đội tuyển Việt Nam của HLV Calisto từng thất bại 0-2 trước Malaysia trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2010. Đấy cũng là trận đấu mà thủ môn Tấn Trường của chúng ta khi đó bị ngợp thật sự trước sức ép kinh khủng của vài chục ngàn CĐV đối thủ.

Rồi trong trận đấu ấy, không chỉ có mỗi Tấn Trường, mà nhiều cầu thủ khác của đội tuyển Việt Nam của 4 năm về trước cũng rơi vào trạng thái tâm lý căng cứng, trước các chiêu trò của chủ nhà Malaysia.

Chẳng có gì đảm bảo là những chiêu trò ấy không lặp lại, một khi chính trưởng đoàn Mai Đức Chung vừa cảnh báo chúng ta rằng có thể khán giả của họ lại xài đến đèn laser để chiếu vào mặt các cầu thủ.

Về nguyên tắc, điều này bị cấm, nhưng 4 năm trước những chiếc đèn laser ấy vẫn bằng cách nào đó được đưa vào sân Bukit Jalil, nên không thể không lo BTC chủ nhà quản làm sao quản nổi hơn 70.000 người Mã ở sân Shah Alam hôm nay, nếu họ lại dùng cách tương tự?

Mà không chỉ có đội tuyển Việt Nam, cũng 4 năm trước, chính Indonesia khi đó cực mạnh cũng không thể tỉnh táo lúc đá ở Malaysia (thua 0-3 trong trận chung kết lượt đi), nên đội tuyển của HLV Miura không thể không thận trọng, đồng thời phải giữ cái đầu tỉnh táo.

Tấn công phủ đầu hay phòng ngự có chiều sâu?

Đấy là điều mà hầu hết giới truyền thông của Malaysia hết sức quan tâm đến đoàn quân của HLV Miura trước khi trận bán kết lượt đi diễn ra. Người Mã đang băn khoăn rằng đội tuyển Việt Nam sẽ đá với lối đá như thế nào khi nhập cuộc ở sân Shah Alam.

Hàng thủ của ĐTVN cần thận trọng trước các cầu thủ Malaysia
Hàng thủ của ĐTVN cần thận trọng trước các cầu thủ Malaysia - Ảnh: Gia Hưng

Đấy sẽ là lối chơi tấn công rực lửa như khi chúng ta tiếp cận các trận đấu với Indonesia và Philippines, hay là lối đá thong dong lúc tiếp Lào trên sân Mỹ Đình, hoặc đơn giản hơn nữa là một lối chơi cù cưa, với một đội hình lùi thấp hòng hướng đến kết quả hòa trên sân đối phương?

Cho đến giờ, đội tuyển Việt Nam nguy hiểm là ở điểm ấy, HLV Miura nguy hiểm ở điểm vừa nêu. Chúng ta càng khó đoán thì đối thủ càng ngại chúng ta, HLV Miura càng khó đoán thì đối phương càng không thể đọc ra cách ông bày binh bố trận, từ đó khó có cách đối phó với đoàn quân trong tay vị HLV người Nhật.

Một vấn đề khác của đội tuyển Việt Nam là chúng ta sẽ sử dụng hàng tấn công như thế nào? Ai thay Minh Tuấn đá tiền vệ phải?

Tất cả các phương án có lẽ đều được đối phương đặt ra, nhưng kỳ thực HLV Miura mới là người rõ nhất và hy vọng rằng ông sẽ dành bất ngờ cho đối thủ.

Cũng cần nhắc thêm chi tiết là Malaysia có thể sẽ chọn lối đá rắn trước đội tuyển Việt Nam, hòng hạn chế kỹ thuật và tốc độ của chúng ta. Điều này đã được tiền vệ Safiq Rahim của đội bóng đất Mã nói đến cách nay vài ngày.

Trước đối thủ sẵn sàng sử dụng lối đá đấy, có thể HLV Miura sẽ tiếp tục xài cặp tiền vệ Huy Hùng, Hoàng Thịnh ở tuyến giữa, hòng tăng khả năng đánh chặn cho đội tuyển Việt Nam, tăng khả năng phòng ngự từ xa của đội tuyển

Một kết quả hòa trên sân đối phương không phải là tệ với thầy trò HLV Miura, trước khi chúng ta có trận lượt về trên sân nhà sau đây 4 ngày.

Dự đoán: 1-1

Đội hình dự kiến của ĐTVN

Thủ môn: Nguyên Mạnh, hậu vệ: Ngọc Hải, Tiến Thành, Phước Tứ, Xuân Thành, tiền vệ: Văn Quyết, Huy Hùng, Hoàng Thịnh, Thành Lương, tiền đạo: Công Vinh, Anh Đức.

Kim Điền (từ Selangor - Malaysia)

Dòng sự kiện: AFF Cup 2014