1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Fernando Torres trở lại Atletico: Nơi ấy con tìm về

(Dân trí) - Sau 7 năm lang bạt tại châu Âu, Fernando Torres sẽ chính thức trở lại Atletico vào tháng 1/2015, một sự tái hợp đầy cảm xúc của đứa con cưng một thời với “mái ấm” Vicente Calderon, nơi đã nâng tầm anh trở thành tiền đạo hay nhất thế giới.

Fernando Torres sinh ra trong một gia đình trung lưu ở Madrid và từ 5 tuổi, anh đã cho thấy những kỹ năng chơi bóng tuyệt vời của một tiền đạo. Atletico nhanh chóng phát hiện ra tài năng thiên bẩm của “Chú nhóc” và Torres đã được nhận vào đội trẻ CLB này từ năm 11 tuổi, từ đó tình yêu của anh gắn chặt với CLB thành Madrid.

Torres không thể hiện được gì trong màu áo AC Milan

Torres không thể hiện được gì trong màu áo AC Milan

Sau một thời gian được “chăm bẵm” và ưu ái hết mực, Torres đã nhanh chóng trở thành một trong những chân sút hàng đầu ở La Liga. Năm 2004 khi mới 24 tuổi, anh được HLV Inaki Saez triệu tập vào danh sách tuyển Tây Ban Nha dự Euro 2004. Dù chỉ dự bị cho Morientes, nhưng dấu ấn của Torres trên đất Bồ Đào Nha khiến anh được nhiều CLB hàng đầu châu Âu chú ý.

Nhưng Torres vẫn luôn dành được tình yêu đặc biệt với Atletico và anh tiếp tục cống hiến cho Rojiblancos, giúp CLB luôn cạnh tranh ở nhóm vô địch La Liga. Tuy vậy Torres hiểu rằng anh cần một môi trường tương xứng hơn để phát triển sự nghiệp và anh đã chọn Liverpool, rời xa sân đấu Vicente Calderon với thành tích 82 bàn/214 trận đã đấu.

Đến Liverpool, Torres đã nhanh chóng phát huy được phẩm chất đặc biệt của mình và sự ăn ý của anh cùng Gerrard, tạo nên một Liverpool thực sự hùng mạnh dưới thời Benitez. “El Nino” là nỗi khiếp đảm với nhiều CLB hàng đầu thế giới như MU, Chelsea, Arsenal, Real Madrid và giai đoạn 2007-2009 anh được xem là trung phong hay nhất thế giới (65 bàn/102 trận đấu).

Nhưng ở giai đoạn cuối khoác áo Liverpool, anh thường xuyên dính chấn thương liên miên và sa sút phong độ. Anh gia nhập Chelsea hồi tháng 1/2011 với giá 50 triệu bảng, nhưng sự kỳ vọng quá lớn từ The Blues, bị các đồng đội cô lập, cộng với chấn thương, Torres đã không còn là chính mình ở Stamford Bridge.

Torres ghi bàn duy nhất giúp Tây Ban Nha thắng Đức ở chung kết Euro 2008

Torres ghi bàn duy nhất giúp Tây Ban Nha thắng Đức ở chung kết Euro 2008

Dù nhận được sự ưu ái từ Chủ tịch Abramovich lẫn các HLV Di Matteo, Benitez, Ancelotti nhưng Torres đã không lấy lại được phong độ đỉnh cao. Anh đã trở thành món nợ của Chelsea và hiện tại, anh bị tống sang Milan theo diện cho mượn vào tháng 6/2014. Sau nữa năm “mài đũng quần” trên ghế dự bị, Torres trở lại Chelsea và CLB này đồng ý để anh trở lại Atletico.

Với Torres, đây là cơ hội hiếm hoi để anh lấy lại ánh hào quang quá khứ, dù rõ ràng tiền đạo 30 tuổi này đã kém xa thời chia tay Vicente Calderon năm 2007. Đó là sự kết hợp tốt cho cả hai lúc này bởi Atletico đang thiếu vắng một tiền đạo giàu kinh nghiệm, còn Torres cần điểm đến để được ra sân thường xuyên hơn.

7 năm chinh chiến tại Premier League, Torres trở nên toàn diện hơn và dù sa sút phong độ, anh vẫn gắn mác chân sút đẳng cấp. Trở lại Atletico, nơi HLV Simeone đang xây dựng đội bóng theo sơ đồ 4-5-1, được sự hỗ trợ của các tiền vệ có chất lượng như Koke, Arda Turan, Raul Garcia thì Torres có cơ hội để phát huy khả năng ghi bàn của mình.

Với Torres, tình yêu của Atletico là bất tận, anh đã không ăn mừng bàn thắng khi ghi bàn vào lưới CLB cũ. Dù đạt đến đỉnh cao vinh quang nhưng Torres chưa bao giờ quên những ngày tháng ở Atletico, nơi đã nâng tầm anh trở thành tiền đạo xuất sắc nhất thế giới.

Torres và HLV Simeone khi còn là đồng đội ở Atletico

Torres và HLV Simeone khi còn là đồng đội ở Atletico

Atletico dang tay đón đứa con cưng trở lại mái nhà xưa và như chính HLV Simeone khẳng định, Torres là một bản hợp đồng chất lượng. Đẳng cấp của Torres là điều không thể phủ nhận và nếu anh chơi bóng bằng cả trái tim cùng tình yêu bất tận với CLB thân yêu, anh sẽ có động lực để cống hiến hết mình.

Khi đã ở sườn dốc bên kia sự nghiệp và không còn chốn nương thân, Torres trở lại Atletico để hy vọng tìm lại đỉnh cao quá khứ. Rojiblancos luôn sẵn sàng đón chào đứa con cưng tìm về và đó là sự lựa chọn hợp lý, bởi với các CĐV Madrid, Torres mới là biểu tượng, là chân sút vĩ đại nhất ở sân Vicente Calderon chứ không phải Aguero, Forlan, Falcao hay Diego Costa.

Kim Anh