Hàng công vô cùng tệ hại của tuyển Anh và sai lầm chết người

H. Long

(Dân trí) - Hàng công của đội tuyển Anh thi đấu vô cùng tệ hại. Harry Kane gần như bị "bỏ đói". Điều này xuất phát từ sai lầm chết người của HLV Gareth Southgate.

Sau chiến thắng 1-0 trước Serbia, đội tuyển Anh tiếp tục gây thất vọng khi để Đan Mạch cầm chân với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ hai vòng bảng Euro 2024. HLV Gareth Southgate tiếp tục hứng chịu nhiều sự chỉ trích sau trận đấu này.

Hàng công vô cùng tệ hại của tuyển Anh và sai lầm chết người - 1

Harry Kane đói bóng toàn tập khi đội tuyển Anh chỉ biết lui về phòng ngự (Ảnh: Getty).

Hàng công của đội tuyển Anh với những gương mặt thi đấu rất tốt trong mùa giải vừa qua như Harry Kane, Phil Foden, Bukayo Saka hay Jude Bellingham từng được đánh giá rất cao trước thềm giải đấu. Mặc dù vậy, họ đã để lại nỗi thất vọng tràn trề.

Mặc dù Harry Kane ghi bàn nhưng cũng không thể xem cầu thủ này trải qua trận đấu thành công khi không tạo thêm áp lực lên khung thành của Đan Mạch. Thống kê cho thấy Harry Kane chỉ có đúng một lần chạm bóng trong vòng cấm. Còn lại, hầu như tiền đạo của Bayern Munich phải hoạt động xa khung thành.

Trong khi đó, các ngôi sao như Phil Foden hay Bukayo Saka cũng lâm vào tình cảnh tương tự khi không có nhiều cơ hội tiếp cận khung thành trong bối cảnh đội tuyển Anh thi đấu quá bị động.

Thực tế, điều này không hẳn tới từ lỗi của họ. Hàng công của đội tuyển Anh (đặc biệt là Harry Kane) luôn lâm vào tình trạng "đói bóng" vì sai lầm chết người về chiến thuật của HLV Gareth Southgate.

Trong cả hai trận đấu với Đan Mạch và Serbia, đội tuyển Anh đều có xu hướng lùi rất sâu và không còn duy trì được nhịp độ tấn công sau khi dẫn trước. Sự thận trọng thái quá này của HLV Southgate đã khiến "Tam Sư" lâm vào tình cảnh khó thực sự. Họ thường xuyên phải chống đỡ những đợt tấn công liên tục của đối thủ và không thể phản công.

Hàng công vô cùng tệ hại của tuyển Anh và sai lầm chết người - 2

Vị trí trung bình của đội tuyển Anh trong trận đấu với Đan Mạch. Harry Kane phải lùi quá sâu. Vị trí của Bellingham chỉ ngang trung vệ (Ảnh: The Sun).

Chứng kiến sơ đồ về vị trí trung bình của đội tuyển Anh trong trận đấu với Đan Mạch, người hâm mộ có thể thấy rõ điều đó. Vị trí trung bình của Harry Kane chỉ ở khu vực giữa sân (tức gần như không tạo ra sát thương cho đối thủ). Thậm chí, vị trí của Jude Bellingham chỉ ngang bằng với trung vệ Guehi. Nên nhớ, điểm mạnh của Bellingham là khả năng kiến tạo và băng lên ghi bàn.

Rõ ràng, HLV Southgate đã không sử dụng đúng cách các cầu thủ Anh. Ông đã biến một tập thể với dàn ngôi sao tấn công hùng hậu trở thành đội bóng chỉ biết co về phòng ngự. Điều đó dẫn tới sự thất vọng lớn của đội tuyển Anh.

Huyền thoại Alan Shearer chê trách HLV Southgate: "Đội tuyển Anh thi đấu thiếu năng lượng, thiếu tốc độ. Chúng tôi không thực sự nóng máy cho tới 10-15 phút cuối cùng. Đội bóng đã mất bóng quá nhiều, tung ra nhiều đường chuyền cẩu thả. Đan Mạch thi đấu tốt hơn và xứng đáng chiến thắng.

Harry Kane là cây săn bàn xuất sắc nhưng chưa bao giờ là người chạy nhanh nhất. Cậu ấy cần những cầu thủ có tốc độ ở xung quanh. Ở bên cánh trái, Foden không thể tạo ra dấu ấn. Jude Bellingham lại gần như không thể tiến về phía trước trong thế trận này. Chỉ tới khi Watkins vào sân, anh ấy mới chạy ra sau hàng hậu vệ đối phương. Đó là thực sự màn trình diễn nghèo nàn và đáng lo ngại của đội tuyển Anh".

Dù sao, với 4 điểm sau hai trận, đội tuyển Anh đứng trước cơ hội lớn giành vé đi tiếp. Ở lượt trận cuối, họ sẽ đối đầu với Slovenia.