Futsal Pháp bị nghi cố tình thua Iran để được gặp Thái Lan ở World Cup

Trọng Vũ

(Dân trí) - Bê bối xảy ra tại vòng chung kết World Cup futsal 2024, các đội tuyển Pháp và Iran đá như thể cố tình thua để gặp đội bóng yếu hơn là Thái Lan tại vòng 1/8 giải đấu này.

Ở trận đấu giữa Pháp và Iran đêm qua (22/9) tại bảng F, đội nào thắng sẽ nhất bảng, đội nào thua sẽ nhì bảng. Đội nhì bảng F sẽ gặp đội nhì bảng B là Thái Lan. Còn đội đầu bảng F sẽ gặp đội nhì bảng E là Morocco.

Điều quan trọng hơn nữa, ở nhánh đấu của đội đầu bảng F, nếu vào tứ kết, một trong hai đội Pháp và Iran có thể gặp Brazil, ứng cử viên vô địch hàng đầu của giải.

Futsal Pháp bị nghi cố tình thua Iran để được gặp Thái Lan ở World Cup - 1

Trận đấu giữa Iran và Pháp đêm qua bị nghi ngờ về tính tích cực (Ảnh: FIFA).

Chính vì thế, cả Pháp lẫn Iran đều bị nghi ngờ cố tình thua ở trận đấu tối qua để được gặp Thái Lan ở vòng 1/8 và tránh Brazil ở tứ kết. Sau cùng, đội tuyển futsal Pháp thua chung cuộc 1-4.

Dự khán trận đấu giữa Pháp và Iran, HLV Miguel Rodrigo (người Tây Ban Nha) của đội tuyển futsal Thái Lan bực dọc cho biết: "Tôi không còn tôn trọng các cầu thủ Pháp và Iran, tôi đã không còn xem họ là các vận động viên (VĐV) chuyên nghiệp".

"Các cầu thủ Pháp và Iran đã phá hủy môn futsal. Họ khiến cho chúng tôi có cảm giác Thái Lan là đội yếu nhất ở vòng đấu loại trực tiếp. Trận đấu vừa diễn ra thật đáng xấu hổ.

Các cầu thủ của hai đội này không xứng đáng chơi futsal nữa. Họ vừa đi ngược lại tinh thần thể thao cao thượng", HLV Miguel Rodrigo nói thêm.

Cũng theo vị HLV người Tây Ban Nha của đội tuyển futsal Thái Lan, ông cho biết việc các cầu thủ Pháp và Iran tỏ ra xem thường Thái Lan sẽ là động lực để đội futsal xứ sở Chùa Vàng quyết tâm hơn ở trận đấu vòng 1/8.

Futsal Pháp bị nghi cố tình thua Iran để được gặp Thái Lan ở World Cup - 2

HLV Miguel Rodrigo của Thái Lan cho biết ông cảm thấy bị xúc phạm vì thái độ thi đấu của 2 đội Pháp và Iran (Ảnh: FAT).

Ông Miguel Rodrigo tuyên bố: "Tôi muốn nhắn với các cầu thủ Pháp thế này, chúng tôi đang đợi họ ở vòng 1/8".

Trận đấu giữa đội tuyển futsal Thái Lan và đội tuyển futsal Pháp sẽ diễn ra lúc 20h30 ngày 27/9 (theo giờ Việt Nam). Riêng ông Miguel Rodrigo từng vô địch futsal châu Á các năm 2012 và 2014, khi còn dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản. Từ năm 2017-2019, ông là HLV của đội tuyển futsal Việt Nam.

Đồng quan điểm với HLV Miguel Rodrigo, một nhà báo người Iran có tên Rostampur Mehdi chia sẻ: "HLV Miguel Rodrigo của đội Thái Lan nói chính xác, hàng triệu người Iran theo dõi trận đấu với đội tuyển Pháp cảm thấy xấu hổ".

"Các cầu thủ Iran thi đấu dưới sức trong trận vừa rồi. Iran thi đấu như thể họ là đội tuyển Guatemala (đội bóng yếu nhất bảng F)", nhà báo người Iran Rostampur Mehdi nói thêm.

Khác với môn bóng đá sân cỏ 11 người, trong môn futsal, đội tuyển Iran rất mạnh. Iran mạnh hơn nhiều so với đội tuyển futsal Pháp, họ tiệm cận với trình độ của nhóm từng vô địch thế giới gồm Brazil, Argentina, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Do vậy, người hâm mộ bóng đá Iran dễ dàng nhận ra khi đội nhà chơi không hết mình ở trận đấu với đội tuyển futsal Pháp.