Giận nhưng vẫn thương
Ngay sau khi xảy ra vụ việc các cựu cầu thủ Cảng Sài Gòn (CSG) bị <a href=" http://dantri.com.vn/The-Thao/2006/5/116652.vip"> khởi tố và bắt tạm giam</a>, bà Nguyễn Xuân Thái, nguyên trưởng đoàn bóng đá CSG, đã trò chuyện thật chân tình về sự việc. Bà Thái cũng có những bật mí về chuyện của mùa giải 2000-2001.
"Madam" Thái (các cầu thủ CSG gọi bà Nguyễn Xuân Thái là madam) nhận cuộc điện thoại báo tin 5 cựu cầu thủ bị khởi tố và bắt tạm giam với thái độ trầm lặng, bởi ngay buổi chiều, bà đã nhận được thông tin.
"Buồn lắm chứ, bỗng nhiên có chuyện này trong thời điểm đã đi vào giai đoạn kết thúc các vụ án tiêu cực. Ngay từ khi vụ việc này vỡ lở, tôi đã có nói chuyện với các cầu thủ có dính án. Tôi khuyên các em khi làm việc với cơ quan điều tra thì nên khai thật, mới mong được hưởng khoan hồng.
Sau khi làm việc với cơ quan điều tra, ngay khi vừa bước ra cổng Bộ Công an, các cầu thủ đã gọi ngay cho tôi và báo rằng đã khai nhận hết, hợp tác hoàn toàn, cũng như nộp lại cả tiền nữa. Lúc đó, tôi mừng thầm và nghĩ là ổn. Ai ngờ đâu, Hồ Văn Lợi và Huỳnh Hồng Sơn bị bắt tạm giam, còn 3 anh kia thì bị khởi tố, khổ thật.
Mùa giải 2000-2001 đó, tôi và anh Tam Lang có biết ất giáp gì đâu. Thắng trận cuối quá tưng bừng, thế là cho anh em giải tán sớm, về nghỉ ngơi, nào biết có hẹn hò nhau. Mà cũng chẳng ai ngờ rằng, SLNA lại tính toán quá chi tiết như thế.
Họ "móc" cả những cầu thủ không có trong danh sách thi đấu (Trương Tấn Hải). Đời thủa nào mà đi "mua" để thắng chứ, có là "mua" thua thôi, ai nghĩ tới? Tôi nghĩ, anh em cũng chỉ nghĩ đơn giản là thắng và được thưởng thêm thôi, thế là cầm. Họ chưa hiểu hết về luật pháp và sự đơn giản ấy giờ thành cái hoạ.
Về câu chuyện mà tôi gọi là một số trụ cột vào phòng trước trận Nam Định mùa bóng ấy là có thật. Thế nhưng, nội dung không phải là "dằn mặt" hay "hỏi cung" về chuyện tiền của SLNA này mà là động viên các em trước trận đấu cuối cùng.
Vì khi đó, tôi có nghe râm ran chuyện Nam Định có thể, có thể thôi, "mua" một số cầu thủ để đá "xụi" cho họ vô địch. Tôi nói với anh em: "Cố gắng mà đá, vì khán giả, vì danh dự CSG".
Về gia đình cầu thủ, Madam Thái trầm giọng buồn buồn: "Bà xã của Hồ Văn Lợi, tháng 6 này là sinh, sinh đôi luôn đó, khổ chưa. Còn bà trước thì cũng có một đứa. Ngày 12/5, là sinh nhật của con Nguyên Chương, giờ bố bị khởi tố thì còn vui vẻ gì mà làm sinh nhật cho con nữa.
Vợ thì ở tận bên Mỹ nhưng nghe chuyện này chắc bay về gấp. Gia đình Trương Tấn Hải thì buồn hơn, vợ mổ tim, ba đứa con nheo nhóc phải gửi nội ngoại thay phiên nhau trông giúp. Huỳnh Hồng Sơn cũng 2 con rồi, Xuân Thuỷ cũng thế. Tất cả đều là trụ cột gia đình, cả về kinh tế và tinh thần.
Bây giờ, bị bắt tạm giam thì khỏi nói rồi, bị khởi tố thì coi như không đá luôn, trong khi đều là trụ cột của đội cả, lại nằm trong ban huấn luyện. Chắc nay mai Liên đoàn ra thông báo đình chỉ thi đấu mấy anh em bị khởi tố.
TMN.CSG mất Lợi, Chương là khổ cho Chỉnh (HLV Đặng Trần Chỉnh) đây. Lúc chiều, tôi có gọi cho anh em đang chờ đá với Đà Nẵng ngoài đó để động viên anh em cố gắng thi đấu chứ biết nói gì hơn. Đúng là đại hạn của bóng đá TP HCM".
Nghĩ cũng tội cho cầu thủ, dĩ nhiên làm sai, vi phạm pháp luật là phải bị xử lý, nhưng nghĩ lại cũng thương cho anh em. Tôi xem như họ con cháu thương lắm. Bây giờ thế này, tương lai mù mịt vì còn đứa nào trẻ trung nữa đâu. Xử xong rồi, làm lại từ đầu chắc khó lắm".
Theo Thể Thao Ngày Nay





