1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Lực sĩ "hổ báo" dọa hạ gục "Người khổng lồ xanh Iran" trong 20 giây

Sông Lam

(Dân trí) - Martyn Ford, lực sĩ được xem là "Người đàn ông đáng sợ nhất hành tinh" tuyên bố sẽ hạ gục "Người khổng lồ xanh" của Iran Sajad Gharibi chỉ sau 20 giây trong trận đấu vào cuối tháng 4 này.

Martyn Ford, 37 tuổi người Anh là một trong những lực sĩ sở hữu khối cơ bắp đồ sộ nhất thế giới với chiều cao 2m03, cùng cân nặng 145kg. Trên mạng xã hội, lực sĩ 37 tuổi người Anh có biệt danh là "Cơn ác mộng" hiện có tới 12,6 triệu lượt theo dõi, một con số vô cùng ấn tượng.

Lực sĩ hổ báo dọa hạ gục Người khổng lồ xanh Iran  trong 20 giây - 1

Martyn Ford, lực sĩ người Anh được gắn với biệt danh "Người đàn ông đáng sợ nhất hành tinh" với chiều cao 2,03m, nặng 145kg và xăm trổ đầy mình.

Vào ngày 30/4 tới đây, Martyn Ford sẽ đối đầu với một đối thủ "nặng ký" theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng là Sajad Gharibi - lực sĩ 30 tuổi có chiều cao 1,8m và nặng đến 175kg và có biệt danh "Hulk của Iran" (Hulk là tên nhân vật chính trong phim Người khổng lồ xanh).

Lực sĩ hổ báo dọa hạ gục Người khổng lồ xanh Iran  trong 20 giây - 2

Sajad Gharibi được gọi bằng biệt danh "Người khổng lồ xanh" của Iran.

Thế nhưng, Martyn Ford bày tỏ sự tự tin của mình trước trận đấu được đông đảo người hâm mộ quan tâm khi nói: "Nếu tôi thực sự muốn kết thúc trận đấu nhanh, tôi có thể hạ gục anh ta trong 20 giây nhưng tôi nghĩ tôi sẽ cho anh ta một hiệp và hai mươi giây.

Có trời mới biết làm sao, nhưng anh chàng "Hulk" này đã xuất hiện và chỉ võ mồm trong hai năm qua. Tôi sẽ không cho anh ta bất kỳ cơ hội nào ở trận đấu tới đây".

Lực sĩ hổ báo, xăm trổ đầy mình chuẩn bị đối đầu với "Hulk Iran"

Đáng chú ý, bộ đôi lực sĩ khổng lồ này đã đụng độ nhau trong cuộc họp báo ở Dubai vào cuối tháng 2 vừa qua. Martyn Ford đã gây chiến khi xô ngã Gharibi xuống đất và phải nhờ lực lượng an ninh can thiệp để không xảy ra xô xát giữa hai bên.

"Anh ta đã tự nhảy xuống hố sâu khi thách đấu với tôi. Tôi đã sẵn sàng để bẻ gãy cổ anh ta. Đó là một trận đấu đáng xấu hổ cho anh ta khi anh ta không phải là một võ sĩ thực thụ. Tôi nhận lời thách đấu để dạy cho anh ta một bài học", Martyn Ford tuyên bố.