Vòng 1/8 Cup QG 2011

Hạ đội vô địch V-League, Navibank SG vào tứ kết

(Dân trí) -Trận đấu tâm điểm của loạt trận vòng 1/8 cúp Quốc gia chính là cuộc đối đầu giữa Navibank SG và Hà Nội T&T trên sân Thống Nhất. Kết quả, đội bóng TP.HCM vượt qua đội bóng thủ đô với tỷ số 2-0.

Kết quả, lịch thi đấu vòng 2 Cup QG 2011

Than Quảng Ninh 1 - 2 K. Khánh Hòa

 

Thanh Hóa 3-3 SHB Đà Nẵng

(Thanh Hóa thắng penalty 4-2)

 

NamĐịnh 1 - 3 V. Ninh Bình

 

Bình Định 1 - 2 B. Bình Dương

 

Navibank SG 2-0 Hà Nội T&T

 

SL Nghệ An 2 -1 Quảng Nam

 

Thi đấu ngày 16/1

 

17h00 Sân Thống nhất: Sài Gòn XT - ĐT Long An

 

16h00 Sân Hàng Đẫy: Hòa Phát HN - HA Gia Lai


 
 
Sở dĩ người ta chú ý đến cặp đấu này bởi Hà Nội T&T là ĐKVĐ Quốc gia, còn Navibank SG đang ôm mộng chiếm vị trí mà Hà Nội T&T đang giữ.

 

Navibank SG khởi đầu như mơ, ngay ở phút 10, họ tìm được bàn mở tỷ số. Từ giữa sân, Francois Endene (19) bất ngờ đi bóng thẳng vào khu vực cấm địa của Hà Nội T&T, vượt qua 3 hậu vệ, trước khi hạ gục thủ thành Hoàng Duy trong pha đối mặt, đưa Navibank SG vượt lên dẫn 1-0.
 
Hạ đội vô địch V-League, Navibank SG vào tứ kết - 1

 Niềm vui của các cầu thủ Navibank SG - Ảnh: Sơn Dũng

 
Bàn thắng như một gáo nước lạnh dội vào lòng kiêu hãnh của nhà ĐKVĐ Quốc gia, buộc họ phải đẩy cao đội hình tìm bàn san bằng tỷ số. Cơ hội nguy hiểm nhất mà Hà Nội T&T tạo ra trong hiệp 1 chính là pha dứt điểm từ khoảng 9m của Ngọc Duy (21), nhưng cú sút này lại chạm vào người hậu vệ Navibank SG ra ngoài, dù thủ môn Santos đã lỡ bộ.

 

Hiệp 2 vẫn khởi đi với ưu thế của Hà Nội T&T. Phút 50, đội bóng thủ đô có cơ hội bằng vàng để san bằng cách biệt, nhưng từ khoảng 6m, Gonzalo (20) lại đánh đầu sạt cột. Chưa hết tiếc rẻ sau pha bỏ lỡ ấy, Hà Nội T&T đã phải nhận bàn thua thứ hai, từ một pha phối hợp mà Navibank SG mong đợi.

 

Phút 68, bộ ba tân binh của đội bóng thành phố là Quang Hải, Tài Em và Endene phối hợp với nhau, trước khi đội trưởng Tài Em chuyền như đặt cho Endene đệm bóng ngay trên vạch 16m50, hạ thủ môn Hoàng Duy lần thứ 2 trong trận đấu, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội bóng thành phố.

 

Trong tình huống ghi bàn vừa nêu, Quang Hải phát huy đúng phẩm chất nhanh, khéo và tinh quái của anh, Tài Em thì vừa cần mẫn vừa thông minh, còn Endene thể hiện sự mạnh mẽ và nhạy bén khi có bóng trong thế trống trãi, đối diện với khung thành đối phương.
 
Hạ đội vô địch V-League, Navibank SG vào tứ kết - 2

 Hà Nội T&T (áo vàng) phung phí quá nhiều cơ hội - Ảnh: Sơn Dũng

 
Đấy chính là điều mà HLV Mai Đức Chung chờ đợi, bởi bộ ba này chính là những trụ cột của Navibank SG trong việc chinh phục vị trí cao ở mùa giải 2011.

 

Dẫn trước 2 bàn, Navibank SG bắt đầu đá chùn xuống. Đấy là lúc mà Hà Nội T&T ào ạt tràn sang phần sân của đội chủ nhà. Cũng phải nói thêm rằng việc chân sút nổi tiếng Almeida phải sớm rời sân từ đầu hiệp 2 do chấn thương cũng gây ảnh gưởng nhiều đến khả năng tấn công của Navibank SG.

 

Không có Almeida, đội khách ít phải chịu áp lực hơn, từ đó hàng thủ Hà Nội T&T có dịp dâng cao hỗ trợ cho hàng tấn công. Trong số này, trung vệ Cristiano rất nhiều lần xâm nhập khu vực 16m50 của đội chủ nhà, hỗ trợ cho các đồng đội của Hà Nội T&T ở tuyến trên.

 

Phút 75, đội khách có thêm 1 cơ hội rõ nét khác. Sau pha lộn xộn trước khung thành Navibank SG, bóng đến chân Cristiano (5) bên phía Hà Nội T&T, nhưng từ khoảng cách chỉ chừng 5m, cầu thủ này lại sút bóng ra ngoài, trước vẻ mặt tiếc ngẩn ngơ của các cầu thủ đến từ thủ đô.

 

Cũng ngay sau pha bóng ấy chừng 3 phút, Cristinano mất bình tĩnh đến độ đánh nguội một cầu thủ của Navibank SG và bị truất quyền thi đấu, khiến Hà Nội T&T phải chơi trong thế 10 chống 11.

 

Nhưng bất chấp thế khó, trong thế chẳng còn gì để mất, Hà Nội T&T vẫn kiên trì tấn công. Họ lại có thêm cơ hội ở phút bù giờ thứ 3. Ngọc Duy (21) bị hậu vệ của Navibank SG đốn ngã trong khu vực 16m50, Hà Nội T&T được hưởng quả phạt đền.

 

Mặc dù vậy, từ chấm 11m, Ngọc Duy lại không đánh bại được thủ môn Santos, đành chấp nhận để Hà Nội T&T thua trắng 0-2, nhìn Navibank SG giành quyền vào tứ kết.

 

Kim Điền