1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Khi bị sa thải là điều tốt cho Mourinho…

(Dân trí) - Mourinho rất cần giấc ngủ ngon sau quá nhiều áp lực ở Chelsea. Ông cũng cần thời gian để chăm chút cho gia đình nhỏ bé của mình khi liên tục bị công việc cuốn đi trong những năm qua. Vậy việc bị sa thải đâu phải là điều gì quá tồi tệ với “Người đặc biệt”.

1. Mourinho được xem là kẻ độc tài trong bóng đá nhưng đã ai tự hỏi “Người đặc biệt” có thực muốn tranh đấu. Ngay mới về Chelsea, Mourinho tựa như gã trung niên cường tráng, với vẻ đẹp trai đầy cuốn hút. Giờ đây, khi ngoảnh mặt lại, nhiều người bỗng bạc trắng tự bao giờ. Rõ ràng, Mourinho già hơn rất nhiều so với tuổi 52 thực sự của mình.

 

Mourinho đã chịu quá nhiều áp lực trong thời gian qua
Mourinho đã chịu quá nhiều áp lực trong thời gian qua

Nghề HLV đã mang tới Mourinho danh vọng và tiền bạc nhưng đổi lại, nó đã cướp đi của ông quá nhiều sức khỏe và trí lực. Những tranh đấu, những toan tính… đã biến mọi HLV (không chỉ riêng Mourinho) trở thành nô lệ của công việc, của guồng quay đầy nghiệt ngã.

Để rồi, đôi khi những gì họ nhận được chỉ là quyết định sa thải (thậm chí, phũ phàng hơn là chỉ là tin nhắn sa thải). Van Gaal đã xót xa cho số phận của Mourinho cũng như với bản thân ông. “Ngài Tulip thép” ấy cũng có lúc thốt lên: “Đời nghiệt ngã là vậy. Tôi hiểu điều đó. Mourinho cũng vậy”.

Bản thân Mourinho cũng thừa nhận mùa giải này khó khăn nhất trong sự nghiệp của ông. Ông đối diện với sức ép từ nhiều phía, từ kết quả tồi tệ của Chelsea, vấn đề loạn phòng thay đồ, tới áp lực từ ông chủ Abramovich cũng như Ban lãnh đạo Chelsea.

Mourinho đã dùng lời lẽ “nặng nề” với tất cả. Ông gọi những cầu thủ Chelsea là “kẻ phản bội”, lăng mạ trọng tài, thách thức cả ông chủ Abramovich. Đó là chất ngông cuồng như tính cách của chính Mourinho nhưng ai hiểu nổi những áp lực ngàn cân mà con người ấy đang trải qua. Những ai từng chứng kiến Mourinho xưng hùng, xưng bá ở trời Âu, rồi nhìn lại những phát biểu có hàm ý “đầu hàng” trong một vài thời điểm ở mùa giải này mới hiểu nổi áp lực vô cùng to lớn mà ông đã trải qua.

2. Đôi khi quyết định nghỉ việc được xem là sự giải thoát tạm thời với những HLV. Còn nhớ, năm 2012, HLV Pep Guardiola đã chủ động rút lui khỏi công việc ở Barcelona chỉ để… nghỉ ngơi sau quá nhiều áp lực.

 

Pep Guardiola cũng từng từ bỏ đỉnh cao để nghỉ ngơi
Pep Guardiola cũng từng từ bỏ đỉnh cao để nghỉ ngơi

 Nên nhớ, giai đoạn Pep Guardiola dẫn dắt Barcelona chứng kiến thành công rực rỡ (chứ không như Mourinho ở mùa giải này). Tuy nhiên, người ta cũng thấy mái đầu của Pep Guardiola cũng phủ đầy những sợi bạc.

Sir Alex từng nhiều lần có ý định nghỉ hưu trong sự nghiệp nhưng rồi, vì tình yêu với MU, ông vẫn quyết định ở lại. Tuy nhiên, cuối cùng, tới cuối mùa 2012/13, ông cũng đành gác lại tất cả (dù rất yêu MU) để về quây quần bên người vợ thân yêu cùng con cháu.

Trong khi đó, hãy nhìn lại Mourinho. Trong suốt sự nghiệp, ông hầu như không có “thời gian chết”. Lần duy nhất mà “Người đặc biệt” được nghỉ ngơi đã cách đây… 8 năm. Đó là khi rời khỏi Chelsea vào tháng 9/2007. Ông đã được nghỉ ngơi tới hết mùa giải đó trước khi quay lại làm việc ở Inter (và liên tục cho tới nay). Vì vậy, lần này là cơ hội tốt để Mourinho “làm mới mình” thêm một lần nữa (nhất là khi Chelsea vẫn trả lương cho ông). Đó là điều cần thiết.

3. Tới đây, nhiều người mới sực nhớ ra rằng có quá ít hình ảnh về gia đình Mourinho (đặc biệt là người vợ Tami (Matilde)) xuất hiện trên mặt báo. Người ta tự hỏi đã bao lâu rồi, ông dành thời gian đúng nghĩa để chăm chút cho gia đình bé nhỏ của mình.

 

Mourinho có nhiều thời gian chăm sóc gia đình mình
Mourinho có nhiều thời gian chăm sóc gia đình mình

Mặc dù Mourinho là “người đàn ông thép” trong công việc nhưng với gia đình, ông luôn được biết đến là người chồng, người cha mẫu mực. Người đàn ông ấy từng bỏ cả lễ trao giải Quả bóng vàng để tới sân cổ vũ cho cậu con trai thi đấu ở giải trẻ. Trong thời gian ăn mừng chức vô địch Premier League màu 2014/15, người đàn ông ấy đã vội vàng rút điện thoại thông báo cho người vợ của mình.

Rõ ràng, những thành viên ấy xứng đáng nhận nhiều hơn tình yêu từ Mourinho, người đã bị công việc cuốn đi trong nhiều năm qua. Đây là thời điểm để “Người đặc biệt” bù đắp cho những con người ông hết mực yêu quý. Họ sẽ cùng nhau trải nghiệm những chuyến du lịch, cùng nhau quây quần dùng bữa, điều hiếm có trong suốt thời gian Mourinho chịu áp lực ở Chelsea.

Vậy đấy, việc bị sa thải đâu phải là điều quá tồi tệ với Mourinho…

H.Long