DMagazine

Liverpool: Những nỗi đau đủ lớn và hạnh phúc vỡ òa

(Dân trí) - Thế giới đã có quá nhiều thay đổi kể từ lần cuối cùng Liverpool lên ngôi vô địch giải đấu cao nhất nước Anh. Những nỗi đau âm ỉ trong rất nhiều năm qua tích tụ lại, cho tới thời khắc họ bùng cháy...

LIVERPOOL: NHỮNG NỖI ĐAU ĐỦ LỚN VÀ HẠNH PHÚC VỠ ÒA

Những cầu thủ Liverpool đã đếm ngược thời gian cuối cùng trong trận đấu với Man City để chờ đợi thời khắc lịch sử. Những giọt nước mắt đã chờ chực để rơi trên gương mặt của HLV Jurgen Klopp. “Hơn cả một giấc mơ” - đó là lời nhấn mạnh của HLV người Đức sau khi chứng kiến thời khắc Liverpool vô địch Liverpool. 30 năm là khoảng thời gian quá lâu cho sự chờ đợi. Những nỗi đau âm ỉ, những tủi nhục đau đớn tích tụ lại trong hàng thập kỷ đã được biến trở thành giọt nước mắt hạnh phúc....

GIỌT NƯỚC MẮT JURGEN KLOPP VÀ NỤ CƯỜI KENNY DALGLISH

Có chi tiết khá thú vị. Sau trận đấu giữa Man City và Liverpool đêm qua, đài Sky Sports đã phỏng vấn hai người. Người đầu tiên là HLV Jurgen Klopp. Người thứ hai là Kenny Dalglish. Đó là sự sắp xếp có ý đồ. Jurgen Klopp đương nhiên là nhân vật được quan tâm nhất. Ông là vị thuyền trưởng mang về chiến công cho Liverpool ở mùa giải này. Còn huyền thoại Kenny Dalglish? Ông chính là HLV cuối cùng giúp Liverpool vô địch giải hạng Nhất Anh ở mùa giải 1989/90.

Và có một điều không nằm trong bất kỳ kịch bản nào của nhà đài. Đó là những giọt nước mắt của Jurgen Klopp và nụ cười của “King” Kenny Dalglish. Bởi đơn giản, đó là cảm xúc không ai có thể diễn nổi. Nó bật ra từ chính trái tim của họ.

Jurgen Klopp và Kenny Dalglish là những chứng nhân làm nên lịch sử Liverpool. Giữa họ có sợi dây liên kết, đó chính là chức vô địch Premier League. Nhưng chỉ có điều, sợi dây ấy kéo dài tới... 30 năm. Kenny Dalglish không khóc, mà nở nụ cười đầy mãn nguyện bởi cuối cùng, đã có người thay thế ông viết tiếp lịch sử hào hùng của CLB. Còn với Jurgen Klopp, đó đơn giản là những giọt nước mắt hạnh phúc sau quá nhiều nỗi đau dồn nén.

Liverpool: Những nỗi đau đủ lớn và hạnh phúc vỡ òa - 1

Hai cảm xúc trái ngược nhưng cùng một niềm vui của Jurgen Klopp và Kenny Dalglish

Ngày 28/4/1990, Liverpool lội ngược dòng giành chiến thắng trước QPR để lên ngôi vô địch giải hạng Nhất Anh (nay là Premier League) trước hai vòng đấu. Trong thời khắc ấy, huyền thoại của CLB, Ronnie Whelan từng tuyên bố: “Nhiều người đặt câu hỏi là vì sao chúng tôi có thể thống trị bóng đá Anh. Câu trả lời đơn giản. Chúng tôi sở hữu những cầu thủ giỏi nhất và huấn luyện viên tốt nhất”.

Có lẽ, sau tuyên bố ấy, Ronnie Whelan cũng chẳng thể ngờ rằng nó lại mở ra chương u tối kéo dài tới 30 năm trong lịch sử CLB. Ở thời điểm mà Ronnie Whelan cùng các đồng đội giương cao chức vô địch giải hạng Nhất Anh, Liverpool là Vua của bóng đá Anh. Họ sở hữu tới 18 chức vô địch giải đấu này. Còn Man Utd? Thời điểm ấy, họ mới chập chững bắt đầu kỷ nguyên Sir Alex Ferguson và mới giành được 7 chức vô địch. Thế nhưng, 30 năm là quãng thời gian đủ lâu để lịch sử được viết lại. Với 13 chức vô địch Premier League, Man Utd đã vượt qua Liverpool để thống trị bóng đá Anh. Đi kèm với đó còn là những sự dè bỉu.

30 năm qua thế giới đã thay đổi những gì? Ở thời điểm mà Liverpool giương cao chức vô địch lần thứ 18, đội trưởng của họ lúc này, Jordan Henderson vẫn còn chưa cất tiếng khóc chào đời. Giải Ngoại Hạng Anh (Premier League) vẫn chưa ra đời và nay nó đã trở thành giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.

Cũng ở thời điểm ấy, tỷ phú Donald Trump chuẩn bị nộp đơn phá sản. Và sau đó, ông đã vực dậy đế chế của mình, để rồi giờ đây, ông đang là Tổng thống Mỹ. Mạng Internet mới phát triển vào thời điểm ấy. Nhưng tới thời điểm này, nó đã vươn lên vị thế hoàng kim. Bất kỳ ai cũng có thể chứng kiến chức vô địch của Liverpool trên mạng Internet.

Và rồi, còn rất nhiều thay đổi khác nữa trong guồng quay của thế giới. Ngay cả thế giới bóng đá cũng “lột xác” mạnh mẽ, khi trở thành nền công nghiệp hái ra tiền. Và cuối cùng, Liverpool cũng chịu “thay đổi”, phá đi cái dớp đã đeo đẳng họ trong suốt 30 năm qua.

NHỮNG NỖI ĐAU ĐỦ LỚN

Cần phải hiểu rằng, trong 30 năm qua, Liverpool không những đánh mất vị thế của vị Vua của bóng đá Anh, mà họ còn chịu nỗi đau lớn khi chứng kiến đại kình địch Man Utd vươn lên thống trị ở Premier League. Bởi lẽ đó, trong hàng thập kỷ qua, Liverpool luôn phải sống với sự chế giễu của Man Utd.

Cách đây vài năm, cựu tiền vệ Anderson của Man Utd từng đăng tải bức hình chế nhạo huyền thoại của Liverpool, Steven Gerrard. Trong bức hình ấy, Anderson đã đăng tải bức hình cầm chức vô địch Premier League, còn ở bên cạnh, Steven Gerrard đang ôm đầu tiếc nuối. “Tôi có 4 chức vô địch Premier League, còn Gerrard không có nổi một cái” - Anderson buông lời chế giễu.

Liverpool: Những nỗi đau đủ lớn và hạnh phúc vỡ òa - 2

Trong những năm qua, Liverpool từng ở rất gần thiên đường nhưng lại không thể với tới

Steven Gerrard từng chia sẻ rằng điều khiến anh nuối tiếc nhất trong sự nghiệp là chưa thể giương cao chức vô địch Premier League. Có lẽ, nỗi đau của Steven Gerrard cũng là nỗi đau chung của những người Liverpool trong hàng thập kỷ qua.

Đó là nỗi đau âm ỉ và giằng xé. Liverpool gần như bất lực trong việc chinh phục chức vô địch Premier League dù cho họ có không ít cơ hội để chinh phục thời khắc lịch sử. Nhưng rồi, sự vô duyên ở thời điểm quyết định đã khiến The Kop trượt ngã.

Mùa giải 2001/02, Liverpool trình làng thế hệ đầy tài năng với những Michael Owen, Steven Gerrard (những người giúp CLB vô địch UEFA Cup mùa giải trước ấy). Họ đã thi đấu vô cùng thăng hoa ở Premier League. Nhưng chỉ đáng tiếc, với việc chỉ giành 1 điểm trong 2 cuộc đối đầu với Arsenal đã khiến cho CLB vùng Merseyside không thể vô địch. Mùa giải năm ấy, The Kop kết thúc với vị trí thứ 2 với 1 điểm ít hơn Arsenal.

Tới mùa giải 2008/09, đội chủ sân Anfield đã sở hữu cặp song sát Gerrard - Torres là khuynh đảo bóng đá Anh. Họ từng khiến Man Utd phải “tủi nhục” khi giành chiến thắng 4-1 ngay tại Old Trafford. Nhưng trong chặng đường vô địch, Liverpool lại thiếu sự ổn định và để cầm hòa quá nhiều. Kết thúc mùa giải năm ấy, Liverpool ngậm ngùi xếp thứ 2 với 4 điểm ít hơn Man Utd.

Nhưng có lẽ, mùa giải đáng tiếc nhất của Liverpool chính là mùa 2013/14. Đoàn quân của HLV Brendan Rodgers đã chiếm ưu thế lớn trong cuộc đua vô địch. Thậm chí, đội trưởng Gerrard đã hạnh phúc bật khóc như sắp vô địch đến nơi, khi Liverpool giành chiến thắng 3-2 trước Man City.

Nhưng rồi, định mệnh một lần nữa lại ngoảnh mắt với Liverpool. Cú trượt chân tai hại của Gerrard trong trận đấu với Chelsea đã khiến The Kop thất bại và gục ngã trước ngay trước cửa thiên đường. Báo giới Anh đã ví đó như là một trong những sai lầm tai hại nhất trong lịch sử Liverpool. Giấc mơ vô địch sau 24 năm chờ đợi của những người Liverpool đành tạm gác lại.

Tới mùa giải trước, Liverpool hoàn toàn có thể chạm tay vào chức vô địch Premier League khi từng có thời điểm bỏ xa Man City tới 7 điểm. Nhưng chỉ một giai đoạn chệch hướng, Liverpool lại lỡ hẹn với chức vô địch Premier League, dù cho họ là đội bóng về nhì có điểm số cao nhất (thậm chí hơn 50% số đội vô địch Premier League trước đây).

Liverpool: Những nỗi đau đủ lớn và hạnh phúc vỡ òa - 3

Liverpool ở mùa giải này là phiên bản hoàn hảo nhất trong nhiều năm qua

Nhưng rồi, những nỗi đau ấy đã vô tình “bồi đắp”, tạo nên sức sống và khát vọng lớn tới lạ kỳ. Đặc biệt, dưới thời Jurgen Klopp, Liverpool luôn là phiên bản nâng cấp so với chính họ ở mùa giải trước đó. Cứ sự mỗi mùa giải, họ lại trở nên hoàn thiện hơn và bù đắp được những điểm yếu.

Liverpool ở thời điểm này là phiên bản hoàn hảo nhất dưới thời Jurgen Klopp cũng như nhiều năm qua. Họ đã đặt cả nền bóng đá Anh dưới chân mình, với phong độ không thể cản nổi ở mùa giải.

CHO NHỮNG NIỀM HẠNH PHÚC VỠ ÒA

Ngay sau trận đấu giữa Chelsea và Man City, thành phố Liverpool đã thực sự biến thành chảo lửa. Những CĐV Liverpool đã đổ ra đường ăn mừng trong niềm hạnh phúc tới ngập tràn. Họ đốt pháo sáng, hò hét xuyên đêm, tạo nên khung cảnh vô cùng ấn tượng.

Hơn ai hết, những người Liverpool xứng đáng với “phần thưởng” ấy. Họ đã chờ đợi nửa đời người cho thời khắc lịch sử này. Những ngọn lửa thắp sáng tại Liverpool đêm qua đã thắp sáng trở lại lịch sử của đội bóng sau chuỗi ngày u tối.

“Thực sự, tới giờ đây, tôi mới có cảm giác nhẹ nhõm thực sự. Sau 3 tháng gián đoạn, tôi chẳng biết mùa giải sẽ kết thúc ra sao. Chiến công này dành cho tất cả mọi người” - HLV Jurgen Klopp hồ hởi nói sau trận đấu.

Thật vậy, ở mùa giải mà chẳng đối thủ nào có thể cản nổi Liverpool, suýt chút nữa, có “thế lực vô hình” là đại dịch Covid-19 đã cướp đi chiến công lịch sử của họ. Nhưng đó chỉ là một trong vô vàn khó khăn mà The Kop đã đối diện trong suốt 3 thập kỷ qua.

Liverpool: Những nỗi đau đủ lớn và hạnh phúc vỡ òa - 4
Liverpool: Những nỗi đau đủ lớn và hạnh phúc vỡ òa - 5

Những người Liverpool đã phải chờ đợi quá lâu cho ngày bùng cháy

Đã từ rất lâu rồi, người ta không thấy mặt trời mọc ở Liverpool đẹp tới vậy. Đó là thứ ánh sáng bị “giấu đi” trong nhiều năm qua và mãi tới hôm qua, nó mới trở nên lung linh tới vậy. Đó là thứ ánh sáng của sự hồi sinh.

Độ tuổi trung bình của Liverpool ở mùa giải này chỉ là 25,36 tuổi. Trong đó, rất nhiều trụ cột của CLB như Sadio Mane, Salah, Firmino, Van Dijk, Fabinho... đều ở độ chín trong sự nghiệp. Trong khi đó, lứa Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez mới ngoài 20. Với độ tuổi như vậy The Kop vẫn có thể chiến đấu với đỉnh cao trong khoảng 3-4 năm nữa.

Rõ ràng, đó là con số đáng mơ ước. Nó cho thấy Liverpool sẽ không dừng lại và thỏa mãn với chức vô địch Premier League.

CĐV Liverpool ăn mừng chức vô địch Premier League

Bài hát truyền thống của Liverpool có tên “You’ll never walk alone”, có nghĩa rằng bạn sẽ không bao giờ phải đi một mình. Đương nhiên, theo triết lý của HLV Jurgen Klopp, tất cả sẽ đi cùng nhau để tiếp tục hướng tới chặng đường phía trước.

Đó là câu chuyện của tương lai. Còn ở thời điểm này, những người Liverpool hãy cứ vui cho thỏa cõi lòng. Sắp tới, sẽ là những ngày không ngủ ở thành phố Liverpool, trong men say chiến thắng. Đó là thứ men say ngọt ngào nhất!

H.Long