Haaland thăng hoa giúp Man City ngược dòng, Liverpool nhận trái đắng

Hạo Minh

(Dân trí) - Haaland lập cú đúp giúp Man City ngược dòng thắng 2-1 trên sân nhà trước Brentford, Liverpool thua 0-1 trên sân nhà trước Nottingham, Chelsea thắng 1-0 trước Bournemouth ở vòng 4 Premier League.

Haaland lập cú đúp, Man City ngược dòng hạ Brentford

Man City bất ngờ bị thủng lưới ngay phút đầu tiên khi tiếp Brentford trên sân nhà. Thủ thành Ederson và hậu vệ của đội chủ nhà không hiểu ý nhau trong tình huống cản phá đợt tấn công của đối thủ, tạo cơ hội cho Wisa dứt điểm cận thành vào lưới trống ghi bàn mở tỷ số ở phút thứ 1.

Haaland thăng hoa giúp Man City ngược dòng, Liverpool nhận trái đắng - 1

Pha xoay người dứt điểm ghi bàn đẳng cấp của Haaland (Ảnh: Getty)

Tuy nhiên, lợi thế của Brentford không kéo dài lâu khi đội khách chọn lối chơi dâng cao, đôi công sòng phẳng với đội chủ nhà. Phút 19, đường chuyền từ De Bruyne đập chân đối phương nhưng vẫn tới vị trí của Haaland, tiền đạo người Na Uy xoay người dứt điểm nhanh ở cự ly chừng 6m, bóng đi chéo góc đầy bất ngờ khiến thủ thành Flekken không kịp cản phá. 

Đội hình dâng cao của Brentford tiếp tục bị Man City khai thác. Phút 32, Ederson phát bóng dài lên cho Haaland che chắn đè bật hậu vệ đối phương, nhận bóng và băng xuống hạ gục thủ thành Flekken nâng tỷ số lên 2-1.

Tiền đạo người Na Uy đã lập hat-trick ở hai trận liên tiếp và anh có cơ hội tạo nên một kỷ lục mới. Đáng tiếc, trong hiệp hai dù Man City áp đảo toàn diện trước Brentford (tung ra 11 lần dứt điểm, cao hơn 7 lần của hiệp một) nhưng đội chủ nhà lại không thể ghi được bàn thắng thứ ba. 

Chiến thắng 2-1 giúp Man City bảo vệ thành tích toàn thắng và độc chiếm ngôi đầu bảng. 

Người cũ của Man Utd, Chelsea hợp tác hạ Liverpool

Haaland thăng hoa giúp Man City ngược dòng, Liverpool nhận trái đắng - 2

Hudson-Odoi ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới Liverpool (Ảnh: Getty).

Sau 3 trận toàn thắng, Liverpool hướng tới chiến thắng thứ 4 liên tiếp khi đội bóng của HLV Slot tiếp Nottingham trên sân nhà. Đội khách nằm trong top đua trụ hạng, rõ ràng không phải đối thủ xứng tầm của Liverpool, đội bóng đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra tại Anfield. Liverpool chơi hiệp một áp đảo toàn diện, tạo ra 8 pha dứt điểm nhưng không thể ghi bàn.

Trong hiệp hai, Liverpool không còn duy trì được áp lực tấn công, số cơ hội dứt điểm giảm mạnh. Nottingham chỉ có một cú sút trong hiệp một, ở hiệp hai đội khách đã tạo được nhiều đợt lên bóng tiếp cận khung thành của Alisson. Lối chơi mạnh mẽ của đội khách dù chưa mang lại hiệu quả sớm nhưng cũng khiến Liverpool rơi vào bế tắc.

Bước ngoặt của trận đấu tới ở phút 72, Hudson-Odoi nhận đường chuyền từ Elanga, cầu thủ người Anh di chuyển tốc độ và thực hiện cú cứa lòng đẳng cấp từ bên ngoài vòng cấm địa, bóng vượt qua tầm kiểm soát của Alisson đập mép trong cột dọc đi vào lưới. 

Sau bàn thua, Liverpool choáng váng và họ cũng không thể vùng lên dù còn hơn 20 phút thi đấu. Chơi nhạt nhòa trong thế bị dẫn bàn, Liverpool đã nhận trái đắng là trận thua đầu tiên của mùa giải. 

Chelsea may mắn thắng trên sân Bournemouth

Haaland thăng hoa giúp Man City ngược dòng, Liverpool nhận trái đắng - 3

Sancho kiến tạo cho Nkunku ghi bàn và cùng nhau ăn mừng (Ảnh: Getty)

Bournemouth hẳn rất tiếc nuối khi không thể giành trọn 3 điểm trước Chelsea. Đội chủ nhà chơi hay hơn hẳn đội bóng tới từ London. Bournemouth dù chỉ kiểm soát bóng 33% thời gian nhưng có tới 18 lần dứt điểm, vượt trội hơn hẳn 9 lần dứt điểm của đội khách. 

Cơ hội tốt nhất cho Bournemouth mở tỷ số ở phút 33 khi Evanilson đứng trước quả phạt đền ở phút 33, đáng tiếc anh lại sút không thành công. Không thể ghi bàn vào lưới Chelsea dù tỷ lệ dứt điểm trúng đích ở mức cao (8/19 lần sút trúng cầu môn), Bournemouth đã phải trả giá khi Nkunku mở tỷ số ở phút 86. Bàn thắng muộn của tiền đạo người Pháp đã mang về 3 điểm cho Chelsea.