1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Gerrard “báo hại” Liverpool: Cái kết buồn của huyền thoại

(Dân trí) - Trong trận đấu với MU, Gerrard đã “báo hại” Liverpool với chiếc thẻ đỏ vô duyên.Đó thực sự là cái kết buồn của đội trưởng, người sẽ chia tay CLB sau mùa giải này kết thúc.

Lịch sử chọn... Gerrard

Mặc dù Gerrard chỉ xuất hiện vỏn vẹn 40 giây trong trận đại chiến giữa Liverpool và MU nhưng anh vẫn là một trong những cái tên được nhắc tới nhiều nhất bởi chiếc thẻ đỏ tai hại của cầu thủ này, sau khi cố tình dẫm chân Ander Herrera.

Gerrard lại “báo hại” Liverpool với chiếc thẻ đỏ trong trận
gặp MU

Gerrard lại “báo hại” Liverpool với chiếc thẻ đỏ trong trận gặp MU


“Đáng ra tôi không nên trả đũa như vậy. Hành động ấy không thể xuất hiện ở trận đấu lớn” - Gerrard trần tình sau trận đấu. Điều đó có nghĩa rằng tiền vệ của Liverpool ý thức được hành động của mình. Thực sự, rất nhiều người không thể hiểu nổi tại sao một cầu thủ đã bước qua hàng trăm trận chiến như Gerrard lại có thể hành động sơ suất tới vậy, trong khi bản chất của cầu thủ này vốn điềm đạm, hiền lành.

Phải chăng, lịch sử đã chọn... Gerrard? Không phải với tư cách người hùng mang về vinh quang cho Liverpool mà lại là kẻ “phá hoại” công sức của toàn đội. Thật trớ trêu bởi anh là huyền thoại, biểu tượng của Liverpool.

Chứng kiến chiếc thẻ đỏ trong trận đấu với MU, nhiều người sẽ nghĩ ngay tới cú trượt chân tai hại của Gerrard trong trận đấu với Chelsea mùa giải trước. Đó là bước ngoặt dẫn tới việc The Kop mất chức vô địch.

Có điểm chung nào trong hai sai lầm tai hại ấy. Đó là việc nó đều diễn ra tại SVĐ Anfield, mảnh đất đã nuôi dưỡng Gerrard từ ngày chập chững bước vào thế giới bóng đá, đi qua bao thăng trầm, tới ngày, anh bước sang những năm cuối trong sự nghiệp.

Ở đó, người ta sẵn sàng dựng tượng Gerrard vì tình yêu bất diệt với đội bóng. Nhưng định mệnh không cho ai tất cả, vẫn còn đó những vết xước trong hình ảnh huyền thoại ấy, đó là những sai lầm trong hai mùa giải qua.

Thất bại ở Anfield có thể sẽ là bước ngoặt trong cuộc đua tốp 4 mùa giải này. Nó hoàn toàn có thể đẩy Liverpool xuống chơi ở Europa Legue (thậm chí không có suất dự cúp châu Âu) mùa giải tới. Kéo theo đó vinh quang, tiền bạc cũng rời xa CLB.

Cái kết bi kịch của Gerrard

Khi Gerrard chấp nhận chia tay Liverpool sau mùa giải này, đó là sự lựa chọn của con tim và lòng tự trọng. Bởi lẽ, với biểu tượng như Gerrard, BLĐ The Kop hoàn toàn có thể trao bản hợp đồng trọn đời nhưng họ không thể đảm bảo suất đá chính cho anh. Chính bởi lẽ đó, Gerrard đã quyết định ra đi để “giúp ích” cho chính mình cũng như CLB.

Đội trưởng sẽ có lời chia tay buồn với CLB

Đội trưởng sẽ có lời chia tay buồn với CLB

Ở tuổi 35, anh đã thấm thía được sức nặng của tuổi tác với những bước chân không còn vững chãi như trước. Quyết định cho Gerrard lên băng ghế dự bị của HLV Brendan Rodgers và dựng lên biểu tượng mới của CLB (Henderson) là điều không thể khác ở thời điểm này. Bản thân Gerrard cũng ý thức được điều đó. Anh không hề đưa ra bất kỳ lời phàn nàn nào và vẫn luôn cháy hết mình trong mỗi lần ra sân.

Ở góc nhìn cảm thông hơn về chiếc thẻ đỏ của “số 8”, Jaime Carragher, đồng đội lâu năm của Gerrard chia sẻ: “Cậu ấy là con người giàu cảm xúc. Thỉnh thoảng bỏ qua lý trí để chiến đấu bằng trái tim”. Có lẽ, những CĐV Liverpool cũng sẽ có góc nhìn như vậy và tha thứ cho Gerrard, dù người đội trưởng ấy không ít lần “phản bội”, biến nỗ lực của toàn đội tan tành mây khói.

Chỉ trách là định mệnh quá trớ trêu với Gerrard. Anh sẽ chia tay Liverpool trong cái kết đầy bi kịch...

H.Long