1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Lippi thận trọng, Pazzini hồ hởi vì khởi đầu mỹ mãn

(Dân trí) - Nếu như HLV Marcello Lippi tỏ ra chưa thực sự hài lòng với màn trình diễn của các học trò đặc biệt trong hiệp một thì tiền đạo Pazzini tỏ ra đầy hồ hởi khi lập công ngay trong lần đầu góp mặt cùng ĐT Italia.

 
Lippi thận trọng, Pazzini hồ hởi vì khởi đầu mỹ mãn - 1

HLV Marcello Lippi luôn đầy thận trọng trong phát biểu.

 

Sau chiến thắng 2-0 trước Montenegro, HLV Marcello Lippi tỏ ra thận trọng như thường lệ bằng những phát biểu khá e dè. Ông cho rằng phong độ ở hiệp hai mới thực sự tạo ra được sự khác biệt trong trận đấu ở Podgorica.

 

Phát biểu trước báo giới, nhà cầm quân lão luyện này khẳng định: “Hiệp một các tuyển thủ Italia chơi không hề đúng với phong độ của mình. Chúng tôi được hưởng một quả penalty do đối phương để bóng chạm tay. Ngoài ra, Italia không có gì đáng nói.

 

Đúng là toàn đội đã giữ được thế trận và không cho Montenegro có được nhiều cơ hội nhưng hàng công Italia cũng không quá xuất sắc. Rất may sang hiệp hai, các cầu thủ chơi khởi sắc hơn rất nhiều và tạo được nhiều tình huống ăn bàn”.

 

Về những cầu thủ thi đấu trong trận, ông Lippi chỉ đánh giá ngắn ngọn: “Thật buồn cho Di Natale khi bị chấn thương đầu gối và gia nhập danh sách các tuyển thủ bị chấn thương. Trong khi đó, Pazzini đã có được trận đấu khá ấn tượng khi ghi bàn trong trận trình làng”.

 
Lippi thận trọng, Pazzini hồ hởi vì khởi đầu mỹ mãn - 2

Pazzini đầy hài lòng với khởi đầu suôn sẻ tại tuyển Ý. (AP)
 

Còn đích thân tiền đạo Giampaolo Pazzini trong cuộc trả lời phỏng vấn sau trận cũng thừa nhận “không thể tin được” với bàn thắng ngay trong lần đầu tiên khoác áo ĐTQG.

 

Chân sút mới đầu quân cho Sampdoria từ tháng Giêng này phấn khởi nói: “Đó là thời điểm diệu kỳ với tôi. Dường như hai tháng qua đã khiến cuộc đời tôi thay đổi hoàn toàn. Đêm nay giống như giấc mơ thành sự thực nhất là khi bàn thắng giúp Italia có được chiến thắng. Simone đã chuyền đường bóng tuyệt vời và tôi đã có cảm giác hạnh phúc.

 

Lần đầu tiên khoác áo ĐTQG và ghi được bàn thắng, tôi không thể đòi hỏi điều gì hơn thế. Có thể nói năm 2009 đã khởi đầu thật tuyệt vời. Dù còn nhiều việc phải làm nhưng tôi đầy phấn khích khi nghĩ về tương lai”.

 

L.T.T