Liverpool "hủy diệt" Man Utd tại Old Trafford

Hạo Minh

(Dân trí) - Quá nhiều sai lầm trong lối chơi của Man Utd dẫn tới kết quả thảm bại 0-3 của đội chủ sân Old Trafford trước Liverpool tại vòng 3 Premier League 2024-25.

"Nhà hát của những giấc mơ" một lần nữa khiến Man Utd gặp ác mộng khi đoàn quân của HLV Erik Ten Hag hoàn toàn tệ hại trước Liverpool trong suốt 90 phút ở Old Trafford. Đội chủ nhà bất ổn từ băng ghế chỉ đạo tới màn trình diễn trên sân, thậm chí họ không có nổi một điểm sáng trọn vẹn. 

Ten Hag bố trí đội hình thi đấu không hợp lý, chiến thuật nhạt nhòa và điều chỉnh nhân sự cũng không để lại dấu ấn. Trên sân các cầu thủ Man Utd đua nhau mắc sai lầm, cả 3 bàn thua của đội chủ nhà đều xuất phát từ những sai lầm cá nhân, chuyền sai hoặc để mất bóng bên phần sân nhà.

Liverpool hủy diệt Man Utd tại Old Trafford - 1

HLV Slot (trái) đối đầu với HLV Ten Hag (Ảnh: Getty).

Tiếp Liverpool trên sân nhà, HLV Ten Hag đưa ra một số sự điều chỉnh nhân sự so với trận thua Brighton vào tuần trước. Khá ngạc nhiên khi chiến lược gia người Hà Lan lấy chỗ của Amad Diallo cho Alejandro Garnarcho. Ở trận đấu gặp Brighton, Amad thi đấu tốt, anh chính là người ghi bàn cho Man Utd, tuy nhiên cầu thủ người Bờ Biển Ngà đã mất vị trí đá chính, trong khi bên cánh trái Marcus Rashford vẫn được tin tưởng dù mờ nhạt suốt từ đầu mùa.

Chấn thương của Mason Mount mang tới cơ hội đá chính cho Joshua Zirkzee. Cầu thủ trẻ người Hà Lan được đẩy lên đá trung phong, hỗ trợ anh là đội trưởng Bruno Fernandes. Dưới hàng thủ, Matthijs de Ligt chiếm chỗ đá chính của Harry Maguire. Bên phía Liverpool, HLV Arne Slot giữ nguyên đội hình đã thắng 2-0 trước Brentford tuần trước. 

Sau tiếng còi khai cuộc, Liverpool chủ động chơi tấn công, Man Utd chọn chơi phòng thủ phản công. Phút thứ 5, Trent Alexander-Arnold sút tung lưới Man Utd, nhưng đội khách không có bàn thắng mở tỷ số sớm do VAR can thiệp, xác định có lỗi việt vị trong tình huống tổ chức ghi bàn của Liverpool.

Man Utd trình diễn lối chơi khá kỳ lạ khi các cầu thủ liên tục chuyền sai, liên tục mất bóng ngay bên sân nhà. Đặc biệt các tiền vệ trụ cột của đội chủ nhà như Casemiro và Fernandes sa sút một cách khó hiểu, họ là những người chuyền sai nhiều nhất bên phía "Quỷ đỏ". Một người thường xuyên đặt hàng thủ Man Utd vào thế báo động, một người thường xuyên dập tắt các đợt tấn công của đội chủ nhà. 

Phút 35, Casemiro chuyền bóng hỏng ở giữa sân tạo cơ hội để Liverpool tấn công nhanh. Mohamed Salah thoát xuống rồi tạt bóng từ bên phải vào cho Luiz Diaz bật cao đánh đầu ghi bàn ở gần phía cột dọc trái, mở tỷ số trận đấu.

Liverpool hủy diệt Man Utd tại Old Trafford - 2

Cầu thủ Liverpool ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới Man Utd (Ảnh: EPL).

Sau bàn thua, Man Utd không rút ra bài học, họ vẫn liên tục sử dụng các đường chuyền tầm thấp và độ chính xác trong khâu chuyền bóng của đội chủ nhà không cao. Trong khi Man Utd loay hoay tìm hướng lên bóng thì Liverpool với lối chơi áp sát tầm cao đã gây ra nhiều khó khăn cho đối phương.

Phút 42, Casemiro lại chuyền sai giúp Liverpool triển khai tấn công nhanh, Salah căng ngang từ bên phải vào khu vực đầu vòng cấm địa cho Diaz xoay người dứt điểm một chạm đưa bóng vào góc gần. Cú sút quá nhanh của tiền đạo người Colombia khiến thủ thành Andre Onana không kịp cản phá. 

Bước vào hiệp hai, HLV Ten Hag đưa tiền vệ trẻ Toby Collyer vào thay Casemiro, tuy nhiên lối chơi của Man Utd chưa thể khởi sắc. Phút 56, Kobbie Mainoo bị cướp bóng ở giữa sân dẫn tới đợt lên bóng nhanh cho Liverpool, sau đó Salah dứt điểm nhanh từ cú chuyền bóng của Dominik Szoboszlai để mang về bàn thứ 3 cho đội khách. 

Trong khoảng 15 phút đầu tiên hiệp hai Liverpool liên tục đe dọa khung thành của Onana, đáng tiếc dù đội khách tạo ra một vài cơ hội rất ngon ăn nhưng các chân sút lại phung phí, vì thế Liverpool không thể ghi bàn thứ 4 vào lưới đối thủ "không đội trời chung".

Amad thay Garnacho là sự điều chỉnh duy nhất của Ten Hag trên hàng công (sự điều chỉnh thứ 3 là ở hàng thủ, Maguire vào thay De Lig), ở giữa hiệp hai. Đáng tiếc Amad cũng không thể làm gì trước một hàng thủ Liverpool thi đấu chặt chẽ, bọc lót tốt. Đội chủ nhà có một vài cơ hội uy hiếp khung thành của Alisson Becker, đều thuộc về Zirkzee, đáng tiếc cầu thủ trẻ người Hà Lan chưa đủ duyên để làm thay đổi kết quả trận đấu.

Liverpool hủy diệt Man Utd tại Old Trafford - 3

Nỗ lực của Zirkzee chưa đủ để khiến Liverpool thủng lưới (Ảnh: EPL).

Liverpool giành chiến thắng thứ 3 liên tiếp từ đầu mùa, đoàn quân của HLV Slot vươn lên thứ hai, bằng điểm với Man City nhưng kém chỉ số phụ. Tại Premier League mùa này, chỉ còn Liverpool và Man City duy trì được thành tích toàn thắng. Màn khởi động mùa giải của Liverpool ấn tượng hơn Man City khi đội bóng vùng Merseyside chưa để thủng lưới.

Trận thua tan nát trước Liverpool là thất bại thứ hai liên tiếp của Man Utd. Với việc Man Utd chỉ có 3 điểm sau 3 trận, sức ép lên chiếc ghế của HLV Ten Hag ngày càng gia tăng.