1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Italia đủ sức thách thức đội bóng số 1 thế giới?

(Dân trí) - Bỉ khiến rất nhiều người cảm thấy ngạc nhiên khi họ có được vị trí thứ 1 trên bảng xếp hạng của FiFa, trên cả Đức và Argentina. Đêm nay, "Quỷ đỏ" sẽ đứng trước trận cầu lớn nhất năm khi giao hữu với Italia và họ rất cần “một lời khẳng định bản thân”.

*2h45, 14/11/2015, Stade Roi Baudouin, Brussels, Bỉ

Vào tháng trước, Bỉ đã leo lên vị trí số 3 thế giới sau khi thi đấu rất thành công ở vòng loại Euro 2016, họ đã có tới 7 chiến thắng, hòa 2 trận và chỉ thua 1 trận. Với 23 điểm có được, Bỉ đã đứng đầu bảng B và đương nhiên giành vé tới Pháp.

Những chiến thắng giòn giã vào tháng trước của Bỉ trước Andorra (4-1) và Israel (3-1) đã giúp đội bóng này tăng 53 điểm trên bảng xếp hạng của FiFa, giúp họ vượt qua Đức, Argentina trở thành đội bóng số 1 thế giới khi bảng xếp hạng được công bố vào 5/11 vừa qua. Đó thực sự là một cột mốc đáng nhớ với bóng đá Bỉ, bởi trong lịch sử họ chưa từng vươn lên vị trí cao như vậy.

Marc Wilmots đang chỉ đạo học trò trên sân tập chuẩn bị giao hữu với Italia
Marc Wilmots đang chỉ đạo học trò trên sân tập chuẩn bị giao hữu với Italia

Quả thật, Bỉ đang bay cao, điều mà chỉ bốn năm trước không một người hâm mộ nào của Bỉ, ngay cả những người lạc quan tếu dám nghĩ tới. Bốn năm trước, họ còn không có vé tham dự Euro 2012. Nhưng tất cả đã đổi thay dưới bàn tay tài hoa của HLV Marc Wilmots, ông đã đưa Bỉ dự World Cup 2014 sau 12 năm vắng bóng. Đội bóng này cũng lọt tới tận tứ kết và chỉ chịu thua Argentina, đội bóng sau đó đã giành vị trí á quân.

Trận gần nhất Bỉ thất bại là ở Wales hồi tháng 6 vừa qua, Gareth Bale đã ghi bàn duy nhất để giúp đội chủ nhà giành chiến thắng 1-0. Từ sau thất bại ấy, Bỉ thắng liền bốn trận và giờ đây khi đã trở thành đội bóng số một thế giới, chắc chắn họ đang rất muốn giành chiến thắng trong hai trận giao hữu trước mắt để duy trì vị trí số 1 thế giới như hiện tại. Vì trận đấu tới gặp Tây Ban Nha cũng được dự báo rất khó khăn, nên rõ ràng Bỉ đang cần một chiến thắng trước Italia để có thể thoải mái cho trận giao hữu tiếp theo vào thứ 3 tuần sau.

Về danh tiếng, đương nhiên Italia nổi hơn Bỉ, tuy nhiên về đội hình hiện tại, chưa chắc đội quân áo thiên thanh đã mạnh hơn. Tại vòng loại Euro 2016, thậm chí còn thi đấu tốt hơn Bỉ với 7 trận thắng, 3 hòa và được 24 điểm, đứng đầu bảng H. Tuy nhiên, Italia thể hiện một phong độ ghi bàn kém cỏi ở vòng loại, họ chỉ có 16 bàn cho 10 trận, thậm chí còn kém hơn cả đội nhì bảng Croatia, cho nên họ vẫn bị chỉ trích.

Giờ đây trong đội hình của Italia không có quá nhiều những cầu thủ lớn, có thể thúc đẩy đội bóng tiến lên, giống như những gì mà Andrea Pirlo đã từng làm. Conte lí giải rằng sang năm ông không thể đưa lão tướng này tới Pháp nên sẽ không tiếp tục triệu tập anh và đang muốn xây dựng một lối chơi xung quanh những nhân tố mới. Khi Pirlo không được triệu tập, tuyển Italia chỉ còn một tượng đài đó là Gigi Buffon, nhưng anh là một thủ môn và người thi đấu ở vị trí chốt chặn thì khó đẩy được đồng đội. Nếu ra sân vào đêm nay, Buffon sẽ có 153 trận đấu cho đội tuyển quốc gia.

Conte đang chịu nhiều chỉ trích do Italia đang thi đấu chưa xứng với kỳ vọng
Conte đang chịu nhiều chỉ trích do Italia đang thi đấu chưa xứng với kỳ vọng

Trong đợt tập trung này, Bỉ thiếu vắng một loạt các cầu thủ tốt như tiền vệ Fellaini của Man Utd. Khả năng ra sân của đội trưởng Kompany và tiền đạo Lukaku còn để ngỏ, cả hai đều đang dính những chấn thương. Tuy nhiên, điểm đáng mừng cho Bỉ khi thủ thành Courtois đã bình phục và sẵn sàng trở lại sân cỏ.

Lực lượng không phải điều làm khó Conte, ông đón nhận hàng loạt các cầu thủ như, Stefano Okaka, Claudio Marchisio và Alessio Cerci Read.  Điều đó sẽ giúp Itlaia tự tin tới Brussels, ngoài ra Italia mới chỉ thua một lần trước Bỉ trong tám lần gặp nhau, thắng tới 6 cũng sẽ giúp cầu thủ của đội bóng này tự tin.

Như đã nói, Bỉ đang ở giai đoạn thăng hoa rực rỡ, bởi thế sẽ quyết chiến cùng Italia, bởi thế đây sẽ là một trận cầu thực sự thú vị .

Đội hình ra sân dự kiến

Bỉ: Courtois, Alderweireld, Kompany, Vermaelen, Vertonghen, Nainggolan, Witsel, Dembele, De Bruyne, Hazard, Lukaku

Italia: Buffon, Darmian, Bonucci, Chiellini, De Sciglio, Parolo, Montolivo, Marchisio, Candreva, Eder, Pelle

Vĩ Giang