1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hiddink e dè trước “sóng ngầm” Juve

(Dân trí) - Thử thách thực sự dành cho tân HLV Guus Hiddink sẽ đến khi Chelsea tiếp đón Juventus tại vòng 1/16 Champions League. Ông tỏ ra rất tôn trọng đối thủ nhưng không biết là vì thiếu vắng Deco hay sợ bị “người cũ” Ranieri bắt bài.

Hiddink e dè trước “sóng ngầm” Juve - 1

HLV Hiddink tỏ ra khá e dè trước trận đấu.
 
Deco không may bị rách cơ gân kheo và đã không tham gia buổi tập chiều qua. Theo các bác sỹ, anh cần ít nhất 2 hoặc 3 ngày mới hy vọng bình phục. Điều này đồng nghĩa tuyển thủ Bồ Đào Nha chắc chắn không có tên trong trận quyết đấu gặp Juventus đêm nay.

 

HLV Guus Hiddink cũng xác nhận khả năng ra sân của Deco là không thể. Ông nói: “Thật tiếc chúng tôi lại thiếu vắng cậu ấy vào phút chót. Chấn thương của Deco không nghiêm trọng nhưng tôi không thể mạo hiểm”.

 

Tuy nhiên, chiến lược gia người Hà Lan sẽ chào đón sự trở lại của Ricardo Carvalho và Michael Essien sau thời gian dài dưỡng thương. Bộ đôi này đều đã tích cực tập luyện trong những ngày qua và sẽ là sự bổ sung cần thiết cho đội chủ sân Stamford Bridge trong giai đoạn nước rút.

 

Nhiều khả năng Chelsea sẽ vẫn sử dụng đội hình 4-4-2 giống trận thắng Aston Villa hồi cuối tuần để tiếp đón Juve. Nếu vậy, Didier Drogba và Nicolas Anelka sẽ tiếp tục là cặp song sát trên hàng công, còn hàng tiền vệ 4 người sẽ là Mikel, Ballack, Lampard và Kalou. Ở hàng thủ, trung vệ Carvalho có thể được ra sân ngay từ đầu cùng với Alex, Terry và Ferreira.

 

Hiddink e dè trước “sóng ngầm” Juve - 2
Deco sẽ không thể ra sân đêm nay

 

Trong cuộc họp báo tối qua, Hiddink phát biểu rất cởi mở: “Tôi ước có thêm thời gian để chuẩn bị cho trận đấu này. Tôi không phải đang tự bảo vệ cho mình. Juventus là đối thủ lớn và thật tiếc tôi chưa có dịp xem họ thi đấu trực tiếp trên sân”.
 

Ông còn dành những lời bình luận hết sức tốt đẹp cho “người cũ” của Chelsea: “Ranieri là một HLV lịch thiệp và tài năng. Ông ấy biết cách ứng phó trước áp lực trong mọi tình huống. Dưới sự dẫn dắt của Ranieri, bất cứ đội bóng nào cũng có thừa khát vọng chiến thắng và tuyệt đối tuân thủ chiến thuật.

 

Ông ấy là nhà tổ chức giỏi và Juve thực sự là một tập thể mạnh không dễ bị đánh bại. Đó là còn chưa kể Ranieri rất am hiểu bóng đá Anh, đặc biệt là Chelsea”.

 

Hoàng Hiệp