1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hòa Atletico Madrid, Leicester chia tay Champions League

(Dân trí) - Với kết quả hòa 1-1 ở trận lượt về, Leicester đã thua chung cuộc với tổng tỉ số 1-2 trước Atletico Madrid và dừng bước. Như vậy sẽ không còn đội bóng nào của xứ sương mù ở giải đấu danh giá nhất cấp CLB tại châu Âu.

Leicester đã thua 0-1 trên Atletico Madrid, bởi thế nên ở sân nhà họ cần thắng cách biệt hai bàn mới có thể giành quyền vào bán kết. Trước trận tứ kết lượt về, huấn luyện viên Shakespeare cho biết đội bóng của ông sẽ chơi tấn công để tìm kiếm những bàn thắng, tuy nhiên trên thực tế đội chủ sân King Power gặp khó khăn trong hiệp đấu đầu tiên.

Đoàn quân của Shakespeare không tung ra được nhiều cú sút trong hiệp một. Đội khách cũng không có nhiều pha dứt điểm, nhưng họ mở tỉ số ở phút 26 sau pha đánh đầu thành công của Niguez. Đáng lẽ Leicester đã phải chịu một quả phạt đền, bởi thủ thành Schmeichels phạm lỗi với Ferreira-Carrasco, song may mắn cho họ trọng tài lại không cắt còi. Nếu phải nhận thêm một bàn thua nữa, mọi hi vọng Leicester sẽ tắt ngấm chỉ sau 45 phút đầu tiên.

Ngay đầu hiệp hai, Shakespeare tung ra liền hai sự thay đổi người nhằm điều chỉnh lối chơi cho đội chủ nhà. Và Leicester chơi tốt hơn hẳn. Vardy giúp đội chủ nhà gỡ hòa ở phút 61. Trong hiệp hai, sức ép của đội chủ sân King Power tạo ra rất lớn, nhưng Atletico Madrid đã đứng vững, họ không để thua thêm qua đó cầm hòa thành công đội bóng đương kim vô địch nước Anh.

Nếu như ở trong hiệp thi đấu thứ nhất, Leicester sút được có bốn quả thì sang hiệp hai số lần dứt điểm của họ tăng gấp năm, lên tới 20 lần dứt điểm. Trong khi đó cả trận, Atletico Madrid chỉ dứt điểm có 5 lần. Đáng tiếc hiệu quả trong các cú sút của Leicester lại không cao, họ chỉ có được một bàn thắng trong trận lượt về và như thế chưa đủ để giúp đội bóng này tiếp tục ở lại Champions League


Leicester (áo xanh) đã dừng cuộc chơi sau khi không thể thắng Atletico trên sân nhà

Leicester (áo xanh) đã dừng cuộc chơi sau khi không thể thắng Atletico trên sân nhà

Leicester muốn đẩy cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc nhưng họ không dễ dàng dồn ép đối thủ khi mà Atletico Madrid cũng dâng cao và sẵn sàng tranh chấp ngay khi bóng sang bên phần sân nhà. Mãi tới phút 21, đội chủ nhà mới có tình huống gây nguy hiểm. Từ những đường phối hợp tốt ở bên trái, Okazaki được trao cơ hội dứt điểm ở trong vòng cấm địa, nhưng anh lại sút bóng vọt xà.

Tới phút 26, có tới sáu cầu thủ Leicester trong vòng cấm địa, trong khi chỉ có ba cầu thủ của đội khách, nhưng họ không kèm người. Từ quả tạt của Filipe Luis ở bên trái vào, Niguez thoải mái đánh đầu chéo góc ở vị trí cách khung thành chừng 10m. Bóng đi vào góc trái vượt qua tầm với của thủ thành Schmeichel, đội khách mở tỉ số của trận lượt về và vượt lên dẫn trước với tổng tỉ số 2-0.

Bị dẫn bàn, Leicester vùng lên tuy nhiên sự vùng lên của đội chủ nhà là chưa mạnh mẽ, họ chỉ có được một cú sút chính xác trong phần còn lại của hiệp thi đấu thứ nhất. Đó là pha dứt điểm đưa bóng đúng vào vị trí của thủ thành Oblak và tất nhiên chẳng làm khó được thủ thành này.


Marc Albrighton (trái) tìm cách vượt qua Saul Niguez (phải)

Marc Albrighton (trái) tìm cách vượt qua Saul Niguez (phải)

Ngay đầu hiệp hai Leicester từ bỏ sơ đồ 4-4-1-1 để chuyển sang 4-4-2 với sự có mặt của Ulloa. Đội chủ nhà tiếp tục bế tắc trong tấn công ở những phút đầu, ngoài ra họ gặp không ít khó khăn trước những tình huống lên bóng phản công sắc lẹm của đối thủ. Tuy nhiên, Leicester cũng tìm được bàn gỡ ở phút 61, sau một pha bóng ép thành liên tục, Vardy băng vào dứt điểm cách cầu môn chừng 6m đưa bóng vào góc cao bên phải.

Sau bàn gỡ, các cầu thủ Leicester cởi trói được áp lực về tinh thần, họ liên tục dồn ép đối phương. Trong 10 phút tiếp theo, đội chủ nhà có những cơ hội khá rõ nét để có thể gia tăng cách biệt, nhưng đáng tiếc các pha dứt điểm của Ulloa, Vardy hay Ndidi đều không thành công.

Những cơ hội cứ lần lượt trội qua mũi giày của cầu thru Leicester theo thời gian và cuối cùng họ đã phải kết thúc trận đấu mà không thể ghi thêm bàn thắng. Một bàn là chưa đủ, Leicester đã phải chia tay Champions League trước những sự tiếc nuối nhất định.

Đội hình thi đấu

Leicester City (4-4-1-1): Schmeichel 6.5; Simpson 7, Morgan 7.5 (Amartey 84), Benalouane 6.5 (Chilwell 46, 7), Fuchs 7.5; Mahrez 7.5, Ndidi 6.5, Drinkwater 7, Albrighton 7.5; Okazaki 6.5 (Ulloa 46, 7); Vardy 8

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak 6.5; Juanfran 6 (Lucas Hernandez 56), Godin 7, Savic 7, Felipe Luis 7 (Correa 74); Saul 7.5, Gabi 7, Jose Gimenez 6.5, Koke 6; Ferreira-Carrasco 6.5 (Torres 69), Griezmann 7.5

Hạo Minh