1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Karim Benzema đang sa sút phong độ hay đã hóa tầm thường?

(Dân trí) - Benzema đang có phong độ quá thảm hại trong màu áo Real Madrid lẫn đội tuyển Pháp, vị trí chính thức tại Real thì đã mất còn Deschamp chắc hẳn cũng đang mất dần niềm tin. Phải chăng Benzema đang sa sút phong độ hay đã trở nên tầm thường?

Khi Karim Benzema khoác lên mình chiếc áo số 10 huyền thoại của Les Bleus tức là người Pháp đã đặt trọn niềm tin vào chân sút gốc Algeria như đã từng kỳ vọng vào Michel Platini hay Zinedine Zidane, hai huyền thoại vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá đất nước hình lục lăng. Không phải là một “số 10” đúng nghĩa như Platini hay Zidane nhưng phải thừa nhận rằng Benzema sở hữu những tố chất đặc biệt để trở thành thủ lĩnh hàng công thực thụ.

Benzema là mẫu tiền đạo toàn diện hiếm có…
Benzema là mẫu tiền đạo toàn diện hiếm có…

Benzema không phải là mẫu tiền đạo cắm chuyên “ăn sẵn”, nói cách khác là chỉ biết chờ đồng đội kiến tạo hoặc chộp giật cơ hội. Khi đạt được phong độ cao nhất thì ngôi sao của Real Madrid rõ ràng là mẫu trung phong toàn năng mà bất cứ đội bóng nào cũng phải mơ ước. Lối chơi của Benzema là sự kết hợp của tốc độ, kỹ thuật hoàn hảo, của kỹ năng “đánh hơi” bàn thắng và dứt điểm lợi hại và cả nhãn quan chiến thuật nhạy bén lẫn khả năng phối hợp và kiến tạo tuyệt vời.

Không phải ngẫu nhiên mà Jose Mourinho, một trong những chiến lược gia xuất sắc nhất thế giới hiện nay với sự tinh tường đến khó tin luôn ưu tiên sử dụng Benzema (tất nhiên là với điều kiện Benzema đạt phong độ cao) chứ không phải Higuain dù so về hiệu suất ghi bàn thì El Pipita luôn ấn tượng hơn. Đơn giản, tài năng của chân sút gốc Algeria là không phải bàn cãi nhiều. Tuy nhiên, đáng tiếc rằng sự ổn định hay cảm hứng thi đấu vẫn là cái gì đó quá xa xỉ đối với Benzema…

Trong màu áo Real Madrid, sự sa sút phong độ thê thảm khiến Benzema không còn nhận được sự tin tưởng từ Jose Mourinho. Bằng chứng là tiền đạo người Pháp không chơi lấy một phút tại Nou Camp trong chiến thắng lẫy lừng 3-1 của Real Madrid cũng không xuất hiện lấy một phút trên bãi cỏ Old Trafford, hai trận đấu tiên quyết ảnh hưởng đến cơ hội chinh phục Copa del Rey và Champions League của Real Madrid.

Có chăng, Benzema chỉ được xuất hiện trong cuộc đụng độ giữa Real Madrid và Manchester United trên sân nhà Bernabeu nhưng rồi cũng nhanh chóng bị thay ra ở phút 59 sau những màn trình diễn nhạt nhòa trên sân. Những thống kê thì cho thấy, tại La Liga, Benzema mới chỉ có được 8 bàn sau 22 trận (1250 phút thi đấu), tức phải mất tới 156 phút mới có một lần sút tung lưới đối phương, hiệu suất ghi bàn thảm họa đối với một chân sút tầm cỡ.

…nhưng sự ổn định về phong độ thì chưa bao giờ
…nhưng sự ổn định về phong độ thì chưa bao giờ

Tính trên tất cả mọi mặt trận, Benzema đã chơi 37 trận, 24 trong số đó ra sân ngay từ đầu, tổng cộng 2073 thi đấu nhưng chỉ đổi lại được 15 bàn thắng, tức 138 phút cho 1 bàn thắng. Phong độ của Benzema trong màu áo đội tuyển Pháp thậm chí còn tồi tệ khủng khiếp hơn nữa khi tính cả thất bại trước Tây Ban Nha vừa qua, anh vừa “chạm mốc”…1000 phút tịt ngòi tại Les Bleus.

Không thể phủ nhận những đóng góp vào lối chơi của đội tuyển Pháp của Benzema trong suốt 1000 phút ấy, nhưng nói gì thì nói, thước đo của một tiền đạo vẫn là bàn thắng nên những chỉ trích, thậm chí là cả mỉa mai đối với ngôi sao của Madrid hoàn toàn không sai. Đỉnh điểm của sự thất vọng của người hâm mộ dành cho Benzema chính là cuộc đụng độ với Tây Ban Nha, trận đấu mang tính then chốt của đội tuyển Pháp mà rất nhiều kỳ vọng được đặt vào Benzema.

Ngôi sao đang khoác áo Real Madrid vật vờ như một bóng ma trên sân Stade de France, không có nỗi một cú dứt điểm trúng đích. Đồng ý rằng trước một Tây Ban Nha kiểm soát bóng quá tốt khiến Benzema rơi vào tình trạng đói bóng nhưng trong khi các đồng đội nỗ lực hết sức mình cho bàn thắng thì ngôi sao được kỳ vọng nhất lại chơi quá hời hợt và thiếu lửa. Những tiếng la ó từ chính CĐV nhà khi Benzema bị thay ra ở phút thứ 82 chính là minh chứng rõ ràng nhất.

Có lẽ, sau hai loạt trận vòng loại World Cup vừa rồi, Deschamp khó lòng có thể đặt trọn niềm tin vào Benzema thêm nữa. Trong khi đó, tại Bernabeu thì từ lâu vị trí trung phong chính thức đã thuộc về Higuain. Mới 26 tuổi, sự nghiệp trước mắt vẫn còn dài, chưa biết màn trình diễn tệ hại của Benzema là sự sa sút tức thời như 2 năm về trước trong màu áo Real Madrid hay là dấu hiệu của một sự thui chột.

Ngọc Trung