1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

HLV Jurgen Gede: "CLB Viettel chỉ thua trong một khoảnh khắc"

Thùy Anh

(Dân trí) - HLV Jurgen Gede tỏ ra rất đáng tiếc khi CLB Viettel thua trận ra quân vì bàn đốt lưới nhà ở phút bù giờ. Dù vậy, thuyền trưởng đội bóng áo lính cho rằng đây là bài học quý giá với các cầu thủ.

CLB Viettel đã suýt làm nên bất ngờ trong trận ra quân ở vòng bảng AFC Champions League 2021 gặp đương kim vô địch Ulsan Hyundai. Đáng tiếc là ở những phút bù giờ của trận đấu, tuyển thủ Việt Nam Thanh Bình đưa bóng vào lưới nhà, khiến Viettel đánh rơi một điểm quý giá.

HLV Jurgen Gede: CLB Viettel chỉ thua trong một khoảnh khắc - 1
HLV trưởng CLB Viettel, ông Jurgen Gede.

Nhà vô địch V-League đã không thể có điểm ở trận đầu ra quân nhưng với những gì đã thể hiện, các chiến binh Viettel xứng đáng là niềm hy vọng của người hâm mộ Việt Nam khi đã trình diễn một lối chơi cống hiến đến những phút cuối cùng. Kết quả này sẽ là động lực để đội bóng áo lính tìm kiếm cho mình những điểm số đầu tiên ở trận đấu tiếp theo tại bảng G.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Jurgen Gede cho biết: "Đây là lần đầu tiên của chúng tôi tham dự và đôi lúc sẽ có những sự sai sót. Đây là chuyện bình thường trong bóng đá và chúng tôi sẽ rút ra những bài học kinh nghiệm từ trận vừa rồi".

HLV Jurgen Gede: CLB Viettel chỉ thua trong một khoảnh khắc - 2
Viettel để thua rất đáng tiếc trước nhà đương kim vô địch.

Thuyền trưởng CLB Viettel tỏ ra rất tiếc nuối khi Viettel thua theo một kịch bản mà cả đội không bao giờ nghĩ đến: "Viettel đã để thua trận trong một khoảnh khắc. Khoảnh khắc đó nhắc chúng tôi cần tập trung hơn trong những tình huống trong vòng cấm.

Ở thời điểm quyết định như vậy, có thể đôi lúc cầu thủ bị mất tập trung. Ulsan Hyundai đã tận dụng tốt cơ hội đó".

HLV Jurgen Gede cho biết trong lần đầu tham dự cúp châu lục, Viettel đã dùng nhiều cầu thủ trẻ để hướng tới tương lai của đội bóng.

"Đội hình hôm nay có khoảng 5-6 cầu thủ trẻ, chúng tôi tạo điều kiện cho các em thể hiện và rèn luyện trên sân, đây là điều cần thiết cho các bạn ấy. Tôi rất tự hào về màn trình diễn của các cầu thủ. Bóng đá luôn mang vẻ đẹp của nó. Đó là màn trình diễn của ý chí và khối óc chứ không phải đôi chân".

Trận lượt về giữa Viettel và Ulsan Hyundai diễn ra vào ngày 2/7. Ở trận đấu tiếp theo tại bảng G, Viettel gặp Kaya FC (Philippines) - đội thua Pathum United (Thái Lan) 1-4 ở trận ra quân. Trận đấu này diễn ra vào lúc 21h ngày 29/6.