1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

James Rodriguez lập cú đúp, Real Madrid đại thắng Granada

(Dân trí) - Chơi với phong độ không phải cao nhất, nhưng Real Madrid vẫn đánh bại Granada 4-0 tại Los Carmenes ở vòng 10 La Liga. James Rodriguez lập cú đúp, hai bàn còn lại thuộc về C.Ronaldo và Benzema.

Real Madrid đang thi đấu đầy thăng hoa và họ đặt mục tiêu giành 3 điểm tại Los Carmenes. Đoàn quân HLV Ancelotti đã khởi đầu hoàn hảo với bàn thắng sớm của C.Ronaldo. Sau đó, James Rodriguez ghi 2 bàn, Benzema ghi 1 bàn mang về thắng lợi ấn tượng 4-0 cho CLB Hoàng gia.


Dù giành chiến thắng “4 sao” ấn tượng, nhưng Real Madrid đã để lộ quá nhiều so hở trong phòng ngự và nếu may mắn hơn, Granada đã có được 2 bàn thắng. Khi các trung vệ chơi không đúng phong độ thì Iker Casillas lại xuất sắc với những tình huống cứu thua cho đội nhà.

Giành chiến thắng thứ 7 liên tiếp tại La Liga, Real Madrid đã có được 24 điểm/10 trận và họ sẵn sàng đua tranh ngôi vô địch cùng Barcelona, Sevilla. Siêu sao C. Ronaldo tiếp tục không có đối thủ ở cuộc đua Vua phá lưới khi anh có được 17 bàn/10 trận.

Dù lịch thi đấu dày đặc, Real Madrid vẫn tung ra đội hình mạnh nhất nhằm giành điểm trọn vẹn trong cuộc hành quân đến Los Carmenes. HLV Ancelotti vẫn ưa thích sơ đồ chiến thuật 4-2-2-2 với cặp Modric-Kroos ở giữa sân, James Rodriguez và Isco hoạt động ở hai cánh hỗ trợ cho cặp tiền đạo Benzema-Ronaldo.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Real Madrid đã đẩy cao đội hình lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng. Sức ép của Real Madrid đã được cụ thể hóa ở phút thứ 2, khi C.Ronaldo có pha xử lý bóng gọn gàng trước khi dứt điểm chính xác hạ Roberto, mở tỷ số 1-0 cho đội khách.


Bàn thắng sớm giúp “Kền kền trắng” giải tỏa áp lực. Tuy nhiên, sự chủ quan đã lộ rõ trong lối chơi của Real Madrid và họ để Granada chiếm lĩnh thế trận trong 15 phút đầu và nếu may mắn hơn trong dứt điểm, Granada đã có bàn thắng gỡ hòa.

Đến phút 18, C.Ronaldo có đường kiến tạo thông minh để James Rodriguez dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc. 4 phút sau, Benzema phối hợp ăn ý cùng đồng đội trước khi tung cú vô lê đẹp mắt, nhưng tài năng của Roberto đã cứu thua cho Real Madrid.

Real Madrid có phen hú vía khi Cordoba tung cú đá tuyệt đẹp đưa bóng đi sạt xà ngang khung thành Casillas. Tránh được bàn thua, Real Madrid đã có được bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 31 khi Benzema kiến thiết để James Rodriguez vuốt bóng tuyệt đẹp vào góc xa hạ Roberto.


Những phút còn lại của hiệp 1, Real Madrid chủ động giảm nhịp độ trận đấu nên không có tình huống thực sự đáng kể nào được tạo ra. Bước sang hiệp 2, Granada chơi quyết tâm hơn và phút 47, Cordoba xoay người khéo léo trong vòng cấm trước khi tung cú sút khiến Casillas phải vất vả cứu thua.

Real Madrid cho thấy sự hiệu quả tối đa trong tấn công khi ở phút 54 sau hàng loạt pha phối hợp ăn ý cùng đồng đội, Benzema dứt điểm lạnh lùng không cho Roberto cơ hội cản phá. 3-0 cho Real Madrid và mọi thứ gần như đã an bài tại Carmenes.

Dù ghi tới 3 bàn, nhưng không thể nói Real Madrid chơi thành công, họ liên tục để lộ những sơ hở trong phòng ngự. Phút 67, Ruben Rochina đã có cơ hội vàng khi đối mặt với Casillas nhưng pha sút bóng cuối cùng của cầu thủ này lại quá hiền.


4 phút sau, El Arabi dứt điểm từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi sạt xà ngang. Granada nỗ lực tấn công nhưng đội hình họ dâng lên quá cao tạo điều kiện để Real Madrid dễ dàng có được đường bóng tấn công khá thoáng. Phút 82, Benzema chọc khe để Arbeloa băng xuống dứt điểm bị Roberto cản phá.

Thủ thành Iker Casillas cũng có một ngày thi đấu không tồi, khi anh có pha phản xạ tuyệt vời cú sút chính diện từ Rochina. Đây là trận đấu mà hàng thủ Real Madrid thi đấu quá tệ hại và thường xuyên để các tiền đạo Granada thoải mái đi bóng, đột phá.

Hàng thủ chơi tệ, nhưng các chân sút Real Madrid lại chơi đầy thăng hoa. 4 phút trước khi hết giờ, Cú sút với của Ronaldo hướng bóng ra ngoài nhưng James Rodriguez có mặt kịp thời để đưa bóng vào lưới, hoàn tất cú đúp và ấn định thắng lợi 4-0 chung cuộc cho Real Madrid.

Đội hình thi đấu

Granada: Roberto; Nyom, Babin, Murillo, Carlos; Foulquier, Iturra, Eddy, Sissoko; Cordoba (Rochina 65’), Success (El Arabi 50’).

Real Madrid: Casillas; Carvajal (Arbeloa 38’), Pepe, Ramos, Marcelo; James, Kroos, Modric (Khedira 75’), Isco (Illarramendi 84’); Ronaldo, Benzema.

Kim Anh