1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Hết Anton, tới lượt Rio Ferdinand chuẩn bị khiến Terry “bẽ mặt”?

(Dân trí) - Vào cuối tuần này sẽ diễn ra trận đại chiến Chelsea-MU, hiện tại, dư luận Anh đang lo ngại rằng Rio Ferdinand sẽ không bắt tay Terry như cái cách cậu em Anton Ferdinand đã chọn.

Cuối tuần qua, vì lo ngại Anton Ferdinand sẽ không bắt tay Terry, LĐBĐ Anh đã không tổ chức cho hai đội bóng Chelsea và QPR bắt tay nhau trước trận đấu để đội trưởng đội tuyển Anh (cũng như nền bóng đá Anh) không bị “bẽ mặt”.


Hết Anton, tới lượt Rio Ferdinand chuẩn bị khiến Terry “bẽ mặt”? - 1

Sẽ là “thảm họa” cho bóng đá Anh nếu Rio Ferdinand không bắt tay Terry

Dù vậy, cuối tuần này, mối lo ngại của LĐBĐ Anh sẽ lớn hơn rất nhiều khi tới lượt anh trai của Anton Ferdinand, Rio Ferdinand đụng độ với Terry trong trận cầu được mong chờ nhất của Premier League giữa Chelsea – MU.

Khả năng Rio Ferdinand đứng về phía em trai mình (hay đúng hơn là cả dòng họ của mình) là điều được dự đoán, rất có thể, trung vệ của MU sẽ tiếp tục khiến Terry phải “bẽ mặt” một lần nữa khi quyết định không bắt tay cầu thủ này.

Nếu điều này xảy ra, sẽ mang tới thiệt hại rất lớn cho bóng đá Anh (trên rất nhiều khía cạnh) khi trận đấu Chelsea – MU sẽ thu hút sự theo dõi của lượng khán giả rất lớn trên toàn cầu (hơn trận QPR – Chelsea gấp nhiều lần).

Nguy hiểm hơn, trong trường hợp Terry – Ferdinand hiềm khích nhau sẽ ảnh hưởng rất lớn tới số phận của đội tuyển Anh ở Euro 2012 tới, bởi đơn giản nếu Rio Ferdinand giữ vững được phong độ và thể lực, khả năng anh được chọn đá cặp cùng Terry là rất lớn.

Được biết, vào ngày 1/2 tới, Terry sẽ phải đối chất với tòa án về scandal phân biệt chủng tộc với Anton Ferdinand, hiện tại, đội trưởng đội tuyển Anh vẫn phủ nhận những cáo buộc về mình.

H.Long